Cô gái mắc ung thư giai đoạn cuối ở tuổi 23, cảnh báo dấu hiệu mình đã bỏ lỡ

Mới đây, một cô gái 23 tuổi đã chia sẻ về dấu hiệu cảnh báo ung thư mà mình đã bỏ lỡ.

Mia Anne Brehme (23 tuổi, sống tại Anh) cho biết cô vừa được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn 4, trang Express đưa tin.

Mia, mẹ của một bé gái 3 tuổi tên Kyla-Mae, kể lại rằng trước đó, cô đã phát hiện máu trong phân của mình. Tuy nhiên, bà mẹ trẻ nghĩ mình bị trĩ. Cô mua kem trĩ về bôi nhưng máu không ngừng chảy trong một thời gian dài.

Một vài tháng sau, khi nhận thấy mình ngủ nhiều hơn bình thường, Mia đã đặt lịch hẹn với bác sĩ.

Mia Anne Brehme (23 tuổi, sống tại Anh) cho biết cô vừa được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn 4.
Mia Anne Brehme (23 tuổi, sống tại Anh) cho biết cô vừa được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn 4.

 Vào ngày 10 tháng 7, Mia được yêu cầu nội soi đại tràng và trong khi chờ kết quả, Mia cảm thấy mệt mỏi và đau đớn.

Tám ngày sau khi nội soi, Mia nhận được tin đau lòng về sức khỏe của mình.

Mia kể: "Ở tuổi 23, thật không dễ dàng khi được thông báo rằng mình bị ung thư giai đoạn 4. Tôi nghĩ "Mình sẽ làm gì đây? Con gái tôi sẽ sống sao? ".

"Kyla là niềm tự hào và niềm vui của tôi và tôi không thể để lại con bé một mình", Mia khẳng định.

Mia cùng cô con gái 3 tuổi Kyla-Mae.
Mia cùng cô con gái 3 tuổi Kyla-Mae.

 'Một cô gái vui vẻ, tràn ngập nụ cười'

Các bác sĩ đề nghị hóa trị trước, sau đó xạ trị để giúp thu nhỏ khối u.

"Tôi đã có những ngày tốt và những ngày tồi tệ, nhưng hiện tại tôi đang phải vật lộn", Mia nói với Manchester Evening News.

Căn bệnh ung thư đã di căn đến phổi và gan của Mia, điều này đang "gây ra những vấn đề riêng".

Mia nói: "Tôi muốn nâng cao nhận thức về căn bệnh này. Tôi muốn mọi người sống hết mình vì cuộc đời quá ngắn ngủi".

Từng mất mẹ vì căn bệnh ung thư, Mia đã mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD). Trong khi Mia đang cố chấp nhận sự thật, cô thừa nhận: "Nghe tin mình mắc ung thư chưa bao giờ là điều dễ dàng".

Giờ đây, Mia muốn "tận dụng tối đa thời gian còn lại" với con gái mình.

Một người bạn của Mia, Kelsey McAdam, đã thiết lập một trang gây quỹ cho Mia và Kyla-Mae trên nền tảng Go Fund Me.

Kelsey viết: "Mia có một trái tim nhân hậu, cô ấy rất vui vẻ, tràn ngập nụ cười ngay cả khi cô ấy đang trải qua chuyện này, cô ấy là người sôi nổi nhất và chu đáo nhất mà tôi biết".

"Tôi muốn quyên góp đủ tiền để họ có thể tạo ra nhiều kỷ niệm nhất có thể với tư cách là một gia đình, để họ được tự do và hơn hết là làm cho cuộc sống của họ dễ dàng hơn một chút so với hiện tại. Cô gái này xứng đáng có được mọi kỷ niệm mà cô ấy muốn với con gái và gia đình".

Trà My (Theo Express)

WHO cảnh báo chất tạo ngọt aspartame có thể gây ung thư

WHO cảnh báo chất tạo ngọt aspartame có thể gây ung thư

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố, chất làm ngọt aspartame là “chất có thể gây ung thư”. Nhưng vẫn an toàn nếu tiêu thụ ở mức quy định.