Tuổi 35, khi thanh xuân không còn là những ngày tháng rong ruổi vô âu vô lo, phụ nữ độc thân thường phải đối mặt với một áp lực vô hình nhưng nặng tựa ngàn cân mang tên "giục cưới". Giữa lúc tâm trạng đang chênh vênh và mệt mỏi nhất vì những lời hối thúc từ gia đình, bạn sẽ làm gì nếu bỗng nhiên cô bạn thân thời đại học bay từ bên kia nửa vòng Trái Đất đến, đội lên đầu bạn một chiếc khăn voan và tuyên bố: "Hôm nay, cậu sẽ là cô dâu của chính mình"?
Câu chuyện vừa bi hài, vừa xúc động đến rơi nước mắt của "phú bà" Đào Hỷ Nhi và cô bạn thân 35 tuổi tại Mỹ đang chứng minh một chân lý tuyệt đẹp: Dù có kết hôn hay không, mọi phụ nữ đều xứng đáng được khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy và tận hưởng những khoảnh khắc rực rỡ nhất của thanh xuân.

Lời hứa năm 20 tuổi bị bỏ ngỏ và chuyến bay bí mật vá víu thanh xuân
Trong cuộc đời mỗi người phụ nữ, có lẽ ai cũng từng ôm một lời thề non hẹn biển với cô bạn thân chí cốt thuở đôi mươi rằng: "Nếu đến năm 30 tuổi mà cả hai đứa vẫn ế, thì dọn về sống chung với nhau cho trọn đời". Đào Hỷ Nhi và cô bạn thân thời đại học của mình cũng từng có một giao ước thanh xuân tươi đẹp như thế.
Nhưng rồi dòng đời xô đẩy, "phú bà" Đào Hỷ Nhi lên xe hoa yên bề gia thất, bỏ lại cô bạn thân vẫn cứ mãi loay hoay, quanh quẩn giữa vòng xoáy của sự nghiệp và những mối duyên chưa trọn vẹn. Bước sang tuổi 35, cái tuổi mà người đời mặc định là "gái ế", cô bạn chới với trong áp lực nặng nề khi liên tục bị gia đình ở quê nhà giục giã chuyện chồng con. Thấy bạn mình trượt dài trong những ngày tháng buồn bã, tâm trạng sa sút nơi xứ người, Đào Hỷ Nhi đã quyết định thực hiện một điều điên rồ nhưng đầy lãng mạn: Đặt vé máy bay, vượt nửa vòng Trái Đất sang tận nước Mỹ xa xôi để tự tay tổ chức một đám cưới độc thân, một đám cưới chỉ thuộc về riêng cô bạn thân bé nhỏ của mình.
Cô chia sẻ với suy nghĩ vô cùng mộc mạc và chân thành rằng, dù sau này bạn mình có tìm được bến đỗ hay không, thì cô ấy vẫn là một người phụ nữ tuyệt vời, vẫn có quyền lợi và hoàn toàn xứng đáng được trải qua những khoảnh khắc lộng lẫy, tươi đẹp nhất trong cuộc đời.
Khoảnh khắc "vừa đánh răng vừa khóc" và chiếc khăn voan rực rỡ nhất đời người
Sáng hôm ấy ở đất Mỹ, cô bạn 35 tuổi vẫn thức dậy với vẻ uể oải thường ngày, tay cầm bàn chải đánh răng trong bộ dạng ngái ngủ mà không hề biết một "cú sốc" ngọt ngào đang chờ đợi mình. Khi nhìn thấy Đào Hỷ Nhi bất ngờ xuất hiện và nhẹ nhàng đặt chiếc khăn voan cưới trắng tinh khôi lên đầu mình, cô ngơ ngác hỏi: "Làm gì đấy? Cậu đội gì trên đầu thế, là khăn voan cưới à?".
Cô chưa bao giờ được mặc váy cưới, đến nỗi ngày bạn thân Hỷ Nhi lên xe hoa, cô cũng lỡ mất cơ hội mặc váy phù dâu. Cứ ngỡ người bạn thân lặn lội sang đây chỉ để rủ mình đi chụp bù bộ ảnh cưới năm xưa, nhưng khi biết toàn bộ sự thật về "đám cưới độc quyền" này, cô gái 35 tuổi đã không kiềm chế được sự xúc động, bật khóc nức nở nghẹn ngào ngay trong lúc bọt kem đánh răng còn vương đầy khóe miệng.
Giữa những giọt nước mắt hạnh phúc, cô bạn vừa sụt sùi vừa hờn dỗi trêu lại: "Cậu bảo bạn bè đối xử với mình tốt như thế này, lỡ sau này mình gặp được một người đàn ông thật sự, chẳng phải anh ấy cũng sẽ rất áp lực sao?". Một câu nói đùa nhưng gói ghém trọn vẹn cả niềm tự hào và sự an ủi vô bờ bến. Vượt lên trên những bộ váy cưới lấp lánh đắt tiền hay những thước phim quay chụp xa hoa, thứ khiến người ta rơi nước mắt chính là sự thấu cảm sâu sắc đến từng ngóc ngách tâm hồn mà hai người phụ nữ dành cho nhau giữa những ngày tháng chông chênh nhất của tuổi trưởng thành.
Chúng ta thường bị nhồi nhét bởi những kịch bản drama đấu đá, nghỉ chơi, khoe khoang của giới nhà giàu trên mạng xã hội hay qua những thước phim hào nhoáng. Thế nhưng, câu chuyện của Đào Hỷ Nhi lại mang đến một mảng màu hoàn toàn khác, chân thật, ấm áp và đời thường đến lạ. Tình bạn của người giàu, suy cho cùng, tiền bạc hay sự xa xỉ chỉ là công cụ để họ hiện thực hóa sự quan tâm của mình, còn cốt lõi bên trong vẫn là tình cảm chân thành không gì đánh đổi được.
Dù thời gian có trôi qua bao lâu, dù hoàn cảnh sống đã rẽ sang hai hướng hoàn toàn khác biệt: Người làm mẹ bỉm sữa chốn hào môn, kẻ cô đơn xứ người gồng mình vì áp lực, thì sâu thẳm trong tim, họ vẫn dành cho nhau một vị trí không thể thay thế. Hành động bay sang Mỹ của Hỷ Nhi không chỉ là việc tặng một bộ ảnh cưới, mà đó là lời khẳng định mạnh mẽ nhất dành cho người bạn thân rằng: "Cậu không hề cô đơn, và cậu vô cùng giá trị".
Phụ nữ độc thân tuổi 35 có thể buồn vì chưa có một tấm chồng như ý nguyện của mẹ cha, nhưng chắc chắn cuộc đời sẽ chẳng có gì để nuối tiếc nếu may mắn có được một người bạn tri kỷ sẵn sàng đội lên đầu mình chiếc vương miện của sự kiêu hãnh và tình yêu thương vô điều kiện như thế.


































Đầu năm nghe phú bà ở biệt phủ 1200m2 kể chuyện tiêu tiền: Bảo sao người giàu cứ giàu mãi, người nghèo tiết kiệm chắt bóp cũng chẳng khá nổi!
"Phú bà Long Biên" mách nước chưng Tết: Chỉ một bình hoa náng đỏ, nhà cửa thơm nức, rước lộc đầy tay
Phú bà Hà Thành: Gói ghém cả Tết 3 miền vào trong căn bếp, vận hành gia đình theo cách nghệ thuật của người phụ nữ "vạn năng"
"Phú bà Long Biên" tiết lộ 3 loài hoa cổ truyền khai lộc, đón may, sung túc đủ đầy nên chưng bàn thờ ngày Tết
Cảnh báo nóng đến tất cả người dân mua vàng ngày Thần Tài
Mấy năm liền chen chân mua vàng ngày vía Thần Tài, năm nay tôi dừng lại: Không ngờ "lộc" đến theo cách khác hẳn
Cùng chuyên mục
2 vật phẩm dâng bàn thờ Rằm tháng Giêng đang "gây sốt": Vừa sang trọng, thanh tịnh lại hút tài lộc vượng khí
BLACKPINK dạo này: Tất tay chuẩn bị comeback, cả 4 mỹ nhân tham gia sáng tác, nghi vấn tan rã liên tiếp dậy sóng
Phim Việt giờ vàng gây tranh cãi vì bôi xấu hình ảnh nhà giáo
Tình bạn diệu kỳ của "phú bà": Bay nửa vòng Trái Đất tổ chức "đám cưới độc thân" cho bạn thân 35 tuổi đang khủng hoảng vì giục cưới
Đến chúc Tết nhà cô giúp việc, nữ chủ nhà phát hiện điều khó ngờ khi nhìn bức ảnh treo ở phòng khách
Nam ca sĩ lấy vợ là mẹ đơn thân có 2 con riêng: "Anh muốn ngoài kia biết, đàn ông chung thủy còn nhiều"