Laura Barajas, một bà mẹ 40 tuổi, đã ngã bệnh sau khi ăn cá mà bà mua ở chợ địa phương và nấu ở nhà, bạn bè của bà cho biết trên New York Post.
Bà Barajas bị ốm vài ngày sau khi ăn món cá cô mua ở chợ địa phương ở San Jose và tự làm ở nhà, bạn của bà, Anna Messina cho biết. Theo báo cáo, vi khuẩn chết người Vibrio Vulnificus có trong cá đã lây nhiễm cho người phụ nữ sau khi cô ăn cá chưa nấu chín.

Ảnh minh hoạ: Pixabay
Vi khuẩn có khả năng gây tử vong được tìm thấy trong hải sản sống và nước biển. Barajas đã phải nhập viện hai tháng và gần đây đã trải qua cuộc phẫu thuật cứu sống.
"Barajas gần như đã mất mạng. hiện đang dùng mặt nạ phòng độc", Messina nói với ấn phẩm. "Họ đưa bà vào tình trạng hôn mê về mặt y tế. Các ngón tay của Barajas màu đen, bàn chân của bà màu đen, môi dưới của bà cũng màu đen. Barajas bị nhiễm trùng huyết hoàn toàn và thận của bà bị suy yếu... Điều đó thực sự đè nặng lên tất cả chúng tôi. Kinh khủng thật. Điều này có thể xảy ra với bất kỳ ai trong chúng ta".











Cùng chuyên mục
Femtech: Làn sóng công nghệ mới định hình tương lai chăm sóc sức khỏe phụ nữ
Ca sĩ 52 tuổi mắc ung thư vú phải cắt bỏ cả hai bên ngực: Ca tái tạo gặp biến chứng, cô nói 1 câu khiến nhiều người lặng đi
Rõ ràng không béo mà bụng dưới phình ra? Bác sĩ tiết lộ 3 nguyên nhân chính
Nữ sinh 17 tuổi suy đa tạng chỉ sau 24 giờ: Bác sĩ phát hiện mắc bệnh hiếm, thế giới mới có hơn 600 ca, tỷ lệ tử vong 50%
"Con chưa từng làm chuyện ấy" và câu chuyện nữ sinh 17 tuổi lỡ dở tương lai vì ung thư cổ tử cung
Không phải thiếu ngủ, phụ nữ thấy da xấu sau 40 tuổi có thể do thiếu vài dưỡng chất quan trọng