Nha Trang phong phú quà tặng Valentine- Người bán đông hơn người mua

Valentine buồn, người bán nhiều hơn người mua

   Chẳng biết từ khi nào, ngày Valentine (Valentine’s Day, Saint Valentine’s Day) hay còn gọi là ngày Lễ Tình nhân (ngày 14/02) hàng năm đã trở thành một trong những ngày lễ sôi động, ý nghĩa với các cặp đôi ở Việt Nam. Đó cũng là một trong những điều tiến bộ, văn minh mà người Việt Nam du nhập từ văn hóa phương Tây. Đặc biệt, những năm gần đây, ngày lễ Tình nhân ở Việt Nam càng trở nên sôi động, rộn ràng khi các gian hàng chuyên phục vụ quà tặng Valentine ngày càng nhiều, với phong phú chủng loại, muôn màu, muôn sắc và bày bán sớm từ ngày 12/02 trên khắp các hè phố nội thành...

Hoa hồng tươi, hoa hồng sáp, hoa tiền nhiều mệnh giá, hoa vải,... đặc sắc tại thị trường Valentine Nha Trang
Hoa hồng tươi, hoa hồng sáp, hoa tiền nhiều mệnh giá, hoa vải,... đặc sắc tại thị trường Valentine Nha Trang

    Tuy nhiên, với văn hóa của người Việt Nam, phần lớn người trung niên trở lên, các cặp đôi hầu như không chủ động tặng quà cho nhau vào ngày này, mà thường là các con, cháu chuẩn bị và làm thay cho ông bà, ba mẹ theo cách riêng của họ... Phần lớn còn lại, họ cảm thấy xa lạ, xa xỉ với những quà tặng này.

Một người đàn ông bình dị đã chọn ủng hộ người bán hoa khi chọn mua qua quà tặng vợ yêu...
Một người đàn ông bình dị đã chọn ủng hộ người bán hoa khi chọn mua qua quà tặng vợ yêu...

    Valentine năm nay- 2025, hàng hóa quà tặng Valentine trên thị trường TP.Nha Trang có vẻ đặc sắc, phong phú hơn, không chỉ là hoa hồng tươi, hoa tiền nhiều mệnh giá (hoa được kết bằng tiền polime mới), hoa hồng vải, gấu gùi hoa, mèo mang lẳng,... với giá từ 50 ngàn đồng đến trên một triệu đều có một món quà xinh xắn, vừa ý để dễ dàng thuận mua, vừa bán cho người có nhu cầu trao gửi yêu thương trong dịp này. Thế nhưng, mọi sự chuẩn bị chu đáo, trân trọng cho mỗi món quà Valentine được chào bán từ ngày 12 đến đêm nay 14/02, dường như không được quan tâm đón nhận của khách hàng, sức mua sa sút...

Những quà tặng Valentine sáng tạo, bắt mắt từ nhóm bạn sinh vien trẻ...
Những quà tặng Valentine sáng tạo, bắt mắt từ nhóm bạn sinh vien trẻ...

    Dạo một vòng quanh các điểm tập trung các hàng hoa, quà Valentine, chỉ thấy người bán và vô số quà tặng, người mua lúc vắng tanh, lúc thưa thớt. Việc dừng xe để chụp vài tấm hình cũng làm mình ái ngại, bởi mình đã làm cho những người bán hàng vui mừng, mời chào vì tưởng khách...

Người bán hoa, quà tặng Valentine than thở, sáng giờ chưa bán được ai, chỉ có 2 người đến chụp hình...
Người bán hoa, quà tặng Valentine than thở, sáng giờ chưa bán được ai, chỉ có 2 người đến chụp hình...

    Chị Nguyễn Thị H đã nhiều năm bán quà lưu niệm dịp Valentine bộc bạch: Mọi năm, tụi em thu nhập cũng đỡ và người mua tưng bừng, thấy họ hạnh phúc, mình cùng vui lây. Chưa năm nào em bán ế như năm nay. Hoa đẹp, quà đa dạng hơn, nhưng lại vắng khách. Sáng có một người đến chụp hình, chiều có một người đến chụp hình, chưa bán được ai luôn...Chiều nay, trời lại mưa, lễ rơi vào cuối tuần mà đường vắng tanh, tụi em lỗ nặng rồi...

Cặp đôi trẻ, đẹp hơn khi trao gửi yêu thương trong cử chỉ đẹp này
Cặp đôi trẻ, đẹp hơn khi trao gửi yêu thương trong cử chỉ đẹp này

    Bà Nguyễn Thị G năm nay 78 tuổi, chuyên bán hoa hồng dạo vào các dịp Valentine, bà vui vẻ chia sẻ: 2 buổi chiều nay cô Ba bán mới được 100 cái hoa hồng, 20 ngàn 1 cái, tổng được 2 triệu đồng. Ngày Tình nhân năm ngoái cô Ba bán được gấp đôi. Cô chịu khó đi bán dạo, chứ mấy đứa ngồi một chỗ cũng ế lắm. Thôi kệ, đi bán cho vui và cũng kiếm được chút tiền con à...

Hàng còn đầy ấp, vắng bóng người mua, trời bắt đầu mưa...
Hàng còn đầy ấp, vắng bóng người mua, trời bắt đầu mưa...

    Hoang mang, ái ngại trước nỗi lòng người bán hoa, quà tặng ngày lễ Tình nhân, mình thử alo hỏi thăm vài người bạn trẻ, thì hầu hết đều trả lời: cuối tuần, còn không khí Tết, nên rủ nhau đi dã ngoại, đi du lịch ngắn ngày, nên không có mặt ở Nha Trang...

   Chịu khó lanh quanh một chút, mình cũng được gặp cô nàng may mắn và cặp đôi hạnh phúc. Em Phạm Thị Thủy chia sẻ: Tụi em sống bên nhau gần 20 năm và cũng trải qua nhiều sóng gió như bao cặp vợ chồng khác. Nhưng có một điều đặc biệt, anh ấy chưa bao giờ quên tặng hoa cho vợ vào dịp này và các ngày kỷ niệm khác... Dù lần nào em cũng la anh ấy mua phí tiền, nhưng kỳ thực trong lòng em rất vui khi em được đón nhận bó hoa tuyệt đẹp từ chân tình của anh...

Cô bé đón nhận hạnh phúc trong ngày Valentine từ chồng
Cô bé đón nhận hạnh phúc trong ngày Valentine từ chồng

    Valentine là dịp đặc biệt để tôn vinh tình yêu đôi lứa. Đây không chỉ là cơ hội để các cặp đôi thể hiện tình cảm mà còn là dịp để những người độc thân bày tỏ tình yêu của mình với người mình thích. Hoa và các món quà tặng không phải là tất cả, song nếu các đôi yêu nhau và những người muốn thể hiện tình yêu của mình, chú ý đến hoa và những món quà tặng, đồng thời có điều kiện dễ dàng thực hiện ý muốn của mình, thì chắc chắn đời sống giữa bộn bề ngổn ngang, chướng ngại, có thêm những động lực, có thêm năng lượng tích cực, thiện lành mà chúng ta dành cho nhau để cuộc đời thêm tươi đẹp.

QUỲNH MỸ

Hai tàu biển quốc tế chở trên 2.600 du khách cùng cập cảng quốc tế Cam Ranh

Hai tàu biển quốc tế chở trên 2.600 du khách cùng cập cảng quốc tế Cam Ranh

Trên 2.600 du khách quốc tế đến Nha Trang bằng tàu biển trong ngày lễ ình nhân- Valentine