Bao giờ mới hết cảnh “đập hoa” chiều 30 Tết?

Nhiều tiểu thương bán hoa Tết tại công viên 23/9, công viên Gia Định (TP.HCM) phá bỏ, ngắt bông hàng trăm chậu hoa trước giờ phải trả mặt bằng.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại công viên 23/9 (Q.1, TP.HCM) vào trưa 30 tết (24/1), giá hoa liên tục bị người mua trả thấp, thậm chí từ vài trăm ngàn đồng/chậu lúc ban đầu chỉ còn 5.000 đồng/chậu vào lúc xế chiều; hoặc giảm một nửa so với giá ban đầu...

Và cũng như dịp tết mọi năm, lại xuất hiện cảnh một số tiểu thương đập nát hoa khiến nhiều bạn đọc cho rằng, người bán “trút giận” lên những cánh hoa vô tội vì không bán được với giá cao. Tuy vậy, một số bạn đọc cũng tỏ ra cảm thông với những tiểu thương “vùi dập hoa” vì công chăm sóc cả năm bỗng chốc công cốc.

Hoa ế chất đống, được chủ nhân vứt bỏ trong thùng rác.
Hoa ế chất đống, được chủ nhân vứt bỏ trong thùng rác.
Một số tiểu thương còn hàng chục cặp chậu cúc giá lúc mang tới khoảng 700.000 đồng/cặp, không bán được đành đập bỏ hàng loạt hoặc cho nhà chùa.
Một số tiểu thương còn hàng chục cặp chậu cúc giá lúc mang tới khoảng 700.000 đồng/cặp, không bán được đành đập bỏ hàng loạt hoặc cho nhà chùa.
Hàng trăm chậu hoa thược dược, hướng dương, cúc mâm xôi... cũng bị các tiểu thương vứt bỏ thành đống.
Hàng trăm chậu hoa thược dược, hướng dương, cúc mâm xôi... cũng bị các tiểu thương vứt bỏ thành đống.
Dọn dẹp vệ sinh để trả mặt bằng cho công viên đón Tết.
Dọn dẹp vệ sinh để trả mặt bằng cho công viên đón Tết.
Một tiểu thương đốt vàng mã xả xui khi hoa bán không hết.
Một tiểu thương đốt vàng mã xả xui khi hoa bán không hết.
Tiểu thương cho biết, hoa bán ban đầu 50.000 đồng/chậu nhưng đến giờ trả mặt bằng người mua trả giá 10.000 đồng/chậu nên không thể bán. Những chậu hoa cuối cùng cũng đập bỏ.
Tiểu thương cho biết, hoa bán ban đầu 50.000 đồng/chậu nhưng đến giờ trả mặt bằng người mua trả giá 10.000 đồng/chậu nên không thể bán. Những chậu hoa cuối cùng cũng đập bỏ.

Tại công viên Gia Định, tình hình cũng không khá khẩm hơn.

Trưa 30 Tết, người dân đổ về chợ hoa công viên Gia Định để mua hoa về chưng Tết.
Trưa 30 Tết, người dân đổ về chợ hoa công viên Gia Định để mua hoa về chưng Tết.
Cảnh mua bán khẩn trương hơn giữa trưa khi ban quản lý chợ hoa liên tục phát loa thông báo các tiểu thương chuẩn bị hoàn trả mặt bằng.
Cảnh mua bán khẩn trương hơn giữa trưa khi ban quản lý chợ hoa liên tục phát loa thông báo các tiểu thương chuẩn bị hoàn trả mặt bằng.
Anh Sơn cho biết, hoa được hạ giá xuống dưới 50% nhưng nhiều người vẫn cố ép giá.
Anh Sơn cho biết, hoa được hạ giá xuống dưới 50% nhưng nhiều người vẫn cố ép giá. "Tôi chấp nhận bán hòa vốn hoặc lỗ một chút, tuy nhiên giá thấp quá thì nhất định không bán, thà đập bỏ", anh Sơn nói.
"Mình bán rẻ thì năm sau người dân lại canh đến 30 Tết mới đi mua thì chỉ có nước khóc ròng", anh Minh Sơn (Bến Tre) bán quất cảnh cho hay.
Anh Sơn (41 tuổi, quê Khánh Hòa) buồn bã cho biết đưa vào Sài Gòn gần 300 chậu hoa cúc các loại nhưng bán chưa được một nửa.
Anh Sơn (41 tuổi, quê Khánh Hòa) buồn bã cho biết đưa vào Sài Gòn gần 300 chậu hoa cúc các loại nhưng bán chưa được một nửa. "Người dân toàn chờ những giờ cuối của năm để đi mua hàng khiến tiểu thương chúng tôi lỗ nặng"
Người buôn hoa kiểng với bữa cơm trưa dưới cái nắng gắt trước khi chia tay Sài Gòn hoa lệ, kết thúc những ngày ăn ngủ cùng hoa Tết để trở về nhà chuẩn bị đón giao thừa.
Người buôn hoa kiểng với bữa cơm trưa dưới cái nắng gắt trước khi chia tay Sài Gòn hoa lệ, kết thúc những ngày ăn ngủ cùng hoa Tết để trở về nhà chuẩn bị đón giao thừa.

AN LY (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương