Tìm lại người thân sau 24 năm thất lạc tại khu cách ly Covid-19

Theo anh trai bà Huệ, bà bị kẻ xấu lừa đưa đi khỏi nhà cách đây 24 năm, gia đình đã tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, sáng ngày 17/7, bệnh viện đã bà giao bà  Trần Thị Huệ, 58 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho gia đình sau thời gian cách ly phòng Covid-19 ở bệnh viện. Bà Huệ đã thất lạc gia đình cách đây 24 năm.

Anh trai bà Huệ là ông Trần Thế Nguyên cho biết, năm 1996, bà Huế bị lừa đưa đi khỏi nhà. Gia đình đã thông báo với chính quyền để tìm bà Huệ nhưng nhiều năm liền không tìm được. Đến ngày 16/7 vừa qua, gia đình nhận được thông tin bà Huệ đã từ Trung Quốc về Việt Nam và đang được cách ly. Gia đình đã nhanh chóng lên Lạng Sơn gặp và đón bà Huệ trở về.

  Bà Huệ (thứ 2 từ trái sang) và người thân, cán bộ y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn trước khi rời bệnh viện sáng 17-7 - Ảnh: Bệnh viện  Đa khoa tỉnh Lạng Sơn

Bà Huệ (thứ 2 từ trái sang) và người thân, cán bộ y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn trước khi rời bệnh viện sáng 17-7 - Ảnh: Bệnh viện  Đa khoa tỉnh Lạng Sơn

Trước đó vào ngày 3/7, Công an tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đã trao trả bà Huệ về Việt Nam và bà đã được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Bà Huệ có dấu hiệu tinh thần không ổn định, thường xuyên kích động, đập phá... Sau thời gian điều trị, tình hình bệnh đã có chuyển biến tốt hơn, các bác sĩ đã hỏi được địa chỉ gia đình và liên hệ cơ quan chức năng xác minh, gọi người thân bà đến đón. 

Ông Nguyên cho biết ông rất xúc động khi gặp lại người em gái sau 24 năm xa cách. Ông đã mang theo tấm ảnh gia đình để bà Huệ nhận người thân. Người mẹ già năm nay đã 94 tuổi cũng đang mong chờ giây phút được gặp lại con gái.

Thanh Mai

Gia Lai lập chốt cách ly, cho học sinh nghỉ học để dập dịch bạch hầu

Gia Lai lập chốt cách ly, cho học sinh nghỉ học để dập dịch bạch hầu

Sau ca tử vong của bé 4 tuổi tại huyện Đak Đoa, ngày 6/7, UBND tỉnh Gia Lai có văn bản hỏa tốc chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bạch hầu.