"Việt Nam Tôi Đó" 2025: Giải chạy 20.000 người, kết nối lịch sử hướng đến tương lai xanh

Giải chạy “Việt Nam Tôi Đó” 2025 quy tụ 20.000 vận động viên, kết nối lịch sử Cổ Loa với hiện tại, lan tỏa thông điệp về một Việt Nam xanh, phát triển bền vững.
Lễ công bố và giới thiệu giải chạy Việt nam tôi đó
Lễ công bố và giới thiệu giải chạy Việt nam tôi đó

Giải chạy “Việt Nam Tôi Đó”  My Vietnam 2025, sự kiện thể thao quy mô quốc gia, dự kiến thu hút 20.000 vận động viên, sẽ diễn ra vào ngày 24/8 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam và Vinhomes Global Gate, Đông Anh, Hà Nội. Đây không chỉ là một giải chạy marathon thông thường mà còn là hành trình độc đáo, kết nối hiện tại với quá khứ hào hùng của dân tộc, đồng thời lan tỏa thông điệp về lối sống bền vững và bảo vệ môi trường.

 “Việt Nam Tôi Đó” mang đến cho người tham gia cơ hội khám phá vùng đất Cổ Loa kinh đô nước Âu Lạc hơn 2.000 năm tuổi. Xuất phát từ nhịp sống hiện đại của Hà Nội thế kỷ 21, các vận động viên sẽ chạy qua những di tích lịch sử như Đình Cổ Loa, Đền Thượng, Am Bà Chúa, Giếng Ngọc, nơi lưu giữ những câu chuyện về nỏ thần, An Dương Vương, Mỵ Châu, Trọng Thủy.

Giải chạy được kỳ vọng góp phần quảng bá Cổ Loa biểu tượng của sự sáng tạo và trình độ kỹ thuật của người Việt cổ trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn. Sự kiện này cũng gắn liền với Trung tâm Triển lãm Việt Nam, một công trình hiện đại biểu trưng cho kỷ nguyên phát triển của Việt Nam.

Với chủ đề “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam”, mỗi bước chạy tại giải là lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây cũng là dịp để thế hệ trẻ cùng nhau ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển đất nước, thể hiện tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới. Giải chạy đặc biệt hòa mình vào không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2025).

Bà Hoàng Hoa Anh Đức, Đại diện Trung tâm Triển lãm Việt Nam, chia sẻ tại Lễ công bố giải chiều 23/7: "Ngày 2/9/1945 là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc. 80 năm sau, tinh thần dân tộc ấy vẫn tiếp tục được khơi dậy và lan tỏa. 'Giải chạy Việt Nam Tôi Đó' với quy mô 20.000 vận động viên trong màu áo cờ đỏ sao vàng là biểu tượng sống động của tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, sức trẻ và tinh thần đoàn kết. Đặc biệt, giải chạy cùng các hoạt động trải nghiệm sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam một trong 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới, và khu đô thị Vinhomes Global Gate Cổ Loa cửa ngõ mới của Thủ đô Hà Nội. Sự kết hợp này tạo nên một không gian tổ chức quy mô, hiện đại và thân thiện, là sự giao thoa giữa lịch sử và hiện tại, giữa chiều sâu văn hóa và khát vọng phát triển."

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác

Bên cạnh ý nghĩa lịch sử, “Việt Nam Tôi Đó” tự hào là một "giải chạy Xanh", cam kết hướng đến lối sống bền vững và bảo vệ môi trường. Với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) thông qua Chương trình đối tác hành động quốc gia về nhựa tại Việt Nam (NPAP), mỗi bước chạy không chỉ rèn luyện sức khỏe mà còn thể hiện trách nhiệm với tương lai xanh của hành tinh và vì một Việt Nam xanh.

Ban Tổ chức kêu gọi cộng đồng chung tay hành động vì một Việt Nam với môi trường sống trong lành, an toàn và phát triển bền vững, góp phần cùng cộng đồng quốc tế giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra.

Bà Hoàng Hoa Anh Đức nhấn mạnh thêm: "Không chỉ là một sự kiện thể thao đơn thuần, 'Giải chạy Việt Nam Tôi Đó' mang theo sứ mệnh lớn lao là thúc đẩy lối sống xanh, khỏe mạnh và trách nhiệm với môi trường. Ban tổ chức đặt mục tiêu hạn chế tối đa rác thải nhựa, gia tăng trải nghiệm xanh, qua đó cùng cộng đồng lan tỏa thông điệp về chuyển đổi bền vững, góp phần hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng 0 trước năm 2050 của Chính phủ."

Với kinh nghiệm tổ chức nhiều sự kiện quy mô lớn, cùng sự phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và Thành phố Hà Nội, Ban Tổ chức cam kết mang đến một giải chạy an toàn, bài bản, chuyên nghiệp, để sự kiện không chỉ là một sân chơi thể thao hấp dẫn mà còn là một ngày hội của tình đoàn kết và sự đồng lòng vì một tương lai Việt Nam hùng cường, xanh và thịnh vượng.

Hoàng Toàn

VĐV bị chó đuổi về nhất giải chạy là hotboy đội tuyển điền kinh, có vợ đai đen taekwondo

VĐV bị chó đuổi về nhất giải chạy là hotboy đội tuyển điền kinh, có vợ đai đen taekwondo

VĐV Nguyễn Trung Cường - cái tên được nhắc nhiều nhất hôm này vì đang thi chạy thì bị chó đuổi.