“Festival Thăng Long - Hà Nội năm 2025” thu hút gần 200 nghìn du khách tham gia

Sau hơn hai tuần diễn ra sôi động, “Festival Thăng Long - Hà Nội năm 2025” thu hút gần 200 nghìn khách tham gia trải nghiệm, gần một triệu lượt tiếp cận qua mạng xã hội, góp phần đưa di sản văn hóa đến gần hơn với công chúng.

Lễ bế mạc "Festival Thăng Long-Hà Nội năm 2025" diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục tối 16/11/2025.

Tiết mục biểu diễn tại Lễ bế mạc Festival Thăng Long - Hà Nội năm 2025
Tiết mục biểu diễn tại Lễ bế mạc Festival Thăng Long - Hà Nội năm 2025

 Với chủ đề xuyên suốt “Di sản - Kết nối - Thời đại”, “Festival Thăng Long - Hà Nội năm 2025” diễn ra từ ngày 01/11 đến ngày 16/11/2025 thu hút gần 200 nghìn khách tham gia trải nghiệm, gần một triệu lượt tiếp cận qua mạng xã hội. Với hơn 30 hoạt động phong phú cùng sự tham gia của hơn 5 nghìn nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân, chương trình đã được tổ chức tại nhiều di tích, không gian văn hóa tiêu biểu của Hà Nội như: Bảo tàng Hà Nội, Văn Miếu Quốc Tử Giám; Đền Ngọc Sơn, Hoàng Thành Thăng Long.

“Festival T hăng Long - Hà Nội năm 2025”khơi dậy sức sáng tạo của người dân Thủ đô
“Festival T hăng Long - Hà Nội năm 2025”khơi dậy sức sáng tạo của người dân Thủ đô

Thành công của Festival nằm ở việc khơi dậy sức sáng tạo của người dân Thủ đô, khuyến khích mỗi người dân trở thành “Chủ thể sáng tạo”. Là một “sân chơi sáng tạo” đầy ý nghĩa, thông qua Festival, các di sản văn hóa độc đáo, các nghề truyền thống của các phường, xã Hà Nội đã được tôn vinh.

“Festival Thăng Long - Hà Nội năm 2025” để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với du khách
“Festival Thăng Long - Hà Nội năm 2025” để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với du khách

“Dịp Festival lần thứ nhất này tôi thấy rất là tuyệt vời, đem lại rất nhiều giá trị trong đó tôi thấy nổi bật nhất là giá trị về tinh thần gắn kết giữa các vùng miền trong đất nước Việt Nam, từ Tây Nguyên đến Hà Nội rồi miền Trung, Huế đều hòa đồng với nhau trong không khí rất vui. Đặc biệt, các nghệ nhân làng nghề các vùng miền đất nước Việt Nam chúng tôi có cơ hội giới thiệu nghề truyền thống và văn hóa nghề, lưu giữ giá trị truyền thống của làng nghề, phố nghề được công chúng biết đến, nhà nước vinh danh khiến chúng tôi có thêm động lực để làm việc tốt hơn”- Nghệ nhân ưu tú ngành thêu ren Lê Văn Nguyên ở thôn Khoái Nội, xã Chương Dương được vinh danh đã có đóng góp xuất sắc cho thành công của Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 chia sẻ.

Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 đã thực hiện thành công sứ mệnh kết nối di sản nghìn năm với nhịp sống đương đại, mở ra một chu kỳ sáng tạo mới cho Thủ đô, khẳng định khát vọng của Thủ đô: trở thành trung tâm hội tụ và lan tỏa các giá trị di sản của Việt Nam và thế giới.

Trao giấy chứng nhận cho các nghệ sĩ, nghệ nhân có đóng góp xuất sắc cho Festival
Trao giấy chứng nhận cho các nghệ sĩ, nghệ nhân có đóng góp xuất sắc cho Festival

Tổng đạo diễn "Festival Thăng Long - Hà Nội 2025" Phạm Hoàng Giang cho biết, “có thể nói đến thời điểm này, Festival năm nay đã thành công. Đó là sự ghi nhận của rất nhiều du khách khi đến trải nghiệm với Hà Nội trong thời gian vừa qua. Không khí mùa thu Hà Nội đã mang đến chất xúc tác cũng như cảm xúc cho toàn thể du khách cũng như ban tổ chức tham gia chương trình lần này. Đây là tín hiệu tích cực để ban tổ chức cũng như ekip sáng tạo chúng tôi sẽ tiếp tục những đóng góp của mình cũng như những sáng tạo để chúng tôi bước đến "Festival Thăng Long - Hà Nội" lần thứ 2 sẽ hoàn thiện hơn mà chúng tôi được rút kinh nghiệm sau lần thứ nhất”.

Tại Festival năm tới, Thành phố Hà Nội kỳ vọng rằng di sản không chỉ hiện diện mà còn đối thoại bình đẳng, chia sẻ giá trị, làm giàu thêm cho bản sắc thông qua những hoạt động giao lưu nghệ thuật và văn hóa sôi nổi. Sự chung tay của cộng đồng sẽ tạo nên một "Festival Thăng Long - Hà Nội" năm 2026 tầm vóc, nơi di sản và sáng tạo cùng tỏa sáng, góp phần khẳng định thương hiệu văn hóa của thủ đô Hà Nội trên bản đồ thế giới./.

PV

Vượt dốc, băng rừng mang con chữ và tiếng cười đến với bản Tà Han

Vượt dốc, băng rừng mang con chữ và tiếng cười đến với bản Tà Han

Vượt qua những dốc đứng, ngày ngày các cô giáo băng rừng mang con chữ đến với học sinh ở điểm trường Tà Han (xã Nam Cường, tỉnh Thái Nguyên). Họ dành hết tâm huyết cho các em học sinh, để nơi đây luôn ríu ríu tiếng cười, tiếng hát.