Cách đây hơn 2 tháng, đúng đêm lũ lịch sử tràn vào 3 tỉnh miền Trung(20/11/2025), thì giữa ánh đèn sân khấu rực rỡ của đêm chung kết “Tiếng hát Việt toàn cầu”, tại Nhà hát Âu Cơ, Hà Nội, tên nữ ca sĩ Phương Đài đã được xướng lên ở vị trí cao nhất. Khoảnh khắc đăng quang của nữ ca sĩ Phương Đài lẽ ra chỉ có niềm vui vỡ òa, hạnh phúc và tự hào. Thế nhưng, cùng thời điểm ấy, ở quê nhà Nha Trang, Khánh Hòa, nước lũ đang dâng cao, nhấn chìm nhiều khu dân cư và nhà của Phương Đài bị ngập nước lên cao trên 3m…
![]() |
| Quán quân ca sĩ Phương Đài đêm 20/11/2025 tại Hà Nội |
Giữa hai không gian đối lập, một bên là sân khấu vinh quang, một bên là quê nhà ngập trong nước, cảm xúc của tân Quán quân ngổn ngang, không thể vui mừng đón nhận trọn vẹn. Bởi với Phương Đài, chiến thắng ấy không chỉ là thành quả cá nhân. Cô muốn giành tặng nó cho người thân, cho quê hương, thì giờ lại chẳng thể khoe được với ai và cũng chẳng ai có tinh thần để đón tin vui ấy giữa lúc đối mặt với sinh tử. Trở về sau đăng quang, Phương Đài lại bắt tay ngay vào khắc phục hậu quả nặng nề của lũ lụt. Mọi đồ đạc của Đài đã bị cuốn trôi theo lũ, chỉ để lại một khung cảnh tan hoang… Song, là một thành viên của Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực tỉnh Khánh Hòa, Phương Đài đã nhanh chóng đồng hành cùng nhiều hội nhóm của Hiệp hội, vận động hỗ trợ, động viên, chia sẻ cùng bà con trong vùng cố gắng vượt qua khó khăn sau lũ…
![]() |
| Ca sĩ Phương Đài tặng hoa và có lời tri ân với ca sĩ Mạnh Quỳnh và khán giả |
Đến tối qua (23/01/2026), nữ ca sĩ Phương Đài đã chính thức quay lại sân khấu, bùng cháy với đêm nhạc lan tỏa yêu thương, chủ đề “Xuân họp mặt”, tại sân khấu Wynn, phường Nha Trang, Khánh Hòa. Đó là một đêm nhạc được xây dựng như một buổi gặp gỡ thân tình đầu năm, nơi âm nhạc làm chất xúc tác cho sự hồi sinh, đón xuân, làm cầu nối cho sự sẻ chia, yêu thương và tri ân. Đêm nhạc có sự góp mặt của ca sĩ hải ngoại Mạnh Đình, cùng đông đảo nghệ sĩ và khán phòng đông kín khán giả không chỉ là người yêu âm nhạc, là fan ca sĩ, mà còn là những tấm lòng luôn ấm áp hướng về chương trình đón Tết cùng người dân vùng lũ.
![]() |
| Bà Huỳnh Thị Xuân Dung (giữa)- đại diện Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và quyền trẻ em tỉnh Khánh Hòa trao quà ủng hộ chương trình của ca sĩ Phương Đài |
Đêm nhạc tràn đầy sức sống, sức xuân và thành công như một món quà, phần thưởng của nữ ca sĩ Phương Đài, cô bộc bạch: “Khoảnh khắc đứng trên sân khấu nhận danh hiệu Quán quân là một dấu mốc lớn trong đời làm nghề, nhưng hình ảnh quê nhà chìm trong lũ đã khiến cô không cho phép mình dừng lại ở niềm vui cá nhân. Phương Đài thật hạnh phúc vì trong 10 show Đài tổ chức đều luôn có sự đồng hành, động viên rất lớn từ 2 tổ chức: Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Khánh Hòa và Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và quyền trẻ em tỉnh Khánh Hòa. Tất cả khách mời đều đến đông đủ, khán phòng kín chỗ. Em rất biết ơn mọi người đã dành thời gian tham dự với những tràn vỗ tay thật to và còn chung tay cùng Phương Đài tổ chức chương trình trao quà Tết cho 250 hộ gia đình trong vùng lũ quê mình. Có thể nói, show thứ 10 này, cũng là show diễn đặc biệt nhất, vì khi Đài được đón nhận danh hiệu cao quý Quán quân Tiếng hát Việt toàn cầu và cùng lúc Đài mất nhiều tài sản tích lũy trong quá trình dài bởi trận lũ lịch sử. Tình yêu thương và đồng hành, chung một tấm lòng của các anh chị trong đêm nhạc tối nay, chính là món quà, là phần thưởng vô giá mà Đài được nhận, được động viên và được bù đắp…”
![]() |
| Ca sĩ Phương Đài (trái), ca sĩ Mạnh Đình (giữa) cùng những bạn đồng hành chương trình |
Từ show diễn “Xuân họp mặt” của nữ ca sĩ Phương Đài, ban tổ chức đã tiếp nhận gần 40 triệu đồng tiền mặt, cùng hàng trăm suất quà Tết hỗ trợ bà con vùng lũ tại địa phương. Những con số không ồn ào, nhưng đủ để thấy sự chung tay thiết thực và tấm lòng của những người yêu mến nữ ca sĩ Phương Đài, người vừa bước ra từ vinh quang đã quay về với quê nhà bằng hành động thiết thực, chân ái. Và thực tế đã chứng minh, tiếng hát của nữ ca sĩ không chỉ dừng ở sân khấu, cô đã dùng âm nhạc để làm nhiều điều có ích hơn cho xã hội.
![]() |
| Show diễn Xuân họp mặt ấp tình thương |
“Xuân họp mặt” vì thế không chỉ là một đêm nhạc, mà là cách Phương Đài bắt đầu hành trình sau vinh quang. Hành trình của sự tỉnh thức, của trách nhiệm và của lòng biết ơn. Ở đó, danh hiệu không còn là điểm kết, mà trở thành điểm khởi đầu cho những việc làm tử tế hơn với cộng đồng. Và trong mùa xuân này, Quán quân “Tiếng hát Việt toàn cầu” đã chọn cho mình một khởi đầu rất nhẹ, ất ấm, đi lên từ vùng lũ, bằng âm nhạc và bằng tình người.

























Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Khánh Hòa- Nhịp cầu kết nối tinh hoa ẩm thực Xứ Trầm Hương
Nửa đầu tháng 1/2026, Khánh Hòa đón 3 tàu biển quốc tế với trên 7.800 du khách
Yến Sào Khánh Hòa được vinh danh Top 20 Doanh nghiệp văn hóa, uy tín năm 2025
Hãng hàng không Air Campuchia chính thức mở đường bay Phnom Penh - Cam Ranh, Khánh Hòa
Yến sào Khánh Hòa- Công ty 5 lần đạt Top 10 “Doanh nghiệp Việt Nam diển hình sáng tạo xuất sắc”
Cà phê Doanh nhân Khánh Hòa năm 2025- Chính quyền đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp.
Cùng chuyên mục
Quán quân “Tiếng hát Việt toàn cầu”- Nữ ca sĩ Phương Đài cháy hết mình với đêm nhạc vì người dân vùng lũ
“Lá đơn thứ 72” – 371 đêm diễn thắp sáng sân khấu chính luận xã hội hóa
Thượng uý Quân đội đắt show nhất hiện nay: Nữ thần mở màn concert quốc gia, giọng hát càng nghe càng thích
Khám phá hai “linh vật” đình đám Châu Âu chuẩn bị bước lên màn ảnh rộng tại Việt Nam
“Đất nước hôm nay”: Bản trường ca chào mừng Đại hội XIV của Đảng
Lễ hội truyền thống Đền Gin – Không gian bảo tồn lịch sử và di sản văn hóa ẩm thực dân gian