Chỉ trong vỏn vẹn 7 ngày, từ 18 đến 25/10, ca sĩ Phúc Anh cùng ê-kíp của dự án “54 Dân Tộc Việt Nam” đã hoàn tất chặng đường cuối cùng hành trình khép lại hơn một năm rong ruổi trên khắp dải đất hình chữ S. Mỗi điểm dừng chân không chỉ lưu lại tiếng hát, mà còn là dấu ấn của tình thương, của những hoạt động thiện nguyện và tinh thần đoàn kết dân tộc.
|  | 
Khởi động từ cuối năm 2024, dự án “54 Dân Tộc Việt Nam” do ca sĩ Phúc Anh khởi xướng là sự kết hợp giữa âm nhạc, văn hóa và thiện nguyện một dự án hiếm hoi mang tính chiều sâu và nhân văn. Không chọn sân khấu rực rỡ, cô chọn những nẻo đường xa xôi, nơi âm nhạc có thể chạm tới trái tim con người.
|  | 
Mỗi vùng đất, mỗi cộng đồng là một câu chuyện. Từ đồng bằng đến miền núi, từ hải đảo đến cao nguyên, Phúc Anh không chỉ hát cho họ nghe, cô lắng nghe họ, cùng họ sống, cùng họ sẻ chia. Bên cạnh việc thu âm, ghi hình, dự án còn tổ chức hàng chục chương trình thiện nguyện, trao học bổng, quà tặng và hỗ trợ cộng đồng khó khăn trên khắp mọi miền.
|  | 
“Tôi muốn qua từng bước chân, từng khung hình, từng tiếng hát, mọi người sẽ cảm nhận được vẻ đẹp và lòng nhân ái của con người Việt Nam,” Phúc Anh chia sẻ.
Sau hơn một năm di chuyển và ghi hình, từ ngày 18 đến 25/10, ê-kíp bước vào chặng cuối cùng của hành trình hoàn tất việc ghi hình và vẽ nên bức tranh hoa sen tượng trưng cho 54 dân tộc anh em.
|  | 
Sau hơn một năm, bức tranh hoa sen được vẽ bởi 54 đại diện của 54 dân tộc Việt Nam chính thức hoàn thiện. Mỗi cánh hoa mang một sắc màu, một câu chuyện, một bản sắc riêng biệt, khi ghép lại tạo nên hình ảnh hài hòa, thiêng liêng của tình đoàn kết dân tộc.
“Bức tranh này không chỉ là nghệ thuật, mà là lời tri ân. Mỗi màu sơn đến từ bàn tay của những em nhỏ chính là mầm non của tương lai. Tôi tin rằng tình yêu Tổ quốc sẽ luôn nảy nở trong trái tim các em,” Phúc Anh chia sẻ.
|  | 
“Đi qua hơn 50 dân tộc, tôi nhận ra rằng chúng ta khác nhau về ngôn ngữ, về phong tục, nhưng lại giống nhau ở lòng nhân hậu, ở khát khao sống tốt và yêu thương. Đó là điều khiến tôi tin rằng, âm nhạc thật sự có thể hàn gắn mọi khoảng cách,” cô nói.
Từ Hà Giang đến Khánh Hòa, từ tiếng khèn của người Cơ Tu đến nụ cười của trẻ Raglai, hành trình “54 Dân Tộc Việt Nam” đã vượt qua giới hạn của âm nhạc trở thành một hành trình nhân văn, kết nối văn hóa và tình người.
Sắp tới, Phúc Anh và ê-kíp sẽ tổ chức đêm gala tổng kết dự án, tri ân những người đồng hành, đồng thời trình chiếu thước phim ghi lại hành trình một năm đáng nhớ nơi âm nhạc, nghệ thuật và lòng nhân ái cùng hòa làm một, thắp sáng niềm tự hào về một Việt Nam đa sắc, đa thanh nhưng thống nhất và yêu thương.
















































Từng là "ngọc nữ" được cả showbiz nâng niu, giờ mỹ nhân này chọn trở thành mẹ đơn thân lặng lẽ nuôi con sau sóng gió ly hôn
Thay vì xuất hiện nhiều trên màn ảnh, mỹ nhân này lựa chọn chuyển hướng làm livestream để tăng thu nhập.