Chị Ngân làm giúp việc cho nhà tôi được 3 năm rồi. Vợ chồng tôi quý chị lắm, xem chị như người thân trong nhà. Ngoài dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, chị Ngân còn chăm sóc mẹ chồng giúp tôi. Bà bị đãng trí, thường có những hành động gây nguy hiểm như ăn đồ nóng, không biết cách vặn chỉnh vòi nước nóng lạnh, bỏ nhà đi lung tung... Từ ngày có chị Ngân, vợ chồng tôi đỡ đi gánh lo về mẹ chồng.
Chị ấy chăm sóc mẹ chu đáo hết sức. Từ việc ăn uống, tắm rửa, thuốc men... chị Ngân đều lo liệu chu toàn. Mỗi tháng, tôi trả chị ấy 15 triệu, chưa kể tiền thưởng thêm vào các dịp lễ.
Hoàn cảnh của chị giúp việc cũng rất đáng thương. Chồng chị mất sớm, chị sống đơn độc để nuôi con trai. Ở quê không có việc làm, chị ấy đành đến thành phố, làm giúp việc rồi gửi tiền về cho con. Con trai chị sống với ông bà ngoại. Tôi thương tình nên tháng nào cũng gửi biếu thêm quà cáp, bánh trái trong ngày chị về thăm quê.
Một năm trước, chị Ngân hỏi vay tôi 200 triệu. Con trai chị nghe lời bạn bè, đầu tư làm ăn gì đó mà bị lừa gạt, mất trắng hết tiền. Đã thế còn gây nợ 300 triệu mà không có tiền trả. Chị Ngân chỉ có 100 triệu tiết kiệm được, vẫn thiếu đến 200 triệu nữa. Thấy chị khóc lóc thảm thiết, tôi không cầm lòng được nên đã cho chị ấy vay.
Một năm trôi qua, chị giúp việc vẫn chưa trả được tiền cho tôi. Nhưng chính vợ chồng tôi lại xóa nợ cho chị, còn mua tặng chị một căn nhà ở quê, trị giá 600 triệu nữa. Chúng tôi làm thế cũng vì muốn vơi bớt áy náy lương tâm.
![]() |
| Ảnh minh họa |
2 tháng trước, mẹ chồng tôi lại trốn ra khỏi nhà. Bà ấy đi lang thang. Vợ chồng tôi và chị Ngân đi tìm khắp nơi. Đến khi chị Ngân tìm thấy thì bà đang đi lững thững qua đường, giữa dòng xe cộ tấp nập. Chị Ngân đã lao đến đẩy bà ra và chị bị xe tông trúng. Tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng chị phải cắt một bên chân trái.
Vợ chồng tôi đã chịu mọi chi phí điều trị cho chị. Nhưng mỗi khi thấy một bên chân không vẹn toàn của chị ấy, tôi lại cắn rứt lương tâm vô cùng. Vợ chồng tôi mua căn nhà tặng chị, coi như bù đắp một phần, cũng để chị có nơi ở khi về già.
Hiện giờ, chị Ngân đã về quê ở với con. Chị nói khi nào sức khỏe ổn định hơn thì sẽ tiếp tục làm việc cho nhà tôi. Nhưng giờ tôi phải xin làm việc tại nhà để chăm mẹ chồng. Khổ không kể xiết. Sau vụ việc này, tôi có nên đưa mẹ chồng vào viện dưỡng lão không?




















Tại sao phụ nữ lại coi thường chồng mình sau một thời gian dài? - Sự thật vừa đau lòng vừa buồn cười!
Cảnh sinh nở đẫm lệ trong Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt khiến ai nấy run rẩy: Người chồng thốt ra 1 câu khi phải chọn mẹ hoặc con
Gãi 4 chỗ này trên người có thể chống lại vi khuẩn và giảm căng thẳng, gãi vị trí đầu tiên còn ngăn ngừa rụng tóc
Chồng tôi được thăng chức, lương 100 triệu/tháng, nhưng làm được một tháng, anh đ
Lương hưu của mẹ chồng 20 triệu/tháng, ngày bà mất trí nhớ, trong nhà không có đồng nào, khi một cậu thanh niên xuất hiện thì bí mật sáng tỏ
Loài linh trưởng bé nhỏ có thể nắm giữ bí mật chống lão hóa
Cùng chuyên mục
Tết này thử cắm hoa mao lương "nghìn lớp" giống Hoa hậu Đỗ Hà: Vừa túi tiền lại sang chảnh hút tài lộc
Hòa Minzy “quẩy tung” với hit Bắc Bling, Đức Phúc tái hiện màn trình diễn khuynh đảo quốc tế tại Gala Wechoice Awards 2025
Bùi Công Nam - Vương Bình - PiaLinh - Kai Đinh “lấy nước mắt” khán giả tại Gala WeChoice Awards 2025, vừa cất giọng là gây nghẹn ngào
Chưa từng có tiền lệ: RHYDER và Quang Hùng MasterD tạo nên siêu phẩm collab được mong chờ nhất đêm Gala WeChoice Awards 2025
Làm mẹ 20 năm tôi mới thấm: Con không cần đứng đầu lớp, chỉ cần vững 3 kỹ năng này lớn lên vẫn “thành rồng thành phượng”
Bước vào tuổi trung niên tôi mới nhận ra: Hơn cả tiền bạc, phụ nữ nào cũng cần có 3 thứ quan trọng này