Không khí của 50 năm trước đã và đang tràn về cả khung trời biển Nha Trang trong đêm Liên hoan dân vũ...
Từ 15 giờ chiều ngày 18/04/2025, tại Tháp Trầm Hương- Quảng trường Hai Tháng Tư lịch sử, bên bờ biển Nha Trang nên thơ, 500 cán bộ, hội viên phụ nữ đến từ 22 Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) 22 xã, phường và 3 câu lạc bộ dân vũ, thể dục thể thao trên địa bàn TP.Nha Trang, trong trang phục áo dài truyền thống đã hội tụ về đây để tham gia Hội thi Liên hoan dân vũ, mang chủ đề “Giai điệu Chiến thắng- Vũ điệu Hòa bình” do Hội LHPN TP.Nha Trang tổ chức. Đây một trong những hoạt động của chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975 – 30/04/2025).
Khi thành phố lên đèn (17 giờ 30 phút), 500 cán bộ, hội viên phụ nữ, mỗi đơn vị xã, phường một màu áo dài đồng phục đã cùng nhau đồng diễn 5 bài: Liên khúc đất nước mùa xuân (gồm bài Đất nước trọn niềm vui và Mùa xuân trên TP. Hồ Chí Minh), Cô gái Sài Gòn đi tải đạn, Hello Hồ Chí Minh City. Tất cả, tạo nên một bức tranh khổng lồ, đa sắc màu rực rỡ, nhịp nhàng, sôi động, trước sự chứng kiến, thưởng thức, chen nhau chụp ảnh của hàng trăm du khách trong và ngoài nước.
Khai mạc Hội thi Liên hoan dân vũ, 6 tiết mục chào mừng ca, múa, khiêu vũ, đồng diễn, dân vũ (Tổ quốc của tôi chưa đẹp thế bao giờ; Nha Trang ơi- Thành phố yêu thương; Khánh Hòa, chào ngày mới; Nha Trang thành phố tôi yêu; Ô kìa Nha Trang; Thăm bến Nhà Rồng) đã thật sự mang đến không khí phấn khích, sôi động trong lòng mọi người tham dự.
Sau hơn một giờ đồng diễn và thi thố tài năng biểu diễn, liên hoan đã khép lại trong bầu không khí vui tươi, rộn ràng cả một vùng trời biển Nha Trang. 25 đội thi gần như đều nổ lực luyện tập, 500 chị em đều xinh tươi, khỏe khoắn, đúng nhạc điệu, nên Ban giám khảo đã phải mất thời gian cân nhắc, chọn lựa thang điểm phù hợp nhất. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 5 giải A; 5 giải B; 5 giải C; 2 giải khuyến khích và 8 giải phong trào cho các đội thi xuất sắc nhất.
Có thể nói, Hội thi Liên hoan dân vũ hôm nay, 500 hội viên phụ nữ tham gia trên tinh thần tất cả cùng chung niềm vui đại thắng. Vì vậy, mọi thành viên đều hăng hái tập luyện và được tham gia là một niềm hạnh phúc. Chị Trần Thị Phương Thảo- ở xã Vĩnh Lương, TP.Nha Trang hân hoan chia sẻ: 20 chị em đội xã Vĩnh Lương đã chọn đồng phục áo dài màu xanh dương Candy Camay để không đụng màu và nổi đội hình. Chúng mình đã tập gần một tháng, mỗi tối từ 19-21 giờ. Cả nhóm đều rất vui. Đội mình thuê xe đi một chuyến để tránh những trục trặc ngoài ý muốn cho bất cứ chị em nào trong đội và vào trước giờ thi gần 3 tiếng đông hồ. Ai náy đều vui mừng cùng đi trẫy hội, nên chẳng thấy đói, chẳng thấy mệt. Chị lớn tuổi nhất đội mình 66 tuổi, nhưng vẫn phong độ lắm...
Chị Võ Thị Phương- Phường Vĩnh Hòa ở Đội New Smail cho biết:Chúng em rộn ràng, tập luyện mỗi sáng cả tháng nay. Chưa thi mà vui như đã nhận giải. Chúng em chọn đồng phục áo dài hồng phấn, có kết hoa voan trên ngực áo cho trẻ trung sôi động. Vui là chính, nhưng cháy hết mình chị ạ...
Không khí của 50 năm trước đã và đang tràn về cả khung trời biển Nha Trang trong đêm nay. Tất cả chị em hội tụ chung một niềm vui, chung niềm tự hào và chung một tình yêu quê hương đất nước. Và trong niềm hân hoan phấn khích ấy, mỗi chị em hội tự về đây đều tham gia dệt nên hình ảnh tuyệt đẹp của người phục nữ Nha Trang- Khánh Hòa vui vẻ, khỏe mạnh và tràn đầy nhiệt huyết.
Đèn đỏ chân cầu Quán Trường, thành phố Nha Trang- Mối quan ngại của người dân
Nếu không sử dụng đèn đỏ ở chân cầu Quán Trường, chắc chắn tuổi thọ của cầu sẽ cao hơn.