Cô gái Lào vượt hàng trăm cây số lên Hà Nội viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Chúng ta là người thân, là hai đất nước anh em"

"Việt Nam như quê hương thứ hai của em. Mất mát của Việt Nam cũng như mất mát của người anh em Lào", Maysaa nói.

Trong dòng người đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, không chỉ có người dân Việt Nam, mà còn một cô gái nhỏ nhắn lặng lẽ đứng vào hàng ngũ, mắt luôn hướng về phía nhà tang lễ để chờ đến lượt. Cô gái nhỏ mặc một sơ mi đen cùng trang phục truyền thống của đất nước Lào chính là Maysaa - cô sinh viên Lào đang học tại Việt Nam.

Cô gái Lào vượt hàng trăm cây số lên Hà Nội viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Maysaa tên thật là Maysaa Phanthaboouasy (sinh năm 2001), tên tiếng Việt là Mây, sinh ra và lớn lên tại Lào, hiện đang là du học sinh, sống tại Việt Nam được 5 năm. Cô hiện là sinh viên năm cuối khoa Kinh tế, trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh. 

Cô gái Lào đi từ Quảng Ninh lên Hà Nội để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trên trang cá nhân của mình, Maysaa chia sẻ, cô đi xe máy từ Quảng Ninh lên Hà Nội từ sáng sớm để kịp giờ được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Maysaa đã xếp hàng suốt 10 tiếng để chờ đến lượt được vào viếng Tổng Bí thư.

"Em cảm thấy rất buồn, trong khi viếng, em cũng không cầm được nước mắt. Nhìn mọi người khóc như vậy, em biết bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được dân yêu quý và kính trọng đến thế nào!" - Maysaa bồi hồi chia sẻ cảm xúc của mình.

"Người con Lào xin chia buồn đến đất nước, dân tộc Việt Nam. Tạm biệt bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người học trò xuất sắc của dân tộc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng ta là người thân, là hai nước anh em. Việt Nam như quê hương thứ hai của em. Mất mát của Việt nam cũng như mất mát của người anh em Lào. Bác Tổng Bí thư cũng rất yêu quý đất nước Lào và dành rất nhiều điều tốt đẹp cho đất nước Lào. Cảm ơn bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng" - Maysaa bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cô gái Lào vượt hàng trăm cây số lên Hà Nội viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Tại Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ vào ngày 7/5/2024, Maysaa cũng từng vượt hơn 500km, có mặt tại sân vận động thành phố Điện Biên từ sáng sớm để được tận mắt xem lễ diễu binh, diễu hành.

Cô gái Lào vượt hàng trăm cây số lên Hà Nội viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Đứng dưới mưa 3 - 4 tiếng đồng hồ theo dõi buổi lễ, cô gái Lào từng chia sẻ: "Chưa bao giờ em được tham gia buổi lễ long trọng và nhiều cảm xúc đến vậy. Dù trời đổ mưa tầm tã nhưng các chiến sĩ, người dân ai cũng tràn đầy nhiệt huyết. Từng đoàn người trang nghiêm, bước đều dưới mưa tạo nên khung cảnh tuyệt vời, xúc động xen lẫn hoành tráng có một không hai".

Trong thời gian học tại Việt Nam, Maysaa đã cố gắng nỗ lực, đạt ví trí top 3 sinh viên có điểm cao nhất khóa và đạt sinh viên 5 tốt của trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh. 

Cô gái Lào vượt hàng trăm cây số lên Hà Nội viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Maysaa hiện là một TikToker với 12.2k lượt theo dõi và 97.3k lượt yêu thích, trang cá nhân của cô chia sẻ những đoạn clip giới thiệu về văn hóa Lào và Việt Nam cũng như những trải nghiệm thú vị của một sinh viên Lào đang học tại Việt Nam. Điều khiến mọi người cảm thấy ấm lòng và thêm yêu quý Maysaa chính là phần tiểu sử đầu trang cá nhân, Maysaa luôn để dòng chữ “Cô gái Lào yêu Việt Nam”.

Tiểu Mai

Hơn 4.000 người tình nguyện phục vụ Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hơn 4.000 người tình nguyện phục vụ Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hơn 4.000 thanh niên thủ đô tình nguyện đăng ký tham gia phục vụ Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong suốt 2 ngày diễn ra Quốc tang.