Nhân dịp Valentine vừa qua, Nữ công tước xứ Sussex - Meghan Markle đã sưởi ấm trái tim công chúng khi chia sẻ khoảnh khắc đời thường ngọt ngào của ông xã Harry bên cạnh cô con gái nhỏ Lilibet. Trong bộ trang phục màu hồng phấn xinh xắn rập khuôn của một vũ công nhí chuẩn bị đến lớp học múa, Lilibet không chỉ đốn tim người xem bởi vẻ ngoài phổng phao ở tuổi lên 4 mà còn vô tình khơi gợi lại những ký ức tuyệt đẹp về người bà quá cố.
Ít ai biết rằng, phía sau lớp áo choàng hoàng gia lộng lẫy và những nụ cười trước ống kính, mẹ của Vương tử Harry từng dành cả thanh xuân để theo đuổi những bước nhảy uyển chuyển trong bóng tối. Giờ đây, nhìn chồi non Lilibet đang chập chững làm quen với bộ môn này, người ta bỗng thấy một sợi dây liên kết máu mủ kỳ diệu xuyên qua nhiều thế hệ, như một cách dung dị nhất để di sản tinh thần của đóa hồng nước Anh mãi mãi vẹn nguyên.

Khoảnh khắc ngọt ngào ngày Valentine và bóng dáng của một vũ công nhí trong tương lai
Đúng vào dịp lễ Tình nhân 14/2 vừa qua, Meghan Markle đã khéo léo gửi gắm tình yêu vô bờ bến dành cho tổ ấm nhỏ của mình thông qua một bức ảnh ngập tràn sự ấm áp. Khung hình ghi lại khoảnh khắc Vương tử Harry đang bế bổng cô con gái cưng Lilibet trên tay, trong khi cô bé thích thú ôm trọn một chùm bóng bay màu đỏ rực rỡ. Meghan đã đính kèm dòng chú thích đầy tự hào: "Hai cha con + Archie = Tình yêu Valentine mãi mãi của tôi", như một cách nhắc khéo đến cậu con trai lớn 6 tuổi không xuất hiện trong khung hình.
Thế nhưng, điểm thu hút sự chú ý mạnh mẽ nhất lại lọt vào mắt xanh của những người yêu mến hoàng gia: Bộ trang phục của Lilibet. Cô bé khoác lên mình một "cây hồng" ton-sur-ton từ đầu đến chân, đi kèm chiếc quần tất đặc trưng của môn múa ballet, trông hệt như đang háo hức chuẩn bị bước vào lớp học múa đầu đời. Thực chất, tình yêu dành cho những vũ điệu dường như đã âm ỉ chảy trong huyết quản của gia đình này từ lâu. Nhớ lại thời điểm đầu năm 2024, một người bạn học cũ của Meghan tại Đại học Northwestern từng chia sẻ lại bức ảnh rạng rỡ của cô khi đang tham gia một lớp học nhảy rumba và salsa đầy máu lửa. Tuy nhiên, nếu nói về sự gắn kết sâu sắc và mãnh liệt nhất với môn nghệ thuật múa ballet mượt mà, người ta chắc chắn phải nhắc đến cái tên cội nguồn trong gia phả hoàng gia của cô bé: Công nương Diana.

"Nơi trú ẩn" tâm hồn tĩnh lặng giữa chốn hoàng gia đầy áp lực của đóa hồng nước Anh
Sinh thời, mẹ của Vương tử Harry đã nuôi dưỡng tình yêu say đắm với những đôi giày mũi cứng ngay từ khi còn là một cô thiếu nữ. Bà không chỉ theo học các lớp ballet cơ bản mà còn là một khán giả vô cùng quen thuộc tại các buổi biểu diễn của Đoàn Ba lê Quốc gia ở London. Đáng chú ý hơn cả, ngay cả khi đã bước chân vào gia đình hoàng gia danh giá với muôn vàn quy tắc khuôn thước, Diana vẫn bí mật duy trì các lớp học khiêu vũ trong suốt nhiều năm liền. Gần đây, trong cuốn hồi ký Dancing With Diana: A Memoir xuất bản năm 2024, giáo viên dạy múa của bà là Anne Allan đã hé lộ những góc khuất đầy xúc động về quãng thời gian hai người làm việc cùng nhau.
Bà Anne nhớ lại phòng tập múa nhỏ bé ấy đã thực sự trở thành một chốn nương tựa, một nơi trú ẩn an toàn tuyệt đối cho tâm hồn đang mang nhiều tâm sự của vị Vương phi được săn đón nhất thế giới. "Cô ấy đam mê những bước nhảy đến tận cùng. Chỉ cần Diana bắt đầu dang rộng đôi tay và chuyển động, bạn có thể cảm nhận ngay được dòng cảm xúc chân thật đang tuôn trào trong cô ấy", bà Allan bộc bạch. Ở nơi đó, không có những tay săn ảnh hay các quy củ khắt khe, Diana được tự do trở về làm chính mình, được thả lỏng cơ thể, tận hưởng niềm vui thuần khiết và thi thoảng rỉ tai tâm sự những muộn phiền cá nhân với người giáo viên thân thiết.
Tình yêu nghệ thuật mãnh liệt ấy đã thôi thúc Công nương Diana đưa ra một quyết định táo bạo nhất trong đời: Bí mật hợp tác cùng nam vũ công ballet nổi tiếng Wayne Sleep để dành tặng Thái tử Charles một tiết mục nhảy bất ngờ tại Nhà hát Opera Hoàng gia vào tháng 12 năm 1985. Dù không có bất kỳ đoạn video nào ghi lại khoảnh khắc biểu diễn trên nền nhạc Uptown Girl của Billy Joel năm ấy, nhưng giai thoại này đã nổi tiếng đến mức được tái hiện lại đầy mãn nhãn trong mùa 4 của loạt phim đình đám The Crown.
Nhớ lại kỷ niệm khó quên ấy, vũ công Wayne Sleep từng chia sẻ trên tờ The Guardian vào năm 2017 về buổi gặp gỡ đầu tiên của họ tại một phòng tập phía tây London. Khi thấy Diana xuất hiện trong bộ đồ bó sát và tất chân giữ ấm, ông đã thầm nghĩ: "Cô ấy cao quá, múa cùng nhau chắc mình sẽ thành trò cười mất" bởi ông chỉ cao 1m57 trong khi Công nương cao tới 1m80. Nhưng sự hài hước và duyên dáng của Diana đã đập tan mọi khoảng cách. Khi cô bước ra sân khấu trong tiếng nhạc bùng nổ, 2.500 khán giả bên dưới đã đồng loạt nín thở vì kinh ngạc, và rồi vỡ òa trong tiếng vỗ tay rầm rộ. Thậm chí khi kết thúc, lúc Sleep nhắc Diana cúi chào khu vực ghế ngồi hoàng gia, cô đã hóm hỉnh từ chối: "Tôi không cúi chào anh ấy đâu, anh ấy là ông xã của tôi mà".
Xuyên suốt những năm tháng sau này, họ vẫn giữ một tình bạn dung dị, đẹp đẽ. Công nương thường ghé qua phòng thay đồ của Sleep, đến căn hộ của ông ăn tối, cởi bỏ đôi giày cao gót để thoải mái cười đùa, rôm rả kể về những đứa trẻ, tự tay rửa bát đĩa và tuyệt nhiên để lại mọi giông bão hôn nhân ở ngoài ngưỡng cửa. Câu chuyện về một người phụ nữ vĩ đại yêu khiêu vũ bằng cả trái tim ấy vẫn luôn lấp lánh sự ấm áp, để rồi hôm nay, nhìn hình ảnh cô bé Lilibet 4 tuổi lon ton trong bộ váy hồng ballet, người ta có quyền tin rằng, niềm vui giản dị và thuần khiết nhất của Diana vẫn đang được những thế hệ tiếp nối gìn giữ một cách trọn vẹn và đầy yêu thương.



















Nhìn cách Vương phi Kate sưởi ấm tâm hồn trẻ nhỏ mới hiểu vì sao được gọi là "Vương phi của những đứa trẻ"
Tiết lộ bất ngờ: Vương phi Kate từng "chấm" một cái tên hoàn toàn khác cho Hoàng tử George, lý do khiến hội bỉm sữa gật gù
Vương phi Kate và chiếc áo khoác cam rực rỡ giữa trời Tây: Khi thời trang không chỉ là cái đẹp mà còn là lời tri ân đầy tinh tế
Tuyệt chiêu "hack" tóc dày thần sầu của Vương phi Kate: Không cần cắt tỉa cầu kỳ, chỉ 1 thay đổi nhỏ là thăng hạng nhan sắc!
Dạy con kiểu Hoàng gia: Thú nhận "ngợp" vì 3 nhóc tỳ kể lể quá nhiều và bài học của Thân vương William khiến cha mẹ nào cũng gật gù
Sóng gió bủa vây Hoàng gia Anh: Hai nàng công chúa Beatrice và Eugenie lặng lẽ "bay màu" khỏi chốn vương quyền sau bê bối chấn động của cha ruột?
Cùng chuyên mục
Đỉnh nhất Tết này đích thị là photobooth Suối Tiên khi chỉ tốn 70k đã "được làm vua" khiến khách Tây xếp hàng đăng cơ nườm nượp
Thấy khách hàng mới mở tài khoản được 4 ngày đã nhận hơn 752 triệu đồng rồi rút ngay 225 triệu, nhân viên lập tức báo công an
Đi làm tuần đầu sau Tết (23/2 - 1/3): 12 con giáp cứ diện đúng màu này là công việc hanh thông, sếp khen đồng nghiệp mến!
Nhà có 3 cô con gái xinh đẹp nhưng người mẹ lại nói "Không ai dám lấy chúng", nghe lý do cư dân mạng trách gia đình không biết dạy
Ngày mai, miền Bắc xuất hiện mưa rào
Công chúa Eugenie bị tố "trêu ngươi" dư luận: Giữa tâm bão vòng lao lý của cha mẹ vẫn rạng rỡ ở Qatar giữa sóng gió gia tộc