Nghe lời vợ, con trai tôi bán hết nhà cửa xe cộ đi du lịch suốt 2 năm, ngày trở về con đưa ra yêu cầu khiến tôi điêu đứng

Tôi rất muốn các con có cuộc sống yên ổn nhưng yêu cầu của con đưa ra làm tôi bất an.

Chúng tôi chỉ sinh được một đứa con trai duy nhất, từ nhỏ con đã có cuộc sống đầy đủ vật chất hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Chính vì thế, lớn lên con sống ỉ lại, lười làm ham chơi.

28 tuổi, con có bằng cấp đầy đủ mà không thể tìm được công việc nuôi sống bản thân. Tháng nào cũng phải ngửa tay xin tiền bố mẹ. Chúng tôi cho rằng con có vợ sẽ tu chí làm ăn nên nhiều lần thuyết phục con tìm người con gái phù hợp mà cưới.

Nhưng con chỉ chịu lập gia đình khi có nhà riêng và xe đẹp. Vì tương lai của con, chúng tôi dốc toàn bộ tiền tiết kiệm mua nhà và xe cho con. Sau khi nguyện vọng được đáp ứng, con tôi cũng chịu lấy vợ.

Cứ nghĩ sau khi con có vợ thì hết ăn bám bố mẹ, nào ngờ con dâu tôi cũng lười nhác ngang ngửa với chồng. Cưới được vài tháng thì con dâu có bầu và ở nhà dưỡng thai. Con trai lấy cớ chăm sóc vợ, cũng chẳng chịu đi làm.

Vợ chồng tôi luôn nhắc nhở nhau sẽ không cho tiền các con để bọn chúng tự kiếm tiền nuôi bản thân. Vậy mà mỗi lần nghe con than hết tiền, sống khổ sở mà lòng tôi quặn đau, lại lấy tiền giúp đỡ các con.

Khi cháu tôi được 2 tuổi, con dâu muốn bán nhà và xe để vào chỗ chị gái làm ăn cùng. Tôi rất sốc trước quyết định của các con nên ra sức ngăn cản. Nhưng tôi đành buông xuôi khi con dâu nói là nếu không cho các con đi làm ăn xa thì sẽ ở bên cạnh ăn bám bố mẹ cả đời.

Sau khi nhà và xe bán xong, chúng tôi mới biết đã trúng mưu của các con. Gia đình 3 người ấy mang cục tiền đi du lịch đó đây, không hề góp tiền làm ăn chung với người chị gái như con dâu nói.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chúng tôi giận các con lắm nhưng bất lực, không thể cản nổi đành để cuộc đời tự dạy dỗ con cháu. Con đi du lịch khắp các nơi, ròng rã 2 năm, thỉnh thoảng cũng gọi điện về hỏi thăm hay xin tiền nhưng lần này tôi tự dặn lòng không cho một đồng nào nữa. Bởi càng cho tiền thì các con càng sống ỉ lại và thích hưởng thụ.

Tết vừa rồi, chúng tôi đón một điều bất ngờ, cuối cùng con cháu tôi cũng quay về. Người ta đi du lịch về thì quần áo sang chảnh, mặt mũi sáng sủa tươi vui, còn các con tôi thì nhìn như những người "đi bụi" vậy. Quần áo cũ kỹ, nhem nhuốc, mặt mũi đen đủi, cháu tôi gầy còm nhìn không nhận ra. Nhìn con cháu thảm hại quá mà tôi không kìm được nước mắt.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ và ăn uống no đủ, nhìn con cháu sáng sủa hơn phần nào, tôi cũng yên lòng. Chồng tôi nói các con chơi đã đủ rồi, đến lúc phải tu chí làm ăn, đừng để bố mẹ phải "lao tâm khổ tứ" nữa.

Con trai nói thời gian qua đã nếm trải đủ gian khổ khó khăn và quá mệt mỏi với cảnh sống không có tiền. Lần này quay trở về, các con sẽ tu chí làm ăn đàng hoàng và mong bố mẹ giúp đỡ hết lòng.

Chưa kịp vui mừng vì các con đã nghĩ thông suốt thì chúng tôi choáng váng khi con trai đề nghị bố mẹ cấp cho 500 triệu để có vốn khởi nghiệp, con không muốn làm công nhân mà chỉ muốn làm chủ. Con hứa chắc như đinh đóng cột là xin tiền mỗi lần này nữa và chắc chắn sẽ làm ăn thành công.

Bây giờ chúng tôi biết lấy đâu ra khoản tiền đó để cho con lập nghiệp đây? Chúng tôi có nên đáp ứng nguyện vọng của con nữa không đây?

Dung Nguyễn

Phơi quần áo trong nhà có thể gây hại sức khỏe

Phơi quần áo trong nhà có thể gây hại sức khỏe

Các chuyên gia khuyến cáo việc phơi quần áo trong nhà tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe.

Đọc nhiều nhất