Những thiên thần khôn lớn từ sữa mẹ từ thiện

Nằm sâu trong con hẻm nhỏ, cơ sở bảo trợ trẻ em Thiên Thần luôn đầy ắp tiếng cười đùa của con trẻ.

Những ngày qua, rất nhiều người nghe đến câu chuyện đẹp về một người đàn ông dành trọn tài sản của mình cho các trẻ em mồ côi. Đó là ông Bùi Công Hiệp, giám đốc cơ sở bảo trợ trẻ em Thiên Thần (quận 9, Tp.HCM).

Bắt đầu được cấp phép từ năm 2010, cơ sở Thiên Thần của ông Hiệp đến nay đã bảo trợ được 85 em. Trải qua hơn 9 năm gắn bó với tất cả tình yêu thương của mình đối với con trẻ, ông đã quyết định dành hơn 100 tỷ đồng tài sản của mình chuyển sở hữu cho tất cả các con ở đây.

Tìm đến cơ sở bảo trợ trẻ em Thiên Thần vào một ngày mưa ở Sài Gòn, phóng viên được chào đón bởi tiếng hò reo của các bé. Trong mảnh đất rộng 2.500m2, cở sở có đầy đủ không gian vui chơi, vận động, học tập cho các em.

Cơ sở bảo trợ trẻ em Thiên Thần (quận 9, Tp.HCM)
Cơ sở bảo trợ trẻ em Thiên Thần (quận 9, Tp.HCM)
Những thiên thần khôn lớn từ sữa mẹ từ thiện
Các bé ở đây được nuôi dạy từ tình thương của ông Hiệp và các bảo mẫu, được chăm lo đầy đủ từ không gian vui chơi, học tập, đọc sách hay thể dục thể thao,...
Các bé ở đây được nuôi dạy từ tình thương của ông Hiệp và các bảo mẫu, được chăm lo đầy đủ từ không gian vui chơi, học tập, đọc sách hay thể dục thể thao,...
Đồ chơi các bé tự xếp gọn gàng, ngăn nắp
Đồ chơi các bé tự xếp gọn gàng, ngăn nắp

Ông Hiệp từng có thời gian phục vụ trong quân đội, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng nhưng nhờ sự thành thật và cần cù, ông thoát khỏi cảnh nghèo khó, vươn lên.

Cơ sở bảo trợ trẻ em Thiên Thần là tài sản lớn nhất đối với ông, gồm 3 tầng: dưới là các bé mầm non, tầng giữa là các bé sơ sinh, trên cùng là các bé lớn từ 2 đến 4 tuổi.

Những thiên thần khôn lớn từ sữa mẹ từ thiện
Những thiên thần khôn lớn từ sữa mẹ từ thiện
Những thiên thần khôn lớn từ sữa mẹ từ thiện
Ông Hiệp là người tận tay chăm sóc, nuôi dạy các bé. Quy định của ông cho các bảo mẫu là không được nói tục hay dùng lời lẽ không hay để la rầy. Chị Hạnh, một bảo mẫu kể lại, trước kia cơ sở có thuê người về nấu ăn cho các bé, tuy nhiên thấy không vừa lòng, ông Hiệp đã tận tay vào bếp lo ngày 3 bữa ăn cho cả cơ sở.
Ông Hiệp là người tận tay chăm sóc, nuôi dạy các bé. Quy định của ông cho các bảo mẫu là không được nói tục hay dùng lời lẽ không hay để la rầy. Chị Hạnh, một bảo mẫu kể lại, trước kia cơ sở có thuê người về nấu ăn cho các bé, tuy nhiên thấy không vừa lòng, ông Hiệp đã tận tay vào bếp lo ngày 3 bữa ăn cho cả cơ sở.

Những ngày đầu khó khăn vất vả, ông Hiệp cùng các bảo mẫu "đầu bù tóc rối" chăm sóc các bé. Chăm trẻ nhỏ đã khó, chăm trẻ sơ sinh còn khó hơn.

Ông và các bảo mẫu đã phải đi xin sữa mẹ từ thiện để nuôi lớn các con. Ông nói: "bảo mẫu tại đây lương không cao, cơ hội thăng tiến cũng không có nhưng họ vẫn làm quan trọng là họ yêu trẻ, có tình thương với trẻ".

Cùng nhìn ngắm hình ảnh các bé tại cơ sở bảo trợ trẻ em Thiên Thần:

Những thiên thần khôn lớn từ sữa mẹ từ thiện
Những thiên thần khôn lớn từ sữa mẹ từ thiện
Những thiên thần khôn lớn từ sữa mẹ từ thiện
Những thiên thần khôn lớn từ sữa mẹ từ thiện
Những thiên thần nhỏ được chăm sóc từ sữa mẹ từ thiện
Những thiên thần nhỏ được chăm sóc từ sữa mẹ từ thiện
Những thiên thần khôn lớn từ sữa mẹ từ thiện
Sống trong một môi trường tập thể, các bé được nuôi dạy tính tự lập, vâng lời, yêu thương nhau.
Sống trong một môi trường tập thể, các bé được nuôi dạy tính tự lập, vâng lời, yêu thương nhau.
Những thiên thần khôn lớn từ sữa mẹ từ thiện
bé nam hiếu động
bé nam hiếu động
bé gái thì gọn gàng
bé gái thì gọn gàng
Được cầm bút tập viết là niềm vui đơn sơ của các em.
Được cầm bút tập viết là niềm vui đơn sơ của các em.

Trung tâm của ông Hiệp nhận được sự quan tâm của rất nhiều mạnh thường quân khắp nơi. Nhiều người đến đây đã vô cùng xúc động trước sự ngây thơ và cảm phục tấm lòng yêu trẻ của ông Hiệp và các bảo mẫu.

Những thiên thần khôn lớn từ sữa mẹ từ thiện
Những thiên thần khôn lớn từ sữa mẹ từ thiện
Người tặng quà, người tặng hiện kim, nhưng có lẽ món quà lớn nhất dành cho các bé là sự quan tâm, chia sẻ của xã hội.
Người tặng quà, người tặng hiện kim, nhưng có lẽ món quà lớn nhất dành cho các bé là sự quan tâm, chia sẻ của xã hội.

Đối với ông Hiệp, những đứa trẻ bị bỏ rơi là những mảnh đời bị thiệt thòi nhất, ông muốn chúng là con của ông để ông tạo thành một thế hệ mới trong gia đình. 

Chính vì điều này, toàn bộ thửa đất và ngôi nhà 3 tầng có trị giá trên 100 tỷ đã được ông chuyển sở hữu cho tất cả các bé. Toàn bộ những việc làm của ông nhằm lo cho các bé đều nhận được sự đồng thuận cao của vợ con.

Những thiên thần khôn lớn từ sữa mẹ từ thiện
Những thiên thần khôn lớn từ sữa mẹ từ thiện
Những thiên thần khôn lớn từ sữa mẹ từ thiện

THUẬN TIỆN - PHƯƠNG LÊ

theo Tin 24h

Những hình ảnh cuối cùng của cầu đường sắt Bình Lợi trước ngày tháo dỡ

Những hình ảnh cuối cùng của cầu đường sắt Bình Lợi trước ngày tháo dỡ

Xây dựng từ năm 1902, cầu đường sắt Bình Lợi được xem là nhân chứng lịch sử nhìn ngắm Sài Gòn suốt hơn 117 năm qua.