Những người hùng thầm lặng trong tâm bão dịch bệnh tại Vũ Hán

Phải đóng bỉm vì không có thời gian đi vệ sinh, không nghỉ ngơi, không ăn tết, đội ngũ y bác sĩ ở Vũ Hán còn chịu muôn vàn áp lực khác.

Cơ quan y tế tỉnh Hồ Bắc sáng 29/1 thông báo rằng đã có thêm 26 người chết vào cuối ngày 28/1, nâng tổng số người chết vì dịch bệnh này lên con số 132 người.

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc ngày 28/1 xác nhận có tổng cộng 4.515 ca nhiễm tính đến thời điểm cuối ngày 27/1.

 Đội ngũ nhân viên y tế ở tâm dịch Vũ Hán đang phải đối mặt với những áp lực khủng khiếp chưa từng thấy khi người dân đổ về bệnh viện mỗi lúc một đông.
 Đội ngũ nhân viên y tế ở tâm dịch Vũ Hán đang phải đối mặt với những áp lực khủng khiếp chưa từng thấy khi người dân đổ về bệnh viện mỗi lúc một đông.
Hệ thống y tế công cộng tại Vũ Hán thực sự đang bị quá tải bởi nhu cầu xét nghiệm tăng cao và dần rơi vào thế mất kiểm soát.
Hệ thống y tế công cộng tại Vũ Hán thực sự đang bị quá tải bởi nhu cầu xét nghiệm tăng cao và dần rơi vào thế mất kiểm soát.

Trung Quốc đã điều động thêm đội ngũ nhân viên y tế từ các tỉnh, thành phố lân cận khác để hỗ trợ Vũ Hán. Tuy nhiên, điều kiện cơ sở vật chất cùng các trang thiết bị y tế đang trong tình trạng cạn kiệt dần. Bất chấp hoàn cảnh khó khăn và khắc nghiệt, nhiều y bác sĩ vẫn bị người đến khám chữa bệnh đe dọa và sỉ nhục. 

Đoạn tin nhắn của nữ y tá với một người bạn.
Đoạn tin nhắn của nữ y tá với một người bạn.

Theo Yahoo TW, một cư dân mạng Trung Quốc đã chia sẻ ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện giữa người này với một bạn nữ đang làm trong bệnh viện. Nữ y tá trong tin nói với bạn mình rằng cô không được phép nghỉ lễ trong dịp tết năm nay vì dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát.

Muôn vàn nỗi khổ các nhân viên y tế tại tâm dịch Vũ Hán đang gánh chịu. 
Muôn vàn nỗi khổ các nhân viên y tế tại tâm dịch Vũ Hán đang gánh chịu. 

Tuy nhiên, chưa dừng lại ở đó, một người đàn ông  còn đứng dậy, tháo khẩu trang y tế của nữ y tá và nhổ bọt vào mặt y tá rồi nói với các nhân viên y tế xung quanh đó rằng: "Nếu tôi không thể sống tiếp tất cả các cô cũng sẽ chết cùng tôi".

Một bác sĩ bị người nhà của một bệnh nhân tức giận và xé áo do bệnh viện đã quá tải, mọi thứ đều thiếu thốn.
Một bác sĩ bị người nhà của một bệnh nhân tức giận và xé áo do bệnh viện đã quá tải, mọi thứ đều thiếu thốn.

Nữ y tá này kể lại rằng cô đã gặp một bệnh nhân đang lên cơn sốt trong bệnh viện nên cô đã đề nghị người đàn ông này đeo khẩu trang để ngăn ngừa lây nhiễm chéo với những người khác. Tuy nhiên, người đàn ông này đã phát điên và ném khẩu trang mà cô đưa cho. Người đàn ông hét lên: "Tôi đã bị nhiễm rồi, bây giờ dùng mặt nạ có ích gì?".

Nữ y tá nói với người bạn rằng cô đã lần đầu tiên bật khóc trong sự nghiệp làm y tá của mình và ngay sau đó cô bị cách ly trong bệnh viện. Dù gặp tình huống trớ trêu nhưng nữ y tá vẫn lạc quan và tin rằng cô sẽ không sao.

Sự giận dữ đang dâng cao trong dư luận tại Vũ Hán giữa tình cảnh thiếu thốn, quá tải của các cơ sở y tế.
Sự giận dữ đang dâng cao trong dư luận tại Vũ Hán giữa tình cảnh thiếu thốn, quá tải của các cơ sở y tế.

Bên cạnh đó, một bài viết được chia sẻ trên Weibo cho hay một bác sĩ ở Vũ Hán cũng có trải nghiệm tương tự. Theo đó, bác sĩ này bị người nhà của một bệnh nhân tức giận và xé áo do bệnh viện đã quá tải, mọi thứ đều thiếu thốn.

"Tại sao anh lại mặc áo bảo hộ. Nếu chúng tôi sắp chết thì tất cả mọi người đều phải chết cùng nhau", gia đình của một bệnh nhân tức giận nói.

Shan Xia, y tá tại Bệnh viện Renmin, Đại học Vũ Hán, đã cạo trọc đầu để phòng lây nhiễm chéo virus corona.
Shan Xia, y tá tại Bệnh viện Renmin, Đại học Vũ Hán, đã cạo trọc đầu để phòng lây nhiễm chéo virus corona.

Theo China Daily, nữ y tá Shan Xia, 30 tuổi, cho biết cô quyết định cạo đi mái tóc dài của mình tránh lây nhiễm chéo, đồng thời tiết kiệm thời gian khi mặc và cởi bỏ bộ đồ bảo vệ khi điều trị cho các bệnh nhân.

Shan Xia, bà mẹ 2 con, là một trong các y tá đang điều trị cho những người nhiễm bệnh ở tỉnh Vũ Hán, nơi dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona đang hoành hành.

Đội ngũ y tế ở tâm dịch Vũ Hán đang phải hy sinh sức lực và thời gian cá nhân của mình để chăm sóc và chữa trị cho các bệnh nhân.
Đội ngũ y tế ở tâm dịch Vũ Hán đang phải hy sinh sức lực và thời gian cá nhân của mình để chăm sóc và chữa trị cho các bệnh nhân.

Không chỉ chịu áp lực về phía gia đình nạn nhân mà các bác sĩ tại tâm dịch Vũ Hán còn bất lực trước tình cảnh lãnh đạo bệnh viện ... biến mất trong giai đoạn căng thẳng này. Theo Yahoo News, tổng cộng có 15 nhân viên y tế đã bị viêm phổi do virus corona gây ra và 1 trong số họ đã qua đời vào ngày 24/1. Họ không chỉ tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh mà còn phải làm việc quá sức. Tuy nhiên, họ không được phép nghỉ ngơi hay có một chế độ bảo vệ đặc biệt nào.

Nam nhân viên y tế bức xúc khi nói chuyện với lãnh đạo của bệnh viện qua điện thoại.
Nam nhân viên y tế bức xúc khi nói chuyện với lãnh đạo của bệnh viện qua điện thoại.

"Khi nào chúng tôi có thể gặp ông? Làm thế nào để chúng tôi được về nhà và dành thời gian cho gia đình trong Tết Nguyên đán? Ông đã làm được gì nào?", nam nhân viên y tế bức xúc nói.

Một video đã được lan truyền trên phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc cho thấy một nhân viên y tế mặc đồng phục bảo hộ đang vô cùng tức giận khi không thể gặp mặt lãnh đạo bệnh viện.

Các bác sĩ tại bệnh viện ở Vũ Hán cũng phải mặc bỉm vì số lượng bệnh nhân quá đông, họ thậm chí còn không có đủ thời gian để đi vệ sinh.
Các bác sĩ tại bệnh viện ở Vũ Hán cũng phải mặc bỉm vì số lượng bệnh nhân quá đông, họ thậm chí còn không có đủ thời gian để đi vệ sinh.
Các nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ kín mít trong khi bệnh nhân và người nhà thì xếp hàng la liệt để chờ tới lượt khám.
Các nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ kín mít trong khi bệnh nhân và người nhà thì xếp hàng la liệt để chờ tới lượt khám.
Không chỉ riêng tỉnh Hồ Bắc mà gần như toàn bộ Trung Quốc đã thông báo xuất hiện dịch.
Không chỉ riêng tỉnh Hồ Bắc mà gần như toàn bộ Trung Quốc đã thông báo xuất hiện dịch.
Các bác sĩ nỗ lực cứu người giữa muôn vàn áp lực, thiếu thốn thậm chí nguy hiểm tính mạng.
Các bác sĩ nỗ lực cứu người giữa muôn vàn áp lực, thiếu thốn thậm chí nguy hiểm tính mạng.

Trong một video khác, một bác sĩ bị quá tải, cảm xúc dường như vỡ òa vì thiếu nguồn lực trong bệnh viện. Anh ta đang trong bộ đồ hazmat toàn thân, mặt nạ và kính bảo hộ, buồn bã vì thiếu giường cho bệnh nhân trên sàn nhà.

Bác sĩ được nghe nói: "Không, tôi không cần thêm bác sĩ, tôi đã có bác sĩ, vấn đề là không còn giường nữa!" Các đồng nghiệp cố gắng an ủi nhưng anh ta ngày càng căng thẳng.

Hơn 500.000 nhân viên y tế trong tỉnh đã từ bỏ kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và quay trở lại vị trí của họ để chiến đấu với căn bệnh chết người suốt ngày đêm.
Hơn 500.000 nhân viên y tế trong tỉnh đã từ bỏ kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và quay trở lại vị trí của họ để chiến đấu với căn bệnh chết người suốt ngày đêm.

Gần đây, các đoạn video đã lan truyền trên mạng xã hội, cho thấy một nữ nhân viên y tế ở Trung Quốc khóc và la hét "Tôi không thể chịu đựng được nữa" sau ngày và đêm làm việc để điều trị bệnh nhân coronavirus. Các đồng nghiệp cố gắng an ủi người phụ nữ đau khổ trong khi đeo mặt nạ y tế.

Các bác sĩ đã làm việc không ngừng nghỉ để điều trị cho bệnh nhân coronavirus.
Các bác sĩ đã làm việc không ngừng nghỉ để điều trị cho bệnh nhân coronavirus.
Mặc dù chính phủ tuyên bố sẽ thanh toán mọi chi phí khám chữa bệnh cho những người nhiễm corona, những bệnh nhân đang chờ kết quả vẫn phải gồng gánh thanh toán viện phí trong vô vọng.
Mặc dù chính phủ tuyên bố sẽ thanh toán mọi chi phí khám chữa bệnh cho những người nhiễm corona, những bệnh nhân đang chờ kết quả vẫn phải gồng gánh thanh toán viện phí trong vô vọng.

Có thể thấy rằng, đội ngũ y tế ở tâm dịch Vũ Hán đang phải hy sinh cả sức khỏe, sức lực và thời gian cá nhân của mình để chăm sóc và chữa trị cho các bệnh nhân. Tuy nhiên, họ lại không nhận được sự tôn trọng và bảo vệ. Một mùa Tết Nguyên đán sắp trôi qua, họ không được về nhà và cũng không ai dám chắc rằng dịch bệnh sẽ sớm được kiểm soát.

Vũ Hán – tâm điểm của dịch viêm phổi cấp do chủng vi rút mới Corona gây ra đang phải gồng mình gánh chịu những hậu quả khôn lường. 
Vũ Hán – tâm điểm của dịch viêm phổi cấp do chủng vi rút mới Corona gây ra đang phải gồng mình gánh chịu những hậu quả khôn lường. 
Những hình ảnh “vỡ trận” tại Vũ Hán khiến người ta không khỏi rùng mình. 
Những hình ảnh “vỡ trận” tại Vũ Hán khiến người ta không khỏi rùng mình. 

Không chỉ riêng khu vực này mà gần như toàn bộ Trung Quốc đã thông báo xuất hiện dịch. Lo ngại về dịch bệnh đã khiến người dân ở Trung Quốc đổ xô vào các trung tâm y tế để khám chữa, khiến áp lực tại các bệnh viện càng thêm gia tăng.

Các bác sĩ phải hạn chế đi vệ sinh bởi họ lo sợ sẽ phải cởi bỏ bộ đồ hazmat (đồ khử nhiễm bảo hộ) bởi số lượng của mỗi bộ đồ này là rất hạn chế.  
Các bác sĩ phải hạn chế đi vệ sinh bởi họ lo sợ sẽ phải cởi bỏ bộ đồ hazmat (đồ khử nhiễm bảo hộ) bởi số lượng của mỗi bộ đồ này là rất hạn chế.  

Theo tờ The Washington Post, các bác sĩ phải hạn chế đi vệ sinh bởi họ lo sợ sẽ phải cởi bỏ bộ đồ hazmat (đồ khử nhiễm bảo hộ) bởi số lượng của mỗi bộ đồ này là rất hạn chế. Mỗi lần cởi họ sẽ phải xé toạc bộ đồ này, trong khi những bộ hazmat như vậy không có nhiều tại Vũ Hán.

Tổng cộng có 15 nhân viên y tế đã bị viêm phổi do virus corona 
Tổng cộng có 15 nhân viên y tế đã bị viêm phổi do virus corona 

Các quan chức y tế đang phải vật lộn để kiểm soát ổ dịch. Không chỉ ở châu Á mà ổ dịch cũng đã lan sang châu Âu, châu Mỹ và châu Úc. Vũ Hán hiện đang bị phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan của vi rút gây bệnh. Nhưng dù vậy, những hình ảnh “vỡ trận” được ghi nhận tại Vũ Hán vẫn khiến người ta không khỏi rùng mình.

Tình hình tại Vũ Hán hiện nay: Thiếu thốn và quá tải. Bệnh viện quá tải nên nhiều thi thể người chết bị bỏ ở hành lang và chỉ được quấn vải lanh sơ sài. 
Tình hình tại Vũ Hán hiện nay: Thiếu thốn và quá tải. Bệnh viện quá tải nên nhiều thi thể người chết bị bỏ ở hành lang và chỉ được quấn vải lanh sơ sài. 

Hàng trăm bệnh nhân ở Vũ Hán đang tuyệt vọng vì không biết mình có nhiễm virus corona không. Các bệnh viện tại đây quá tải khi phải xử lý một lượng lớn bệnh nhân có các dấu hiệu của viêm phổi.

Nữ nhân viên y tế đo thân nhiệt một phụ nữ tại một bệnh viện ở tỉnh Hồ Nam, giáp ranh tỉnh Hồ Bắc, nơi bùng phát các ca nhiễm virus Corona mới đầu tiên ở Trung Quốc, vào ngày 28/1.
Nữ nhân viên y tế đo thân nhiệt một phụ nữ tại một bệnh viện ở tỉnh Hồ Nam, giáp ranh tỉnh Hồ Bắc, nơi bùng phát các ca nhiễm virus Corona mới đầu tiên ở Trung Quốc, vào ngày 28/1.

Một người phụ địa phương nữ 36 tuổi tên Xiaoxi cho biết cả tuần qua, cô đã phải đưa chồng mình hiện đang bị ốm đi khắp các viện lớn nhỏ trong thành phố để xin được xét nghiệm nhưng mọi chuyện có vẻ rất vô vọng.

Đội ngũ y bác sĩ tại cơ sở 1 Bệnh viện ĐH Nam Xương, tỉnh Giang Tây chụp ảnh kỷ niệm với bệnh nhân nhiễm virus corona đầu tiên ở Giang Tây được chữa trị thành công (thứ 3 từ phải sang) hôm 27/1.
Đội ngũ y bác sĩ tại cơ sở 1 Bệnh viện ĐH Nam Xương, tỉnh Giang Tây chụp ảnh kỷ niệm với bệnh nhân nhiễm virus corona đầu tiên ở Giang Tây được chữa trị thành công (thứ 3 từ phải sang) hôm 27/1.

Tuy nhiên, giữa tăm tối kinh hoàng tại ổ dịch, thông tin bệnh nhân nhiễm virus corona đầu tiên được chữa trị thành công ở Giang Tây là một tin tức vô cùng tích cực, động viên tinh thần những người hùng thầm lặng tại tâm dịch Vũ Hán.

AN LY (t/h)

Đã có 80 người tử vong vì virus corona Vũ Hán

Đã có 80 người tử vong vì virus corona Vũ Hán

Một nghiên cứu của Đại học Lancaster, Anh, cũng tính toán tỷ lệ lây nhiễm của một bệnh nhân là 2,5 người.