Chua xót tình cha con Meghan Markle: Bố ruột nguy kịch nơi đất khách, con gái gửi email hỏi thăm nhưng "bặt vô âm tín"?

Giữa lúc ông Thomas Markle trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ chân đau đớn tại Philippines, thông tin Meghan Markle đã âm thầm liên lạc với bố ruột khiến dư luận xôn xao. Tuy nhiên, đằng sau chiếc email ấy là cả một câu chuyện buồn về sự đứt gãy của tình thân và những hiểu lầm chưa thể hóa giải suốt 7 năm qua.

Câu chuyện về mối quan hệ "cơm không lành, canh không ngọt" giữa Meghan Markle và bố ruột, ông Thomas Markle, vốn đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo giới, nay lại một lần nữa khiến người ta phải chạnh lòng. Mới đây, ông Thomas, người đàn ông 81 tuổi đơn độc, đã phải trải qua một biến cố sức khỏe kinh hoàng: Ca phẫu thuật cắt bỏ chân khẩn cấp tại Philippines. Theo những nguồn tin thân cận chia sẻ với tờ PEOPLE, ngay vào buổi sáng thứ Sáu định mệnh ấy, khi biết tin cha mình gặp nạn, Nữ công tước xứ Sussex đã có động thái đầu tiên sau nhiều năm im lặng. Cô đã gửi một email cho bố. Hành động này được thực hiện một cách kín đáo, không ồn ào, bởi Meghan mong muốn giữ sự riêng tư tuyệt đối cho giây phút yếu lòng này của gia đình, tránh để truyền thông thêu dệt thêm những bi kịch không đáng có.

 

Thế nhưng, cuộc đời dường như luôn có những ngã rẽ trớ trêu. Trong khi phía Meghan khẳng định cô đã "chìa tay ra" ngay trong ngày biết tin, thì tờ Mail on Sunday lại dẫn lời ông Thomas vào ngày 6/12 rằng ông cảm thấy vô cùng bối rối. Ông khẳng định mình chưa hề nhận được bất cứ tin tức nào từ con gái. Sự mâu thuẫn trong lời nói của hai bên đã vẽ nên một bức tranh xám xịt về sự mất kết nối trầm trọng. Phía Meghan cho biết email đã được gửi đi và không hề có thông báo lỗi hay bị trả lại, nghĩa là về mặt kỹ thuật, thư đã đến nơi. Nhưng thực tế phũ phàng là ông Thomas đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU), ông không giữ điện thoại bên mình và việc tiếp cận các thiết bị công nghệ trong tình trạng sức khỏe nguy kịch là điều gần như không thể. Khoảng cách không chỉ là địa lý, mà còn là sự bất lực của những phương tiện liên lạc hiện đại trước hoàn cảnh trớ trêu của con người.

Những nỗ lực tìm kiếm trong vô vọng và nỗi ám ảnh quá khứ

Nhiều người sẽ tự hỏi, tại sao Meghan không gọi một cuộc điện thoại? Tại sao không bay đến bên cha? Nhưng mọi chuyện không đơn giản như cách người ngoài cuộc phán xét. Ký ức về vụ dàn dựng ảnh paparazzi trước đám cưới năm 2018 vẫn là vết sẹo chưa lành, dẫn đến sự lạnh nhạt suốt 7 năm qua. Hơn nữa, Meghan hiện tại không có số điện thoại cá nhân mới của bố. Ngay cả khi cô có số, việc gọi điện cũng trở nên bất khả thi khi ông Thomas không cầm máy. Việc để lại tin nhắn thoại cũng được xem là một hành động rủi ro và thiếu trách nhiệm trong bối cảnh chồng cô, Vương tử Harry, từng là nạn nhân của các vụ hack điện thoại chấn động. Nỗi lo sợ về bảo mật và sự soi mói của truyền thông đã vô tình dựng lên thêm một bức tường ngăn cách giữa họ.

 

Sự bất lực của Meghan còn thể hiện qua việc cô đã cố gắng gọi điện đến hàng loạt bệnh viện tại Philippines chỉ để xác định nơi cha mình đang nằm, với hy vọng có thể gửi một lời nhắn viết tay hoặc cử người đến thăm hỏi trực tiếp. Nhưng mọi nỗ lực đều đi vào ngõ cụt khi không một bệnh viện nào xác nhận thông tin, và đội ngũ của Meghan vẫn đang loay hoay tìm cách liên lạc qua những người thân cận của ông Thomas. Một nguồn tin từ bệnh viện nơi ông điều trị lạnh lùng chia sẻ: "Nếu Meghan hay bất kỳ ai liên quan đến cô ấy gọi đến, chúng tôi đã biết. Nhưng theo những gì chúng tôi biết, điều đó đã không xảy ra". Sự trái ngược thông tin này càng làm cho câu chuyện trở nên rối ren và chua xót hơn bao giờ hết.

"Tôi không muốn chết mà vẫn là người xa lạ với con gái mình"

Nằm trên giường bệnh, đối mặt với sự mất mát của một phần cơ thể và tuổi già ập đến, những lời tâm sự của ông Thomas Markle khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải mủi lòng. Chia sẻ về sự xa cách đằng đẵng với con gái, ông nói: "Tất nhiên là tôi muốn nói chuyện với con bé, nhưng tôi không chắc liệu đây có phải là hoàn cảnh thích hợp hay không". Dẫu vậy, sâu thẳm trong lòng người cha ấy vẫn là tình yêu thương chưa bao giờ tắt. Ông bộc bạch: "Tôi luôn nói rằng tôi sẵn sàng hòa giải với con gái mình. Tôi chưa bao giờ ngừng yêu thương nó. Tôi không muốn chết trong tình cảnh xa lạ với Meghan. Tôi muốn được gặp các cháu của mình".

 

Ước mơ của ông Thomas giờ đây thật giản dị nhưng cũng thật xa vời: Được gặp Archie và Lilibet, hai đứa cháu ngoại mà ông chưa từng được bồng bế, và thậm chí là gặp cả chàng rể Harry. Ông khẳng định mình chưa bao giờ đổi số điện thoại suốt những năm tháng xa cách, với hy vọng mong manh rằng "luôn muốn Meg có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào". Lời nói của ông như một tiếng thở dài đầy tiếc nuối cho những năm tháng đã mất. Đến cuối cùng, dù là Hoàng gia hay thường dân, khi đứng trước ranh giới của sinh tử và bệnh tật, điều người ta khao khát nhất vẫn chỉ là sự sum vầy và tha thứ. Câu chuyện của cha con Meghan Markle không chỉ là tin tức giải trí, nó là bài học đắt giá về sự trân trọng tình thân khi còn có thể, bởi đôi khi, một chiếc email gửi đi cũng có thể lạc mất giữa muôn trùng hiểu lầm và khoảng cách.

Tú Linh

Khoảnh khắc 'tan chảy' của Vương phi Kate bên con gái Charlotte 10 tuổi: Một cử chỉ nhỏ gói trọn tình mẫu tử giữa lễ Giáng sinh

Khoảnh khắc "tan chảy" của Vương phi Kate bên con gái Charlotte 10 tuổi: Một cử chỉ nhỏ gói trọn tình mẫu tử giữa lễ Giáng sinh

Mới đây, tại sự kiện Giáng sinh thường niên ở Tu viện Westminster, Vương phi Kate đã có khoảnh khắc cực kỳ ngọt ngào bên cô con gái rượu - Công chúa Charlotte.