300 phần quà Tết đến với các em nhỏ cơ nhỡ, khó khăn

Chương trình "Tết yêu thương cho em" được tổ chức tại Chùa Long Thạnh (Long An), chùa Phật Bửu (Khánh Hòa) và Trường Tiểu học Trần Nhân Tôn (TP.HCM).

Trong những ngày vừa qua, Tạp chí Điện tử Phụ Nữ Mới và Kênh thông tin Cung Cầu đã có buổi thiện nguyện, trao quà Tết cho hàng trăm trẻ em tại mái ấm Kim Chi của Chùa Long Thạnh (huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) và mái ấm tình thương chùa Phật Bửu (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Ngoài ra, Tạp chí Điện tử Phụ Nữ Mới và Kênh thông tin Cung Cầu còn trao hàng chục phần quà cho học sinh nghèo vượt khó ở Trường Tiểu học Trần Nhân Tôn (xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP.HCM). Chương trình có sự đồng hành của Công ty TNHH Bất động sản Phú Hồng Thịnh, Vinamilk... và nhiều cá nhân hảo tâm.

300 phần quà Tết đến với các em nhỏ cơ nhỡ, khó khăn
Trao quà cho các trẻ em ở Trường Tiểu học Trần Nhân Tôn.
Trao quà cho các trẻ em ở Trường Tiểu học Trần Nhân Tôn.

Cụ thể, tại Trường Tiểu học Trần Nhân Tôn, Tạp chí Điện tử Phụ Nữ Mới và Kênh thông tin Cung Cầu phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường trao 20 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập.

Tại mái ấm Kim Chi của Chùa Long Thạnh, Tạp chí Điện tử Phụ Nữ Mới và Kênh thông tin Cung Cầu đã tổ chức phát quà, tặng các nhu yếu phẩm như mì tôm, nui, gạo, nước tương, sữa, giày dép... và tiền mặt để các em ở đây vui Xuân, đón Tết. 

Mái ấm Kim Chi đang nuôi dưỡng hơn 200 trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa. Ở mái ấm tình thương chùa Phật Bửu, Tạp chí Điện tử Phụ Nữ Mới và Kênh thông tin Cung Cầu gửi tiền hỗ trợ các em nhỏ vui Xuân, đón Tết.

Các loại nhu yếu phẩm được chuyển đến mái ấm Kim Chi, góp phần giúp các em có cái Tết vui tươi. 
Các loại nhu yếu phẩm được chuyển đến mái ấm Kim Chi, góp phần giúp các em có cái Tết vui tươi. 
Ông Đào Văn Khảo, Trưởng đại diện Tạp chí Điện tử Phụ Nữ Mới tại TP.HCM trao tiền hỗ trợ cho Đại đức Thích Quảng Tâm, trụ trì Chùa Long Thạnh.
Ông Đào Văn Khảo, Trưởng đại diện Tạp chí Điện tử Phụ Nữ Mới tại TP.HCM trao tiền hỗ trợ cho Đại đức Thích Quảng Tâm, trụ trì Chùa Long Thạnh.

Mái ấm Kim Chi nằm yên ắng bên cạnh khuôn viên Chùa Long Thạnh, nơi nuôi dưỡng hơn 200 trẻ em mồ hôi, có hoàn cảnh khó khăn. Chùa Long Thạnh còn lập Trường Tiểu học – THCS – THPT Bồ Đề Phương Duy để làm nơi dạy học cho các em, đối diện trường là khu nhà ở và nhà ăn của mái ấm.

Năm 2013, Trường Tiểu học – THCS – THPT Bồ Đề Phương Duy đã được thành lập nhờ quyên góp của các nhà hảo tâm. Trường được hình thành trên cơ sở nền tảng mái ấm tình thương Kim Chi, là ngôi trường đầu tiên ở Long An không thu học phí, gồm 3 cấp học, là nơi giáo dục cho hơn 200 trẻ tại mái ấm.

Đám trẻ tiểu học giờ tan lớp, tụ tập chơi bắn bi trước nhà ăn.
Đám trẻ tiểu học giờ tan lớp, tụ tập chơi bắn bi trước nhà ăn.

Chùa Long Thạnh được thành lập vào năm 1958, do Đại đức Thích Quảng Tâm trụ trì. Từ khi nơi đây còn là vùng nước nổi, Thượng tọa Thích Quảng Tâm đã thu nhận các mảnh đời trẻ em mồ côi, cơ nhỡ về đây nương tựa, đùm bọc nhau sinh sống.

Các em được tập hợp, ngồi xếp hàng ngay ngắn khi có đoàn từ thiện ghé thắm.
Các em được tập hợp, ngồi xếp hàng ngay ngắn khi có đoàn từ thiện ghé thắm.
300 phần quà Tết đến với các em nhỏ cơ nhỡ, khó khăn
300 phần quà Tết đến với các em nhỏ cơ nhỡ, khó khăn
300 phần quà Tết đến với các em nhỏ cơ nhỡ, khó khăn

Những trẻ em ở mái ấm Kim Chi đa số là trẻ mồ côi cha hoặc mẹ, hoặc cả cha lẫn mẹ, có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa, đến từ khắp các tỉnh miền Tây, Tây Nguyên, có bé quê nhà ở tận Hà Tĩnh, Hải Phòng...

Ban đầu nơi đây chỉ có 9-10 em, về sau tiếng lành đồn xa, ngày càng nhiều gia đình khó khăn gửi con vào chùa nhờ thầy nuôi dạy. Đến nay, con số này đã tăng lên hơn 200 em, trải đều ở các lứa tuổi, có em đã học đến đại học, ra trường đi làm, có em chỉ mới 4-5 tuổi.

300 phần quà Tết đến với các em nhỏ cơ nhỡ, khó khăn
300 phần quà Tết đến với các em nhỏ cơ nhỡ, khó khăn
Những cậu bé không giấu được niềm vui khi nhận được quà.
Những cậu bé không giấu được niềm vui khi nhận được quà.

Trong khu nhà ở tập thể, các em được phân chia riêng biệt ra các phòng nam nữ. Mỗi phòng có khoảng 20 giường, mỗi giường có hai tầng, lớn nằm trên, nhỏ nằm dưới, sinh hoạt ngủ nghỉ có bạn nào đau ốm thì cũng tự giác chăm sóc cho nhau.

Các em ở đây được nuôi dạy tính tự giác, tự lập từ sớm: tự vệ sinh cá nhân, dọn dẹp phòng ốc, tự học bài,... Khi không có tiết học, các bạn lớn phụ nhà bếp nấu ăn, dọn dẹp bàn ghế, trông coi các em nhỏ hơn.

Bắt đầu khoảng 11 giờ, các em tự động xếp hàng chuẩn bị nhận đồ ăn trưa.
Bắt đầu khoảng 11 giờ, các em tự động xếp hàng chuẩn bị nhận đồ ăn trưa.
Mỗi bạn có một bộ dụng cụ ăn riêng cho mình.
Mỗi bạn có một bộ dụng cụ ăn riêng cho mình.
Sau khi nghe tiếp kẻng, lần lượt mỗi tốp năm bạn được vào nhận bữa trưa.
Sau khi nghe tiếp kẻng, lần lượt mỗi tốp năm bạn được vào nhận bữa trưa.
Khẩu phần ăn hằng ngày của các em đa số là món chay, thỉnh thoảng thêm thịt cá nếu được mạnh thường quân hay người dân xung quanh gửi tặng.
Khẩu phần ăn hằng ngày của các em đa số là món chay, thỉnh thoảng thêm thịt cá nếu được mạnh thường quân hay người dân xung quanh gửi tặng.
300 phần quà Tết đến với các em nhỏ cơ nhỡ, khó khăn
300 phần quà Tết đến với các em nhỏ cơ nhỡ, khó khăn
Các em được xây dựng thói quen ăn uống tự giác, trật tự.
Các em được xây dựng thói quen ăn uống tự giác, trật tự.
Đối với những bé nhỏ sẽ được các anh chị lớn quan tâm nhiều hơn.
Đối với những bé nhỏ sẽ được các anh chị lớn quan tâm nhiều hơn.
Ăn xong phải tự giác rửa chén.
Ăn xong phải tự giác rửa chén.
Quét dọn nhà ăn và về phòng học bài, ngủ trưa.
Quét dọn nhà ăn và về phòng học bài, ngủ trưa.

Trong những ngày Xuân Canh Tý 2020, mái ấm Kim Chi dường như rộn ràng hơn với những câu chuyện Tết giữa bọn trẻ. Em Nghĩa (8 tuổi) quê tại Đắk Nông, mồ côi cha, vì hoàn cảnh khó khăn nên gia đình năm nay không đủ điều kiện đón em về nhà. Tuy nhiên, em cũng không buồn vì có các bạn khác cũng ở lại đây cùng đón năm mới. Chỉ mong năm sau mẹ đến thăm em nhiều hơn, có thêm quần áo và đồ dùng học tập mới.

Trái với Nghĩa, em Nhi (13 tuổi) quê tại An Giang không giấu nổi niềm vui khi được hỏi về dịp Tết năm nay. Mặc dù mồ côi cả cha lẫn mẹ, tuy nhiên năm nay em được cậu mợ đón về ăn Tết cùng với gia đình dòng họ.

Chia sẻ về ước mơ của mình, Nhi nói mỗi ngày được đến trường và cùng các bạn học tập, vui chơi như vậy đối với em là vui nhất rồi. Đúng vậy, đối với con trẻ, được đi học với bạn bè là vui nhất, niềm vui của con trẻ giản dị lắm!

THUẬN TIỆN

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương