Cô bé vô tư chơi đùa bên linh cữu của cha hy sinh vì cháy rừng ở Úc

Thêm một câu chuyện cảm động về lính cứu hỏa đã ra đi trong khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng tại phía Nam thành phố Sydney.

Người lính cứu hỏa trong câu chuyện này là anh Andrew O’Dwyer (36 tuổi), thành viên của lực lượng cứu hỏa Rural Fire Service. Anh từng là một quản lý trong hệ thống siêu thị Woolworths và làm lính cứu hỏa tại Đội cứu hỏa Horsley Park. Anh được đề bạt chức Đội phó Đội cứu hỏa Horsley Park vào năm 2009 nhưng đã xin rút khỏi vị trí này để có thêm thời gian dành cho vợ và con gái. Hơn 1 thập kỷ qua, anh đã cùng nhiều đồng nghiệp của mình tham gia tình nguyện trong tổ chức cứu hỏa Rural Fire Service.

Trong thời gian di chuyển tại làng Buxton vào cuối tháng 12, một chiếc xe cứu hỏa đã bị cây đổ vào. Tai nạn này khiến 2 người bị thiệt mạng trong đó có anh Andrew O’Dwyer.

  Tình nguyện viên cứu hỏa Andrew O’Dwyer bên con gái nhỏ Charlotte

Tình nguyện viên cứu hỏa Andrew O’Dwyer bên con gái nhỏ Charlotte

Lễ tang của Andrew O’Dwyer vừa diễn ra vào ngày 7/1 vừa qua, tham gia lễ tang có Ủy viên phụ trách Sở cứu hỏa và nông thôn bang New South Wales Shane Fitzsimmons và hàng trăm đồng nghiệp của anh.

Điều khiến nhiều người không kìm được nước mắt chính là hình ảnh đứa con gái nhỏ mới chỉ 19 tháng tuổi vô tư chơi đùa quanh linh cữu của cha. Đứa bé không hiểu được ý nghĩa của sự ra đi của cha mình. Cô bé lúc thì đội mũ bảo hiểm của cha, lúc lại bò dưới sàn và chạm vào linh cữu của người cha đã yên nghỉ. Những hành động ngây thơ này khiến nhiều người rơi nước mắt.

Cô bé vô tư chơi đùa bên linh cữu của cha hy sinh vì cháy rừng ở Úc
  Cô bé Charlotte O’Dwyer trong lễ tang của cha.

Cô bé Charlotte O’Dwyer trong lễ tang của cha.

Đại diện lực lượng cứu hỏa chia sẻ: “Cô bé Charlotte sẽ được biết rằng cha của cô bé là một người đàn ông đặc biệt, anh đã hy sinh thân mình khi đang làm nhiệm vụ, anh rời khỏi thế giới này bởi anh là một người hùng. Không có từ nào có thể miêu tả chính xác nỗi buồn của chúng tôi, sự tôn trọng và quan tâm của chúng tôi trước sự ra đi của Andrew trong vụ tai nạn thương tâm đó”. Darren Nation, Đội trưởng Đội cứu hỏa Horsley Park miêu tả tình yêu mà anh Andrew O’Dwyer dành cho đội cứu hỏa như “máu chảy trong huyết quản”.

Cô bé vô tư chơi đùa bên linh cữu của cha hy sinh vì cháy rừng ở Úc
Cô bé vô tư chơi đùa bên linh cữu của cha hy sinh vì cháy rừng ở Úc
Cô bé nhận huy chương thay cho cha mình. 
Cô bé nhận huy chương thay cho cha mình. 

Ủy viên phụ trách Sở cứu hỏa và nông thôn bang New South Wales Shane Fitzsimmons đã trao huy chương của Andrew cho cô bé Charlotte và trao tặng cho mẹ của Charlotte bằng khen “Cam kết của Ủy viên vì sự phục vụ và lòng dũng cảm phi thường”, đây là bằng khen cao nhất dành cho lính cứu hỏa bang New South Wales.

Cô bé vô tư chơi đùa bên linh cữu của cha hy sinh vì cháy rừng ở Úc
Cô bé vô tư chơi đùa bên linh cữu của cha hy sinh vì cháy rừng ở Úc
Cô bé vô tư chơi đùa bên linh cữu của cha hy sinh vì cháy rừng ở Úc
Cô bé vô tư chơi đùa bên linh cữu của cha hy sinh vì cháy rừng ở Úc

Vợ của Andrew - chị Melissa cho biết sự ra đi của chồng khiến chị vô cùng đau đớn, chị chưa từng nghĩ sẽ phải nuôi con một mình. Thế nhưng nhờ vào sự giúp đỡ của mọi người, chị đã được tiếp thêm sức mạnh. Chị hiểu rằng một phần của Andrew sẽ luôn ở lại bên chị, đó chính là bé Charlott.

Trước đó hình ảnh cậu con trai 19 tháng tuổi của Geoffrey Keaton - người đồng đội cùng bị thiệt mạng với anh Andrew trong sự việc thương tâm nhận huân chương thay cha cũng khiến nhiều người cảm động.
Trước đó hình ảnh cậu con trai 19 tháng tuổi của Geoffrey Keaton - người đồng đội cùng bị thiệt mạng với anh Andrew trong sự việc thương tâm nhận huân chương thay cha cũng khiến nhiều người cảm động.

Thanh Mai

Thế giới đó đây: Những bức ảnh ấn tượng nhất năm 2019

Thế giới đó đây: Những bức ảnh ấn tượng nhất năm 2019

Siêu trăng nhìn từ Tượng Nữ thần Tự do, cháy rừng Amazon, biểu tình ở Hong Kong... là những hình ảnh ấn tượng nhất 2019 được các hãng tin nước ngoài chọn.