Cách đây ít lâu, tôi có đồng hành cùng một người bạn đang mang thai đi khám. Trong phòng chờ khoa sản, các bà bầu qua lại phần lớn đều mặc những chiếc áo phông rộng thùng thình, quần thể thao cạp chun, nhìn chung là ai cũng ưu tiên sự tiện lợi lên hàng đầu. Cho đến khi một bà mẹ tương lai vô cùng đặc biệt xuất hiện, hầu như ánh mắt của tất cả mọi người đều không tự chủ được mà ngoái nhìn thêm vài lần.
Cô ấy sở hữu mái tóc dài nhuộm màu tím, trên đường ngôi tóc có cài một chiếc kẹp hình mặt trăng. Cô diện một chiếc váy liền thân màu tím, gấu váy điểm xuyết những đường nhún bèo xinh xắn, cửa tay áo còn đính một chiếc nơ nhỏ, tôn lên vẻ dịu dàng thanh thoát.
Cô tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống, tà váy xòe rộng ôm lấy chiếc bụng bầu vừa vặn, không hề tạo cảm giác bó rít hay gò bó. Những bà bầu đi ngang qua, người nhà đi cùng, cho đến cả y tá trực phòng khám cũng bước chậm lại ngắm nhìn. Trong mắt họ không hề có nửa điểm khắt khe, mà toàn là những nụ cười ấm áp.
Nếu là trước đây, có lẽ sẽ có người bàn ra tán vào rằng "Bà bầu mà ăn mặc thế này coi sao được". Dù sao thì trong ấn tượng cố hữu của nhiều người, phụ nữ một khi đã mang thai là phải cất đi gu thẩm mỹ của bản thân, ăn mặc làm sao cho tiện khám là được. Thậm chí không ít người lớn tuổi còn cằn nhằn: Bầu bí rồi thì đừng ăn diện nữa, giản dị một chút mới giống bà bầu.

Thế nhưng, tôi lại cho rằng việc yêu bản thân, thích làm đẹp và chuyện mang thai hoàn toàn không mâu thuẫn với nhau. Thậm chí tôi thấy bộ trang phục này cực kỳ phù hợp cho các mẹ bầu. Trước hết, chất liệu chiffon nhẹ nhàng, thoáng khí; phom dáng chữ A tạo đủ khoảng trống thoải mái cho vùng bụng; khi vào khám chỉ cần vén nhẹ tà váy lên là xong, hoàn toàn dung hòa được cả sự thoải mái lẫn tính thẩm mỹ.
Hơn nữa, các mẫu thời trang bầu trên thị trường hiện nay đã không còn đơn điệu một màu như trước. Từ phong cách hoa nhí dịu dàng cho đến những thiết kế xinh xắn, độc lạ đều có đủ. Chỉ cần không thắt chặt bụng, chất liệu vải an toàn thì mẹ bầu muốn mặc phong cách nào cũng đều có thể tìm được đồ phù hợp.
Mười tháng mang thai vất vả thế nào, chỉ những người phụ nữ từng trải qua mới hiểu hết. Sự biến động nội tiết tố khiến cảm xúc trở nên nhạy cảm, vóc dáng thay đổi dễ dẫn đến lo âu. Nếu một chiếc váy vừa mắt hay một chút chăm chút điệu đà có thể giúp tâm trạng trở nên tốt hơn, thì tại sao lại không chứ? Đó vốn dĩ là cách đơn giản nhất để chiều chuộng và chăm sóc bản thân.
Chính vì vậy, tôi muốn gửi lời cổ vũ đến tất cả các mẹ bầu: Hãy cứ tự tin yêu thương vẻ đẹp của chính mình. Mang thai không phải là cột mốc bắt buộc bạn phải từ bỏ sở thích cá nhân. Trước khi làm mẹ, người phụ nữ trước hết phải là chính mình. Bản thân thấy thoải mái, bản thân thấy vui vẻ, điều đó mới quan trọng hơn bất cứ thứ gì!






















Nơi sản xuất đồ ăn máy bay quy mô bậc nhất Việt Nam ở Phú Quốc: Vận hành bằng AI, phục vụ 50 triệu khách
Show diễn giả Chanel nhưng Chanel không thể giận, tác giả là cô gái châu Phi được mệnh danh "IT girl khiến cả thế giới kinh ngạc"
Nhiều người nhét tỏi vào thùng gạo hóa ra vì những lợi ích này
"Làm mẹ lần 2 vẫn đoảng thật": Tâm sự của 1 mẹ có con nhỏ vừa phải nhập viện khiến nhiều người đồng cảm
Vì sao nhiều gia đình ngày càng thích dùng máy sấy quần áo?
Bắt giam Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Mekolor Võ Xuân Trường
Cùng chuyên mục
Cụ bà 70 tuổi có xương trẻ khỏe như phụ nữ 30, bác sĩ kinh ngạc khi biết bí quyết
Căn nhà "dát vàng" của Huấn Hoa Hồng
Khách Tây "lụy" dịch vụ đóng giày dép ở Hội An: Pháp sư Việt đo chân chuẩn đét, thành phẩm đẹp vượt sức tưởng tượng
Vụ cháy nhà, 2 bố con tử vong: Vợ từ trong chạy ra liên tục hô hoán, khói cuồn cuộn khiến không ai dám lao cứu
Kiếm đỏ mắt không ra MV Việt thứ 2 có dàn sao thế này: Hoàng Thùy Linh, Noo Phước Thịnh, Mai Phương Thúy, Minh Hằng hội tụ vì 1 người
Tin vào lời quảng cáo, gia đình chi hơn 100 triệu đồng mua khóa học online cho con, nữ sinh nhận kết quả trượt sau 1 năm ôn thi