Cư dân mạng khắp thế giới "flex" bữa trưa ở canteen trường, nước nào ăn ngon nhất?

Mỗi bữa trưa lại mang màu sắc, phong cách và thể hiện văn hóa riêng của một nước.

Mỗi quốc gia, mỗi vùng lãnh thổ đều có văn hóa và ẩm thực riêng. Điều này không thể hiện ở đâu xa xôi mà nằm ngay trong bữa ăn trưa ở canteen trường học. Cách đây không lâu, trên nền tảng Reddit từng có một topic siêu hot, tại đó cư dân mạng đến từ nhiều quốc gia trên khắp thế giới đã cùng khoe bữa ăn ở trường mình. Sự đa dạng về các món ăn, phong cách ẩm thực và thậm chí là cả giá cả khiến mọi người không khỏi thích thú.

Cùng “nghía” qua nhé!

“Tại trường công lập ở Ý – nơi tôi đang sinh sống, bạn có thể mua một suất ăn như vậy với giá 2,5 euro (khoảng 65k VNĐ)”, một netizen chia sẻ
“Tại trường công lập ở Ý – nơi tôi đang sinh sống, bạn có thể mua một suất ăn như vậy với giá 2,5 euro (khoảng 65k VNĐ)”, một netizen chia sẻ
“Tôi học ở Hàn Quốc và đây là bữa trưa ở trường bọn tôi: mì udon, cơm trứng xào thịt và các món ăn kèm khác”
“Tôi học ở Hàn Quốc và đây là bữa trưa ở trường bọn tôi: mì udon, cơm trứng xào thịt và các món ăn kèm khác”
“Bữa trưa ở trường học Thụy Điển”
“Bữa trưa ở trường học Thụy Điển”
“Bữa trưa miễn phí ở trường của tôi, Phần Lan nhé”
“Bữa trưa miễn phí ở trường của tôi, Phần Lan nhé”
“Hôm nay chúng tôi được ăn hamburger thịt rau và khoai lang chiên tại canteen trường học ở Đức”
“Hôm nay chúng tôi được ăn hamburger thịt rau và khoai lang chiên tại canteen trường học ở Đức”
“Bữa trưa canteen ở nước tôi. Tôi ở đâu ư? Tôi ở Pháp!”
“Bữa trưa canteen ở nước tôi. Tôi ở đâu ư? Tôi ở Pháp!”
“Thấy ai cũng đăng nên tôi đăng ké. Hồi 2012 tôi từng đi học ở Malaysia, bữa trưa ở trường tôi có giá chỉ 2 ringgit (khoảng 10k VNĐ) thôi”
“Thấy ai cũng đăng nên tôi đăng ké. Hồi 2012 tôi từng đi học ở Malaysia, bữa trưa ở trường tôi có giá chỉ 2 ringgit (khoảng 10k VNĐ) thôi”
“Suất ăn ở canteen tại Mỹ nè...”
“Suất ăn ở canteen tại Mỹ nè...”
“Bắc Kinh Trung Quốc, đây là suất ăn bán trú của bọn tôi”
“Bắc Kinh Trung Quốc, đây là suất ăn bán trú của bọn tôi”
“Tôi từng theo học một trường tư thục ở Anh và đây là bữa trưa ở trường của bọn tôi”
“Tôi từng theo học một trường tư thục ở Anh và đây là bữa trưa ở trường của bọn tôi”
“Hình ảnh suất ăn canteen tại trường học Nhật Bản của tôi, bổ dưỡng và ngon miệng”
“Hình ảnh suất ăn canteen tại trường học Nhật Bản của tôi, bổ dưỡng và ngon miệng”
“Ăn trưa tại một trường tiểu học ở Colombia”
“Ăn trưa tại một trường tiểu học ở Colombia”
“Bữa trưa canteen ở một trường học tại Đan Mạch”
“Bữa trưa canteen ở một trường học tại Đan Mạch”
“Slovakia, pizza ở trường địa phương của bọn tôi có giá 3 euro (khoảng 79k VNĐ)”
“Slovakia, pizza ở trường địa phương của bọn tôi có giá 3 euro (khoảng 79k VNĐ)”
“Czech, bữa trưa ở canteen trường tôi tuần trước: phi lê cá và salad đậu lăng”
“Czech, bữa trưa ở canteen trường tôi tuần trước: phi lê cá và salad đậu lăng”
“Bữa trưa ở trường học Ireland, miễn phí”
“Bữa trưa ở trường học Ireland, miễn phí”
“Bữa trưa ở trường tôi tại Montreal, Canada, có giá 8 đô la Canada (khoảng 143k VNĐ)”
“Bữa trưa ở trường tôi tại Montreal, Canada, có giá 8 đô la Canada (khoảng 143k VNĐ)”

Thiên An

Phụ huynh review từ A-Z canteen của ĐH Bắc Kinh, xem xong netizen chỉ biết trầm trồ: 'Đúng là trường người ta!'

Phụ huynh review từ A-Z canteen của ĐH Bắc Kinh, xem xong netizen chỉ biết trầm trồ: "Đúng là trường người ta!"

Không chỉ đứng đầu về chất lượng đào tạo mà đến canteen của Đại học Bắc Kinh cũng "xịn xò" vô cùng.