gày 25/9, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng lên tiếng về việc Trung Quốc lắp đặt 2 trạm nhận dạng tàu thuyền tự động ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
"Việc Trung Quốc lắp đặt và đưa vào sử dụng hai trạm nhận dạng tàu thuyền tự động tại Đá Bắc và Đá Bông Bay thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết hôm nay.
![]() |
| Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. (Ảnh: Baoquocte) |
"Mọi hoạt động trên quần đảo Hoàng Sa mà không được phép của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam và hoàn toàn không có giá trị. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng đầy đủ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, không tái diễn những vi phạm tương tự", bà Hằng nói thêm.
Quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam nhưng đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép.
Bộ Ngoại giao nhiều lần ra tuyên bố rằng Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa phù hợp với luật quốc tế.



















Ca nương Kiều Anh lại khiến netizen á ố khi "flexing": Nhà rộng 300m2 phải sắm 6 máy lọc không khí, shopping nửa ngày bay ngay 110 triệu
“Tình mới” của Dương Dương bị chê già rồi chỉ hợp đóng phụ, xuống sắc khó tin ở tuổi 33
Hyun Bin đón tuổi 42 với loạt khoảnh khắc khoe "visual" cực đỉnh, không hổ danh là tài tử điển trai nhất nhì xứ Hàn
Xuất hiện diễn viên Hoa ngữ "trí tuệ nhân tạo" đầu tiên gây chấn động: Xinh đẹp, diễn hay không kém người thật
Vì sao người Trung Quốc phải cay đắng thừa nhận "quá đau lòng" chỉ 24h sau khi iPhone 15 mở bán?
Lê Công Vinh trở lại thi đấu để quyên góp từ thiện
Cùng chuyên mục
Phát huy trí tuệ nữ trí thức trong đổi mới khoa học và công nghệ
Giải thưởng Kovalevskaia 2025 vinh danh một tập thể và một nhà khoa học nữ xuất sắc
Nữ NSND đa tài ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI
CEO VinEnergo: ‘Chúng tôi ra thế giới như 1 nhà phát triển năng lượng toàn cầu’
Hệ sinh thái số cho khoa học và công nghệ dần thành hình
Bà Ngô Lan Chi: Khi phụ nữ không cần ‘ưu ái’, chỉ cần một cơ chế công bằng