Bộ phim Căn Nhà Không Mái Che vừa lên sóng giờ vàng VTV đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của khán giả nhờ những tình tiết gia đình nhiều kịch tính cùng diễn xuất thuyết phục của dàn diễn viên. Tác phẩm đang nhận được sự quan tâm lớn, đặc biệt với những phân đoạn khắc họa cuộc sống hôn nhân ngột ngạt, khi mâu thuẫn giữa các nhân vật liên tục bị đẩy lên cao trào. Trong số đó, cảnh Bình (Doãn Quốc Đam) nổi giận, trút sự tức tối lên người vợ Hạnh (Huyền Lizzie) khiến người xem không khỏi ám ảnh. Nhân vật Bình không chỉ đập mâm vào lưng vợ mà còn có hành động nhét cơm vào miệng cô, phơi bày sự thô bạo và mất kiểm soát trong cách đối xử với người bạn đời.
![]() |
Đáng chú ý, sau khi phân cảnh được phát sóng, video hậu trường ghi lại quá trình Doãn Quốc Đam và Huyền Lizzie thực hiện cảnh quay cũng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Những hình ảnh hai diễn viên phối hợp trước ống kính ban đầu nhận được sự chú ý bởi cách nhập vai quyết liệt, tạo cảm giác chân thực cho một tình huống bạo lực gia đình. Đạo diễn Phạm Gia Phương từng nhận xét Doãn Quốc Đam có những sáng tạo bất ngờ trên phim trường, thậm chí cách diễn khi quay chính thức còn khác với lúc tập luyện. Về phía Huyền Lizzie, nữ diễn viên cho biết đàn anh có kỹ thuật xử lý tốt, giúp cô không bị tổn thương về thể chất, dù bản thân vẫn cảm thấy xót xa khi xem lại thành phẩm.
Tuy nhiên, câu chuyện hậu trường sau đó lại gây ra những luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng động tác đập mâm vào lưng Huyền Lizzie trong video có vẻ quá mạnh, từ đó đặt nghi vấn Doãn Quốc Đam đã sử dụng lực thật thay vì chỉ tạo hiệu ứng trên màn ảnh. Thậm chí, có người suy đoán nam diễn viên cố tình "tác động vật lý", khiến bạn diễn bị đau do mâu thuẫn cá nhân. Những nhận định này nhanh chóng lan truyền, khiến một cảnh quay vốn được chú ý bởi hiệu quả diễn xuất trở thành đề tài tranh cãi về cách làm việc giữa các diễn viên trên phim trường.
Trước những phản ứng tiêu cực, Doãn Quốc Đam mới đây đã lên tiếng trên trang cá nhân, trực tiếp giải thích về quá trình ghi hình và thừa nhận bản thân có thiếu sót trong cách phối hợp với Huyền Lizzie. Nam diễn viên thừa nhận thiếu sót khi không trao đổi và tập luyện kỹ lưỡng với bạn diễn trước khi ghi hình. Anh giải thích bản thân thường chỉ tập trước khoảng 60% những gì đã hình dung, thay vì để đồng nghiệp biết toàn bộ diễn biến. Anh muốn giữ lại những phản ứng bất ngờ, tự nhiên nhất của bạn diễn, bởi nếu chuẩn bị quá kỹ, cảnh quay có thể mất đi sự chân thực. “Tôi sai, sai ngay từ đầu khi nhận dự án”, nam diễn viên thẳng thắn nhìn nhận, đồng thời cho rằng điều đáng trách là đã không bàn bạc trước với bạn diễn.
Với phân cảnh đập mâm vào lưng Huyền Lizzie, Doãn Quốc Đam cho biết đã tính toán vị trí ngồi, góc máy và tận dụng tay vịn ghế để hạn chế lực tác động trực tiếp. Anh giải thích bản thân đã nhắc bạn diễn ngồi lùi lại, đồng thời căn chỉnh khuôn hình nhằm tạo cảm giác va đập mạnh trên màn ảnh. Nam diễn viên cũng thừa nhận trong quá trình ghi hình vẫn có thể xảy ra va chạm khiến đồng nghiệp bị đau, nhưng khẳng định không phải lần nào cũng dùng lực thật vào người bạn diễn. Riêng cảnh nhét cơm vào miệng Huyền Lizzie, anh cho biết đã tăng mức độ thể hiện sau khi đạo diễn góp ý cảnh tập chưa đủ sức khiến khán giả căm ghét nhân vật Bình.
Trước những tranh cãi, Doãn Quốc Đam bày tỏ sự buồn lòng khi cách thực hiện cảnh quay bị hiểu theo hướng cố tình làm tổn thương đồng nghiệp, nhất là khi có người trong ê-kíp bình luận rằng anh “đập thật vào lưng bạn diễn”. Nam diễn viên gửi lời xin lỗi đến các đồng nghiệp, thừa nhận: “Tôi sai khi đã làm vậy”, đồng thời bày tỏ: “Rất xin lỗi vì các bạn diễn đã phải chịu tổn thương về thân thể khi làm chung cùng với tôi”.
Ngay dưới bài đăng, Huyền Lizzie đã lên tiếng bênh vực đàn anh. Nữ diễn viên khẳng định cô rất biết ơn Doãn Quốc Đam vì đã giúp mình đẩy cảm xúc lên cao trào, đồng thời phủ nhận việc bị chiếc mâm đập trực tiếp vào lưng như những suy đoán trên mạng xã hội. Cô cho rằng khán giả quan sát kỹ sẽ nhận ra chiếc mâm va vào ghế, đồng thời dành lời khen cho khả năng diễn xuất chân thực của bạn diễn.
![]() |
| Bài đăng của Doãn Quốc Đam và bình luận của Huyền Lizzie |
Nguyên văn tâm thư của Doãn Quốc Đam:
Khó nhỉ. Ừa, tôi sai, sai ngay từ đầu khi nhận dự án. Nên đến khi đi quay thì thành ra cái đáng trách, trách là tại sao không bàn trước, không tập trước. Tôi nhận là như vậy có sai! Cũng bởi cái cơ chế tự xù lông của mình. Vì tôi làm rất nhiều và cũng gặp rất nhiều trường hợp bạn diễn bị diễn biết trước (trong nghề cái này gọi là diễn xạo), hay đôi khi nếu tôi tập 100% những gì tôi nghĩ trong đầu cho bạn diễn biết trước sẽ có 2 trường hợp xảy ra.
1 là bạn diễn sẽ diễn luôn cái hành động diễn mà nhẽ ra nó là của nhân vật mà tôi xây dựng, phản ứng trước luôn sự việc khi tôi chưa kịp thể hiện nó ra.
2 là bạn diễn sẽ thoại luôn 1 câu thoại hướng đến hành động đó ra, vậy thì tôi diễn thêm ra chỉ là tính chất minh họa cho hành động diễn, và nếu ai tinh ý thì sẽ thấy cái diễn đó nó vớ vẩn. Đó, vậy đó.
Là tôi sai khi tự mình xù lông lên và vì tôi muốn nhìn được thấy cái sự phản ứng bất ngờ không chuẩn bị trước nhưng nó lại thật nhất của bạn diễn.
Không tập trước hết 100% bao giờ, tôi cũng chỉ tập ở mức độ 60%, nhưng tôi cũng đã có nhắc bạn diễn phải ngồi lùi lại mặc dù bạn ấy chả hiểu vì sao (cái này chỉ tôi biết) và tôi lựa cái tay vịn của ghế trồi hơn so với lưng bạn ấy để đến khi tôi có đập cái mâm thì tay vịn đã cản lực, không va toàn bộ vào người bạn ấy. Tôi nhìn góc quay, khuôn hình là tôi biết hình sẽ lấy như thế nào, ăn gian ra làm sao mà trông cảm giác không khác gì bị đập vào lưng thật, cùng lắm là chỉ một chút cạnh mâm có lỡ văng vào người bạn ấy một chút (tất nhiên có đau chứ) nhưng cũng không đến mức diễn viên bị trọng thương. Cảnh này quay nhiều góc nên phải làm đi làm lại nhiều lần. Nếu lần nào cũng làm thật vào người, chắc tôi nghĩ ê-kíp phải nghỉ cả tháng chờ diễn viên hồi phục.
Lại nói nhét cơm. Ừm, sao nhỉ, lúc tập tổ thiết kế không bày đủ đạo cụ vào khuôn hình, đến khi quay thật mới bày. Đạo diễn có nói tôi là: “Vừa rồi tập anh thấy chưa đủ mạnh để khán giả ghét nhân vật này, cái này em xem đẩy thêm cho anh”. Vậy là đến khi bày cơm vô thì tôi tăng mức độ lên.
Lẽ ra cũng chả viết dài vậy, hay có chút hơi buồn vì khổ quá. Đừng ai tag tôi vô mấy cái video đoạn cắt được không! Đọc được bình luận rồi thì lại có chính người của ê-kíp comment là: “Đập thật vào lưng bạn diễn”, thế thì chả trách lại nhiều comment nói tôi có thù ghét gì bạn diễn nên cố tình làm vậy. Khán giả nói gì là quyền người ta, tôi không bàn cãi, nhưng người trong ê-kíp còn nói thế thì… Các bạn quay hậu trường, các bạn hướng đến view, tôi hiểu. Tôi sai, sai khi đã làm vậy. Rất xin lỗi vì các bạn diễn đã phải chịu tổn thương về thân thể khi làm chung cùng với tôi.


















Dừng lại đi Doãn Quốc Đam ơi!
Không còn là tổng tài, Doãn Quốc Đam trở thành chuyên gia công nghệ
Doãn Quốc Đam: “Nhan sắc của tôi chỉ tầm trung"
Hot boy "Đào, Phở Và Piano" nổi tiếng nhờ bức ảnh y hệt Doãn Quốc Đam, tạo hình lấm lem không dìm nổi nhan sắc
Cùng chuyên mục
Doãn Quốc Đam phản hồi nghi vấn cố tình "tác động vật lý", "thù ghét bạn diễn": Tôi sai, sai từ khi nhận dự án...
Ở tuổi 43 vẫn trẻ như thiếu nữ! Bí quyết giữ nhan sắc của Hebe Tien thực chất "nhờ uống nước": Mỗi ngày 1 ly nước này được tiết lộ
Nữ tài xế mở cửa ô tô khiến cụ bà ngã, xe máy tông trúng: Tình trạng của nạn nhân
Mr. Xuân Hoàn là ai?
Vạn Xuân Group chính thức động thổ dự án Happy One Elite
Tỷ phú 67 tuổi ăn “sandwich” nhồi nghêu, rưới mật ong, tự nhận món ăn “khó nuốt” để bổ sung protein, hướng tới sống thọ