Vì sao homestay Hoàng Su Phì không bảo vệ bị hại trong vụ nữ hướng dẫn viên du lịch bị hiếp dâm?

Tại cơ quan công an, Triệu Tạ Mềnh, đối tượng bị bắt để điều tra về vụ hiếp dâm nữ hướng dẫn viên du lịch đã thừa nhận tội danh và có những lời khai ban đầu về vụ việc.

Ngày 23/9, lãnh đạo Công an huyện Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang) cho biết, đơn vị đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vụ việc cô gái T.N.L. (29 tuổi, ở huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội) bị hiếp dâm tại homestay Hoàng Su Phì bungalow.

Theo vị này, tại cơ quan công an, nghi phạm Triệu Tạ Mềnh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và đã có những lời khai ban đầu về sự việc.

Theo đó, đối tượng Mềnh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, Mềnh khai đã quan hệ tình dục trái ý muốn với nạn nhân. Mềnh đã có vợ và hai con, chạy xe ôm chở khách cho khu nghỉ dưỡng nơi chị L. bị hiếp dâm.

Vào tối hôm xảy ra vụ việc, Mềnh do có họ hàng với chủ khu nghỉ dưỡng nên cùng ăn bữa tối tại khu nghỉ dưỡng. Tại khu ăn uống hôm đó, Mềnh có giao lưu và uống rượu cùng với nhóm của chị L.

Nghi phạm hiếp dâm nữ hướng dẫn viên du lịch trong homestay ở Hà Giang khai gì? - Ảnh 1.

Căn phòng nơi nạn nhân L. nghỉ lại và tố bị đối tượng Mềnh thực hiện hành vi đồi bại. Ảnh: Dân Trí

Quá trình giao lưu đến đêm mới xong, Mềnh quan sát thấy chị L. có biểu hiện say rượu, sau đó lễ tân khu du lịch phải đưa chị L. lên phòng nghỉ số 5 của khu nghỉ dưỡng.

Đến khoảng hơn 0h, Mềnh quan sát thấy mọi người đã về phòng nghỉ, trong người có men rượu, đối tượng đã có ý định hiếp dâm chị L. nên đã tiến đến phòng nghỉ số 5 khu nghỉ dưỡng.

Tại đây, đối tượng Mềnh thấy cửa phòng nghỉ chỉ khép hờ mà không khóa, chốt bên trong, thấy chị L. nằm ngủ say, Mềnh mở cửa đi vào và gọi tên chị L. để xem chị L. có tỉnh hay không.

Sau khi gọi chị L. không trả lời mà vẫn ngủ say, đối tượng Mềnh đã thực hiện hành vi đồi bại với chị L. Khi đang thực hiện hành vi hiếp dâm, chị L. tỉnh giấc, hô hoán, vùng vẫy thoát khỏi đối tượng Mềnh.

Trước lời khai của Mềnh, chị L. khẳng định, chị không hề uống rượu cùng Mềnh và không say.

Cho đến thời điểm hiện tại, chị T.N.L. cho biết, bản thân vẫn bị ám ảnh khi nhớ về đêm xảy ra sự việc. Theo nữ hướng dẫn viên du lịch, trong quá trình làm nhục mình, Mềnh nói "nhiều câu bậy bạ", lấy tay ghì cổ chị đến mức không thở được và ép buộc chị phải "thỏa mãn" hắn, theo SKĐS.

Sự việc chỉ dừng lại khi chị T.N.L. kêu cứu và phản kháng dữ dội, Mềnh đã bỏ chạy nhưng bị bắt lại ngay sau đó.

Sau khi xảy ra vụ việc, những người đi cùng đoàn khách cho biết, thanh niên này đã theo dõi chị từ trước. Hắn không phải là người của homestay nhưng đi lại tự do, ngồi ăn bữa tối cùng cả đoàn của chị L.

Nữ nạn nhân cho hay, sau khi bị cưỡng bức, bản thân chị rất hoảng loạn và đã khóc rất nhiều. Chị cũng rất lo lắng bởi kẻ xấu là người địa phương lại có quan hệ với chủ của homestay. Cô gái trẻ sợ rằng nếu mình báo công an thì sẽ bị giết chết.

"Đến sáng, tôi có gọi cho quản lý của homestay để trình báo sự việc, đồng thời muốn họ can thiệp để báo chính quyền và công an, nhưng phía homestay lấy lý do là chủ nhật nên chính quyền không làm việc. Tôi không thể ngờ họ lại vô tâm trước sự việc lớn như vậy", chị L. kể lại trong tâm trạng phẫn uất.

Khi nhờ phía homestay không được, đến chiều, chị L. đã trực tiếp gọi điện cho phía chính quyền để nhờ can thiệp. Sau đó cô gái trẻ cũng gọi cho phía luật sư để nhờ trợ giúp về pháp lý.

"Gần 2 ngày sau khi xảy ra sự việc, Mềnh đưa cả vợ con hắn lên để xin tôi tha thứ và bỏ qua. Hắn còn làm cả phong bì bên trong có tiền, mục đích không muốn tôi tố cáo sự việc lên cơ quan chức năng, nhưng tôi quyết tâm không thỏa hiệp, tôi chấp nhận bị ảnh hưởng, chấp nhận bị tai tiếng để làm sáng tỏ vụ việc, bắt người gây ra vụ việc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật", chị L. bày tỏ.

Điều khiến chị L. phẫn nộ chính là thái độ của những người quản lý khu du lịch đó khi xảy ra vụ việc không hề xin lỗi, không hề đứng về phía người bị hại mà lại bày tỏ mong muốn được thỏa hiệp bằng cách đền bù tiền.

Qua sự việc này, chị L. kêu gọi tất cả các bạn nữ đã từng bị sàm sỡ, từng bị quấy rối tình dục và những ai là nạn nhân bị hiếp dâm khi đi du lịch ở đây hãy mạnh dạn làm đơn tố giác. Theo chị, chỉ có như vậy mới làm trong sạch được môi trường du lịch nơi đây, đảm bảo an toàn cho những du khách khi đi du lịch.

Chị L. cho biết, hiện tại chị đang rất lo lắng, không biết bản thân sẽ đối diện với gia đình như thế nào, khi bố mẹ biết được sự việc.

Trước đó, ngày 21/9, VKSND huyện Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang) đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Triệu Tạ Mềnh (31 tuổi, ở thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Theo cơ quan công an, khoảng 1h30 ngày 19/9, tại homestay Hoàng Su Phì bungalow (thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì), Triệu Tạ Mềnh đã lẻn vào phòng ngủ của chị L. khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm. Quá trình đấu tranh, bước đầu nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ theo đúng quy định của pháp luật.

(Tổng hợp)

AN LY