Đang giữ vị trí trưởng bộ phận một công ty công nghệ với mức thu nhập 20-30 triệu đồng/tháng, Nguyễn Văn Thuật bất ngờ quyết định nghỉ việc, trở về quê và bắt đầu lại bằng một chiếc máy ảnh. Gần 3 năm sau, những chuyến “chụp ảnh dạo” ngày nào đã đưa chàng trai 9x đến một hướng đi hoàn toàn khác.
Trước khi trở về quê làm du lịch, Nguyễn Văn Thuật, một chàng trai 9x người Tày, từng có công việc mà nhiều người mong muốn. Anh giữ vị trí trưởng bộ phận tại một công ty lớn chuyên sản xuất linh kiện điện tử, với mức thu nhập khoảng 20-30 triệu đồng mỗi tháng.
Công việc ổn định, thu nhập không thấp nhưng đổi lại là không ít áp lực và căng thẳng. Dù vậy, trong một thời gian dài, Thuật cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình rời bỏ công việc đang có để quay về quê bắt đầu lại từ đầu.
Bước ngoặt xuất hiện vào tháng 10/2023.

Ảnh Nguyễn Văn Thuật (mặc áo trắng)
Bỏ mức lương hàng chục triệu đồng/tháng, bắt đầu bằng một chiếc máy ảnh
Trong một lần trở về quê tổ chức sinh nhật cùng bạn bè, Thuật nhận ra du lịch tại quê hương mình đang có nhiều chuyển biến. Sau giai đoạn ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, khách du lịch bắt đầu quay trở lại, trong đó lượng khách quốc tế cũng ngày một đông hơn.
Nhìn những lợi thế sẵn có từ cảnh quan thiên nhiên tới bản sắc văn hóa của các dân tộc, chàng trai trẻ bắt đầu tự hỏi vì sao mình phải tiếp tục bôn ba xa quê, xa gia đình trong khi cơ hội có thể nằm ngay ở nơi mình sinh ra.
Suy nghĩ ấy cuối cùng dẫn đến một quyết định khá táo bạo: nghỉ việc, trở về quê làm du lịch từ con số 0.
Theo chia sẻ của Thuật, anh xác định làm du lịch không chỉ là tìm một công việc hay cơ hội kinh doanh mới. Anh còn muốn góp phần quảng bá vẻ đẹp quê hương, giúp du khách có được những trải nghiệm trọn vẹn hơn khi đến địa phương.

Anh Thuật trở về quê nhà sau khi nghỉ việc
Không có một mô hình kinh doanh lớn ngay từ đầu, thứ Thuật mua đầu tiên bằng số tiền tiết kiệm trong những năm đi làm lại là một chiếc máy ảnh.
Từ đó, anh rong ruổi qua nhiều địa điểm nổi tiếng như ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, cao nguyên đá Đồng Văn, đèo Mã Pì Lèng hay sông Nho Quế.
Công việc của chàng trai trẻ thời điểm ấy có thể hình dung đơn giản như những chuyến “chụp ảnh dạo”. Thuật tìm đến các điểm check-in, chủ động chụp lại những khoảnh khắc đẹp của khách du lịch, trò chuyện với họ rồi gửi lại ảnh.
Những bức ảnh tưởng như chỉ là kỷ niệm sau chuyến đi lại dần trở thành “cầu nối” giúp anh xây dựng mạng lưới của riêng mình.

Anh Thuật thích lưu lại những khoảnh khắc đẹp cho du khách

Những khoảnh khắc rất đời thường ở quê nhà cũng được anh chụp lại
Từ người “chụp ảnh dạo” đến cộng đồng hơn 2 triệu thành viên
Ở thời điểm mới bắt đầu, Thuật nhận thấy Facebook là một trong những kênh hiệu quả để tiếp cận những người đang quan tâm tới du lịch Hà Giang.
Tuy nhiên, thu hút được sự chú ý trên mạng xã hội mới chỉ là một phần. Theo anh, muốn khách tin tưởng, quay trở lại hoặc giới thiệu điểm đến cho người khác, điều quan trọng vẫn là những trải nghiệm thực tế.
Từ những du khách mình gặp trong các chuyến đi chụp ảnh, Thuật mời họ tham gia một nhóm cộng đồng về du lịch. Tại đây, mọi người có thể chia sẻ review, hình ảnh và những trải nghiệm thực tế trong chuyến đi.
Cách làm đơn giản nhưng được duy trì bền bỉ.

Sau gần 3 năm, nhóm do Nguyễn Văn Thuật sáng lập đã có hơn 2 triệu thành viên, với lượng tương tác đều đặn và trở thành một kênh tham khảo của nhiều người trước khi đến Hà Giang. Năm 2025, Thuật còn trở thành ủy viên CLB KOL tỉnh Tuyên Quang nhờ những đóng góp cho hoạt động quảng bá du lịch địa phương.
Theo quan điểm của chàng trai 9x, KOL không chỉ là người sản xuất nội dung trên mạng xã hội mà còn có thể trở thành một “đại sứ” đưa hình ảnh quê hương đến gần hơn với du khách.
Với Thuật, sức hút của vùng đất này nằm ở sự kết hợp giữa thiên nhiên hùng vĩ, bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc và những giá trị lịch sử lâu đời. Vì vậy, điều anh muốn lan tỏa không đơn thuần là những khung hình đẹp mà còn là trải nghiệm, văn hóa và con người địa phương.
“Trái ngọt” sau gần 3 năm bỏ phố về quê
Từ một người từng làm việc trong doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử, Thuật hiện đã phát triển công ty hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Đáng chú ý, thành quả sau quyết định nghỉ việc không chỉ nằm ở việc chàng trai trẻ tìm được hướng đi mới cho bản thân.
Công ty của Thuật hiện cũng trở thành nơi làm việc của nhiều bạn trẻ dân tộc tại địa phương, trong đó có những người từng loay hoay chưa biết lựa chọn con đường nào cho tương lai. Đồng thời, doanh nghiệp này đã trở thành một địa chỉ cung cấp dịch vụ cho khách du lịch khi tới vùng đất địa đầu Tổ quốc.

Nhìn lại hành trình gần 3 năm, xuất phát điểm của Nguyễn Văn Thuật không phải một khoản đầu tư lớn hay kế hoạch kinh doanh cầu kỳ. Anh bắt đầu bằng số tiền tiết kiệm để mua một chiếc máy ảnh, những chuyến đi khắp quê nhà và việc chủ động kết nối từng du khách mình gặp.
Từ những lần “chụp ảnh dạo”, một cộng đồng hơn 2 triệu thành viên dần hình thành. Từ cộng đồng ấy, Thuật tiếp tục mở rộng hoạt động sang lĩnh vực dịch vụ du lịch và tạo thêm công việc cho người trẻ địa phương.
Quyết định rời bỏ mức thu nhập 20-30 triệu đồng/tháng từng đồng nghĩa với việc phải bắt đầu lại từ con số 0. Nhưng với Nguyễn Văn Thuật, chính bước ngoặt đó lại mở ra một công việc gắn với nơi anh sinh ra và một hướng phát triển mà trước đây anh chưa từng nghĩ tới.
Ảnh NVCC

















Tốt nghiệp ngành thiết kế, thanh niên Hà Nội được mẹ trả 30 triệu đồng/ tháng để bỏ việc về bán phở
Ngày tôi bỏ việc lương 25 triệu, người cười nhiều nhất lại là người sau này xin tôi một lời khuyên
Người đàn ông gia thể khủng ở Hà Nội bỏ việc lương 20 triệu sáng đi bán cafe, tối đi hát
Cùng chuyên mục
Công an điều tra giao dịch nhận 43.090.000 đồng của người phụ nữ SN 1971 ở Hà Nội, liên quan tới người đàn ông SN 1981 cư trú cùng xã
Lệnh giữ người khẩn cấp với TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983
Thông điệp vũ trụ gửi cho 12 con giáp trong tuần mới (24/8 - 30/8)
Thi hành lệnh bắt tạm giam Tôn Nữ Hải Yến SN 1990
NEU Concert 2026: Đại nhạc hội được mong đợi của Đại học Kinh tế Quốc dân
Một phụ nữ 51 tuổi giảm được 10kg, hết đau đầu, đau khớp nhờ… tuần nào cũng nghỉ làm 1 ngày