Vụ việc phát hiện đôi nam nữ tử vong nhiều ngày trong phòng trọ tại phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM đã khiến dư luận xôn xao.
Nguồn tin trên báo Dân trí cho hay, theo thông tin ban đầu, chiều tối ngày 4/9, người dân sống trong hẻm 154 đường Trường Chinh (phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM) ngửi thấy mùi hôi nồng nặc nên đi kiểm tra. Mọi người phát hiện một căn nhà có dấu hiệu khả nghi nên đã trình báo cơ quan chức năng.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Nhận tin báo, Công an phường Đông Hưng Thuận đến kiểm tra căn nhà thì phát hiện đôi nam nữ tử vong tại phòng ngủ trên lầu 1, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy.
Thông tin trên báo Tuổi Trẻ cho biết thêm, cơ quan chức năng xác định, nạn nhân nam khoảng 30 tuổi, trú tại TP.HCM còn nạn nhân nữ 37 tuổi, trú tại Khánh Hòa. Theo người dân địa phương, 2 nạn nhân có quan hệ tình cảm và đã thuê căn nhà trên để sinh sống được gần 1 năm.
Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.





















Nam thanh niên 30 tuổi bị nước cuốn trôi khi tắm thác ở Tuyên Quang: Tìm thấy thi thể sau 2 ngày
Phát hiện thi thể nữ kế toán trên Hồ Xuân Hương sau 1 ngày rời nhà: Danh tính nạn nhân
Phát hiện thi thể trong khoang bánh xe máy bay vừa hạ cánh tại Malaysia
Bộ phim được cả MXH gọi tên sau vụ phát hiện 4 thi thể người mất tích ở Jeju: Sự trùng khớp gây rùng mình
Bé gái 5 tuổi đi chơi rồi mất tích ở Nghệ An: Đau xót nơi tìm thấy thi thể
Vụ nam thanh niên mất tích sau khi thách nhau bơi qua sông với bạn nhậu: Tìm thấy thi thể ở đâu?
Cùng chuyên mục
Tâm lành tích phúc: 4 con giáp cả đời sống tử tế, cuối năm hồng phúc tự tìm đến tận cửa
Đừng buồn vì một người bạn cũ hóa người dưng, chỉ là chúng ta đã lớn lên theo những cách khác nhau
Năm 2027 Đinh Mùi: Những kiểu đàn ông nào sẽ đón vận đào hoa nở rộ?
Kim Tae Hee đứng trước bão bình luận độc hại chưa từng thấy: Ăn mặc tệ, mỡ thừa "tràn viền"?
Giật mình xem hình ảnh buổi kiểm tra của công an tại một trường THPT ở Phú Thọ: Các em ơi, không phải thế là “ngầu”!
"Bé An" Đất Phương Nam từ biệt đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn: "Chú đã để lại một phần đẹp nhất của tuổi thơ”