Giữa hội trường của Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và Tạo việc làm TP.HCM chiều cuối tháng 5, những tràng pháo tay xen lẫn ánh mắt xúc động của các em nhỏ khuyết tật, mồ côi đã khiến chương trình “Trao hạnh phúc - Thắp sáng niềm tin” trở thành một buổi gặp gỡ đặc biệt hơn cả một hoạt động trao học bổng thông thường. Ở đó không chỉ có những phần quà hay suất học bổng được trao đi, mà còn là sự tiếp nối của những giá trị nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng mà gia đình cố Luật sư - Quyền Chủ tịch nước Nguyễn Hữu Thọ nhiều năm nay vẫn âm thầm gìn giữ.
Chương trình do CLB Truyền thống kháng chiến Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền Nam phối hợp cùng gia đình cố Luật sư - Quyền Chủ tịch nước Nguyễn Hữu Thọ tổ chức, với sự đồng hành của Nhóm Tình nguyện T&T, đơn vị trực tiếp phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện cho trẻ em khó khăn.
![]() |
| Ông Nguyễn Hữu Châu con trai cố Luật sư - Quyền Chủ tịch nước Nguyễn Hữu Thọ cùng các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trang trí tranh cát. |
Được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, chương trình mang theo nhiều ý nghĩa đặc biệt. Không chỉ là hoạt động xã hội hướng về trẻ em yếu thế, đây còn là sự cụ thể hóa những chia sẻ đầy trăn trở của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm gia đình cố Luật sư Nguyễn Hữu Thọ vào ngày 18/5 vừa qua, khi ông bày tỏ sự quan tâm đến những em nhỏ khuyết tật, mồ côi còn nhiều thiếu thốn.
Trong không khí giản dị nhưng ấm áp tại hội trường, hình ảnh những em học sinh khuyết tật cẩn thận ôm từng phần học bổng vào lòng đã khiến không ít người lặng đi. Có em phải đi xe lăn để bước lên sân khấu nhận quà, có em đôi mắt còn ánh lên sự rụt rè khi đứng trước đông người, nhưng phía sau tất cả là nghị lực sống khiến nhiều người trưởng thành cũng phải suy ngẫm.
![]() |
| Những bức tranh do chính tay các bạn nhỏ thực hiện. |
Bà Hoàng Thị Mỹ Hạnh - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và Tạo việc làm TP.HCM cho biết, hiện Trung tâm đang chăm sóc và hỗ trợ học tập cho hàng trăm trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Không chỉ dạy văn hóa, nơi đây còn đào tạo nghề để các em có cơ hội tự lập, hòa nhập cộng đồng sau này.
Theo bà Hạnh, phía sau mỗi em nhỏ là một số phận riêng với nhiều mất mát, thiệt thòi. Có em mồ côi cha mẹ từ nhỏ, có em mang khuyết tật bẩm sinh, cũng có những em từng mặc cảm và gần như khép lại tương lai của mình. Nhưng bằng sự yêu thương từ thầy cô, cộng đồng và chính nghị lực nội tại, nhiều em đã nỗ lực vươn lên, đạt thành tích học tập tốt và có công việc ổn định sau khi trưởng thành.
“Những sự sẻ chia từ các tổ chức, mạnh thường quân không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn để các em có thêm niềm tin vào cuộc sống”, bà Hạnh xúc động chia sẻ.
![]() |
| Ông Nguyễn Hữu Châu con trai cố Luật sư - Quyền Chủ tịch nước Nguyễn Hữu Thọ trao họ bổng cho các bạn. |
Có lẽ, điều khiến nhiều người xúc động nhất trong chương trình là những chia sẻ chân thành từ ông Nguyễn Hữu Châu, con trai cố Luật sư, Quyền Chủ tịch nước Nguyễn Hữu Thọ. Trong giọng nói trầm ấm, ông kể rằng mỗi lần tham gia những hoạt động dành cho trẻ em khó khăn, ông lại nhớ đến những lời dạy của cha mình về trách nhiệm với cộng đồng, đặc biệt là sự quan tâm dành cho thế hệ trẻ.
Không phát biểu dài dòng, ông Nguyễn Hữu Châu chỉ nhẹ nhàng nhắc lại một điều mà gia đình luôn tâm niệm: chăm lo cho trẻ em, nhất là những em kém may mắn, không đơn thuần là cho đi vật chất mà còn là gieo thêm niềm tin để các em có động lực bước tiếp.
![]() |
| Những suất họ bổng yêu thương được trao đi. |
Khoảnh khắc ông cúi xuống ân cần hỏi thăm từng em nhỏ nhận học bổng khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh một thế hệ lãnh đạo đi qua chiến tranh nhưng luôn đau đáu với những phận người yếu thế. Giá trị ấy dường như vẫn được gia đình cố Luật sư Nguyễn Hữu Thọ gìn giữ và tiếp nối đến hôm nay.
Ông Nguyễn Hữu Châu cho biết bản thân rất xúc động khi chứng kiến nghị lực của các em học sinh tại Trung tâm. “Dù hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn nhưng các em vẫn cố gắng học tập, nuôi dưỡng ước mơ của mình. Điều đó khiến chúng tôi càng mong muốn góp thêm một phần nhỏ để đồng hành cùng các em trên hành trình đến trường”, ông chia sẻ.
Trong chương trình, 20 suất học bổng đã được gia đình cố Luật sư - Quyền Chủ tịch nước Nguyễn Hữu Thọ trao tận tay các em học sinh khó khăn. Nhưng có lẽ giá trị lớn nhất không nằm ở số lượng học bổng, mà ở thông điệp nhân văn được lan tỏa: những em nhỏ yếu thế vẫn luôn được xã hội quan tâm và chở che.
Đằng sau sự thành công của chương trình còn có sự đóng góp âm thầm của Nhóm Tình nguyện T&T, đơn vị phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện dành cho trẻ em khó khăn trong thời gian qua. Không ồn ào hay phô trương, nhóm tình nguyện đã cùng các đơn vị kết nối nguồn lực, chuẩn bị chương trình và đồng hành với các em nhỏ bằng tinh thần sẻ chia chân thành.
![]() |
| Nhiều tình yêu thương được trao đến các bạn nhỏ gặp nhiều khó khăn. |
Trong bối cảnh nhiều hoạt động thiện nguyện hiện nay dễ rơi vào hình thức, việc các tổ chức xã hội, gia đình truyền thống cách mạng và những nhóm thiện nguyện trẻ cùng bắt tay thực hiện các chương trình thiết thực cho trẻ em yếu thế càng trở nên đáng quý. Nó cho thấy tinh thần nhân ái vẫn đang được nối dài qua nhiều thế hệ.
Em Nguyễn Văn Khải, học sinh lớp 7A tại Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và Tạo việc làm TP.HCM, xúc động chia sẻ rằng với các em ở đây, mỗi ngày được đến trường là cả một hành trình vượt qua mặc cảm và khó khăn. “Những phần học bổng hôm nay không chỉ giúp chúng con về vật chất mà còn cho chúng con thêm niềm tin để cố gắng học tập”, em nói.
Những lời chia sẻ hồn nhiên ấy khiến nhiều người lặng đi. Bởi đôi khi, thứ các em cần nhất không chỉ là tiền bạc, mà là cảm giác mình không bị bỏ quên giữa cuộc đời này.
Khi chương trình khép lại, nhiều em nhỏ vẫn nán lại để chụp hình lưu niệm cùng các cô chú tình nguyện viên và đại diện gia đình cố Luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Tiếng cười trẻ thơ vang lên trong hội trường tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến buổi tối ấy trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.
![]() |
| Chương trình “Trao hạnh phúc - Thắp sáng niềm tin” lan tỏa tinh thần nhân ái từ gia đình cố Luật sư Nguyễn Hữu Thọ đến trẻ em khuyết tật, mồ côi. |
Có những giá trị không thể đo đếm bằng vật chất. Đó là khi một đứa trẻ có thêm động lực để tiếp tục đến trường. Là khi một em nhỏ khuyết tật hiểu rằng vẫn còn rất nhiều người yêu thương và tin vào mình. Và cũng là khi những truyền thống tốt đẹp về lòng nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng tiếp tục được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Chương trình “Trao hạnh phúc - Thắp sáng niềm tin” có thể chỉ diễn ra trong vài giờ đồng hồ, nhưng những điều đọng lại có lẽ sẽ còn ở rất lâu trong ký ức của những em nhỏ kém may mắn. Bởi đôi khi, một bàn tay chìa ra đúng lúc cũng đủ để thắp sáng niềm tin cho cả một hành trình phía trước.

























Từ bữa tối từ thiện $50 đến sự kiện mà ngôi sao hàng đầu thế giới năn nỉ xin được mời
Bị quỹ từ thiện 20 năm ruột thịt đâm đơn kiện, Vương tử Harry ôm "trái đắng"
Cụ U80 bán vé số làm từ thiện hàng chục triệu mỗi năm, bất ngờ về gia tài
Thất sủng với Netflix, Meghan Markle lặng lẽ đi từ thiện với set đồ tinh giản nhưng bóc giá thì 'đắt đỏ'
Lợi ích khi trồng sử quân tử
6 thiết bị ngốn điện nhất nhà
Cùng chuyên mục
“Trao hạnh phúc - Thắp sáng niềm tin”: Hành trình nối dài những giá trị nhân ái từ gia đình cố Luật sư Nguyễn Hữu Thọ
Thiên thần tóc vàng ảnh hưởng sự nghiệp chỉ vì 1 khoảnh khắc, khủng hoảng tới độ phải tiêm thuốc vào bụng để giảm cân
Hàng mì vằn thắn “chảnh” hơn 40 năm được NSƯT Chí Trung mê mẩn: Xin thêm thịt, xá xíu thoải mái nhưng nhất quyết không cho thêm nước dùng
Giải mã hiện tượng lạ trên phố Tây xứ Huế Giới trẻ say sưa cùng trào lưu mới trên bàn nhậu
Người mẹ mắc bệnh đa xơ cứng vẫn kiên quyết hiến thận cứu con trai: "Đây là điều dĩ nhiên nhất trên đời"
Rò rỉ file ghi âm 37 phút chứa thông tin chấn động về Kim Soo Hyun - Sulli - IU