Mấy ngày nay, drama nhà Beckham không chỉ là chuyện phiếm trà dư tửu hậu, mà nó thực sự trở thành một "chiến trường" quan điểm. Lướt một vòng từ Instagram của các trang tin US-UK cho đến các fanpage lớn tại Việt Nam, Trung Quốc, tôi giật mình nhận thấy thế giới mạng đang bị chia đôi bởi một lằn ranh vô hình nhưng sắc lẹm: Văn hóa.
Cùng một hành động "bóc phốt" bố mẹ của Brooklyn, nhưng phản ứng lại trái ngược hoàn toàn. Sự trái ngược này không chỉ thú vị, mà còn chứa đựng những bài học nuôi dạy con đắt giá mà chúng ta, những bậc phụ huynh hiện đại cần nghiêm túc soi chiếu.
Phe Phương Tây: "Con cái là cá thể độc lập, không phải món nợ của cha mẹ"
Ở các diễn đàn phương Tây, đặc biệt là thế hệ Gen Z và Millennials, làn sóng ủng hộ Brooklyn chiếm ưu thế. Họ nhìn vào chi tiết Victoria bước lên chiếm "điệu nhảy đầu tiên" của con trai và con dâu trong đám cưới. Với họ, đó là hành động xâm phạm ranh giới không thể chấp nhận được.
Tư duy phương Tây rất rõ ràng:
- Gia đình hạt nhân là số 1: Khi kết hôn, vợ/chồng là ưu tiên hàng đầu. Cha mẹ trở thành "người thân". Việc Brooklyn bảo vệ Nicola được xem là hành động trưởng thành, biết bảo vệ gia đình nhỏ của mình trước sự can thiệp của gia đình lớn.
- Sức khỏe tinh thần tối thượng: Nếu ở gần cha mẹ mà con cái bị lo âu, bị thao túng, thì việc cắt đứt là một lựa chọn dũng cảm để chữa lành, bất kể cha mẹ đó là ai.
![]() |
| Gia đình Beckham đang xào xáo |
Phe Phương Đông: "Chưa làm ra tiền thì đừng đòi tự do, công dưỡng dục cao hơn núi"
Ngược lại, lội vào phần bình luận của netizen Việt Nam hay Trung Quốc, 80% là những lời chỉ trích Brooklyn gay gắt: "Bất hiếu", "Ăn bám còn ra gió", "Đồ vô dụng",...
Tư duy Á Đông, chịu ảnh hưởng của Nho giáo, đặt chữ "Hiếu" lên đầu:
- Công ơn sinh thành: Cha mẹ cho hình hài, cho cuộc sống nhung lụa, việc quay lại chỉ trích cha mẹ công khai là điều tối kỵ, là "ăn cháo đá bát".
- Kinh tế quyết định tiếng nói: Luận điểm phổ biến nhất là: "Muốn tự do thì tự lo. Cầm thẻ đen của bố, đi xe sang mẹ mua mà lại đòi bố mẹ không được can thiệp đời tư là đạo đức giả". Người phương Đông tin rằng sự phục tùng là cái giá phải trả cho sự bao bọc về tài chính.
Từ cuộc chiến bàn phím đến bài học làm cha mẹ
Đứng giữa hai luồng tư tưởng ấy, tôi không vội phán xét bên nào đúng sai, bởi mỗi nền văn hóa đều có lý lẽ riêng. Nhưng từ bi kịch của gia đình Beckham, một gia đình tưởng chừng có tất cả, tôi rút ra được 3 bài học xương máu:
1. Tiền bạc không mua được sự tôn trọng, nó chỉ mua được sự phục tùng (tạm thời)
David và Victoria đã cho con tất cả: Biệt thự, siêu xe, đám cưới triệu đô. Nhưng có lẽ họ đã dùng tiền như một công cụ để kiểm soát (như cáo buộc ép ký hợp đồng, ép chụp ảnh PR). Bài học: Nếu chúng ta cho con tiền kèm theo những điều kiện ngầm buộc con phải sống theo ý mình, đó không phải là "cho", đó là một cuộc giao dịch. Và khi đứa con đủ lớn (hoặc đủ tuyệt vọng), nó sẽ phá vỡ hợp đồng đó. Hãy dạy con tự lập thay vì dùng tiền để trói buộc con trong chiếc lồng son.
2. Học cách chấp nhận sự "bình thường" của con
Brooklyn có lẽ là nỗi thất vọng lớn nhất của thương hiệu Beckham vì cậu... không có tài năng gì nổi trội. Cậu không đá bóng giỏi như bố, không hát hay hay thiết kế giỏi như mẹ. Cậu chỉ là một chàng trai thích nấu ăn và yêu vợ. Nhưng bi kịch xảy ra khi cha mẹ không chấp nhận sự bình thường đó. Họ cố đẩy cậu vào ánh hào quang, ép cậu làm nhiếp ảnh gia, làm đầu bếp ngôi sao, biến cậu thành trò cười cho thiên hạ. Bài học: Thành công lớn nhất của cha mẹ không phải là con cái thành ông nọ bà kia, mà là con được sống hạnh phúc với đúng năng lực của mình. Ép một con cá phải leo cây chỉ khiến cả đời nó tin rằng mình vô dụng và oán hận người ép nó.
3. "Ranh giới" với gia đình nhỏ của con
Chi tiết "điệu nhảy đầu tiên" là lời cảnh tỉnh cho mọi bà mẹ chồng/mẹ vợ. Dù yêu con đến mấy, khi con đã kết hôn, hãy lùi lại một bước. Bài học: Tôn trọng bạn đời của con chính là cách tốt nhất để giữ được đứa con mình đẻ ra. Đừng bắt con phải chọn giữa "Bên tình bên hiếu". Trong xã hội hiện đại, khi bị ép phải chọn, xu hướng con cái chọn người bạn đời (người sẽ đi cùng họ suốt quãng đời còn lại) là rất cao.
Vụ việc nhà Beckham là một tấm gương phản chiếu. Chúng ta có thể mang tư tưởng Đông hay Tây, nhưng đích đến cuối cùng của giáo dục gia đình vẫn là tạo ra những đứa trẻ hạnh phúc và độc lập. Đừng để đến khi con cái phải dùng đến mạng xã hội để "kêu cứu" hay cắt đứt quan hệ, chúng ta mới nhận ra mình đã yêu con sai cách.
Yêu con là để con đi, chứ không phải để giữ con lại.




















"Tại sao chồng không cho tôi đi họp phụ huynh?" - Thắc mắc của 1 bà mẹ hé lộ bài học dạy con quá hay!
Sao nữ từng bị thầy bói tuyên bố “không dám xem tướng mặt” quả thật vượt trội hơn người: Ngay cả cách dạy con cũng khác!
Nữ diễn viên vừa bị tố lừa đảo lại khiến dân mạng tranh cãi vì chuyện dạy con: Văn minh hay vì giàu nên mới được như thế?
Xem xong Avatar, tôi nhận ra một chân lý dạy con mà ở bất kỳ vũ trụ nào áp dụng cũng cứu con 5 lần!
Bán nhà làm quà cưới cho con, cái kết cuối đời cay đắng: Đây là cách nuôi dạy con sai lầm nhất, nhiều cha mẹ mắc phải
A dua dạy con theo kiểu HIỆN ĐẠI, tôi suýt nữa hại đời con!
Cùng chuyên mục
Thế mạnh của Trung Quốc không ở tài nguyên đất hiếm, mà là công nghệ: Mỹ cần ít nhất 10 năm để đuổi kịp
Bé trai 4 tuổi bị chó thả rông cắn vào mặt ngay trước nhà sau 1 câu nói, xót xa tình trạng khi nhập viện
Phương Nhi và Minh Hoàng khởi động trend chụp ảnh cưới với ngựa: Thông điệp ẩn giấu
“Môn thể thao mạo hiểm” nhất Tết Ngựa gọi tên Hoa Mộc Lan!
Camera ghi lại cảnh tượng phẫn nộ: Một CSGT bị tông mạnh, hất văng trên đường
Hàng chục triệu người dùng Zalo lưu ý: Có thể bị mất sạch tin nhắn nếu không làm điều này