Vượt dốc, băng rừng mang con chữ và tiếng cười đến với bản Tà Han

Vượt qua những dốc đứng, ngày ngày các cô giáo băng rừng mang con chữ đến với học sinh ở điểm trường Tà Han (xã Nam Cường, tỉnh Thái Nguyên). Họ dành hết tâm huyết cho các em học sinh, để nơi đây luôn ríu ríu tiếng cười, tiếng hát.

Đến từng nhà vận động cho các con đến lớp

Điểm trường Tà Han (Trường Mầm non Xuân Lạc) cách trung tâm xã khoảng 30 km đường núi. Con đường lên trường quanh co, nhiều đoạn dốc đứng với một bên là vách núi, một bên là vực sâu, mùa mưa sạt lở, mùa đông rét buốt. Giữa những tán cây, điểm trường nhỏ Tà Han nép mình bên sườn núi. Dù là điểm trường ở giữa bản, nhưng vẫn có nhiều em nhà cách trường 4-5 km, từ sáng sớm được bố mẹ dắt đi bộ theo đường mòn, vượt đồi tới lớp.

Điểm trường Mầm non Tà Han nằm ở lưng chừng núi
Điểm trường Mầm non Tà Han nằm ở lưng chừng núi

Cô Đồng Thị Hồng Thắm, người nhiều năm gắn bó với điểm trường Tà Han, chia sẻ: Mỗi ngày cô di chuyển hơn 50 km cả đi lẫn về. Nhiều hôm trời mưa lớn, đường vào bản bị sạt lở, các cô phải gửi xe máy rồi leo bộ vượt đường rừng để kịp đến lớp.

Nhiều khi đường đến trường bị sạt lở, các cô giáo phải lội qua bùn lầy đến với học sinh
Nhiều khi đường đến trường bị sạt lở, các cô giáo phải lội qua bùn lầy đến với học sinh

Đi lại đã khó, việc vận động để người dân đưa con đến lớp đúng tuổi, đúng giờ cũng không dễ dàng, bởi gần như cả bản Tà Han đều thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo; nhiều em bố mẹ đều đi làm ăn xa.

“Vào đầu năm học các cô cũng đến nhà vận động các trẻ em 3 tuổi, các trẻ em nhà trẻ... Nhiều phụ huynh còn lo con mình bé quá, không theo kịp lớp, nhưng với lòng yêu nghề, với cả tâm huyết thì các cô cũng đã vận động hết sức mình, đi đến nhà từng hộ dân rồi làm công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng để cho các phụ huynh yên tâm và đưa con đến trường cùng các bạn”- Cô Thắm kể.

Còn cô giáo Hoàng Thị Mến, Hiệu trưởng Trường Mầm non Xuân Lạc, cho biết, nhờ sự quan tâm của Nhà nước, điểm trường nay đã có phòng học khang trang, sạch sẽ. Các cô giáo cũng tận dụng lõi ngô, ống tre, vỏ lon, lá cây rừng... để làm đồ chơi, đồ học tập, khiến lớp học thêm sinh động, gần gũi. Giữa khuôn viên điểm trường là vườn rau xanh do các cô trồng, vừa cải thiện bữa ăn bán trú, vừa là “lớp học ngoài trời” giúp các em nhỏ trải nghiệm, học cách chăm cây, tưới nước...

Những tiết học ngoại khóa của học sinh điểm trưởng Mầm non Tà Han
Những tiết học ngoại khóa của học sinh điểm trưởng Mầm non Tà Han

 Dù vậy, điều kiện sinh hoạt và đi lại của giáo viên vẫn còn nhiều vất vả; điểm trường không có nhà công vụ, nước sinh hoạt cũng phải tiết kiệm vào mùa khô.

“Ở đây khi mà trời mưa gió là các cô không thể về được, có hôm phải chủ động ở tại điểm trường, ngủ tại trong lớp đó vì không có nhà công vụ cho giáo viên. Thật sự là đường đi khó quá, mưa gió như đợt bão vừa rồi không đảm bảo an toàn... kể cả các cô ở gần cũng ngủ ở lớp luôn, không thể về nhà được”- Cô Mến tâm sự.

Vượt nhiều km đường đèo mang cơm đến cho học sinh

Năm học này, điểm trường Mầm non Tà Han có gần 60 học sinh, chia thành ba nhóm lớp: nhà trẻ, lớp ghép và lớp 5 tuổi; 100% là con em đồng bào Mông. Cô giáo Bế Thị Đào chia sẻ: Do rào cản ngôn ngữ, các cô phải học thêm tiếng Mông, thường xuyên vào bản để trò chuyện, hiểu hơn về văn hóa, tập quán, phong tục của người dân, qua đó gần gũi hơn với học sinh, phụ huynh.

“Ở đây hầu như phụ huynh đi làm nương đi làm thuê từ sớm nên các phụ huynh đưa trẻ đi học rất là sớm, sáng các cô đón trẻ 7h30 nhưng mà 7h học sinh cũng đã đến đây rồi, các cô cũng đi sớm để kịp đón trẻ, không thì các con chơi ở ngoài sân, cô lo các con bị ngã, không an toàn”- Cô Đào cho biết.

Trong gần 10 năm từ khi thành lập, điểm trường không có bếp ăn nên các cô giáo phải phân công nhau đi xe máy vượt đường đèo gần 5km để mang cơm lên lớp cho các con. Năm học trước, với sự hỗ trợ của Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc, Đài Tiếng nói Việt Nam và các nhà hảo tâm, điểm trường đã có một bếp ăn đủ tiêu chuẩn, giúp các cô bớt phần vất vả và bữa cơm của các con cũng đảm bảo hơn. Ngoài ra, các cô giáo còn vận động tổ chức, cá nhân hỗ trợ xây dựng mái che, khu vui chơi hay có thêm tấm chăn, chiếc áo ấm, đôi ủng để các con bớt phần thiệt thòi. 

Điểm trường Tà Han luôn rộn tiếng nói, tiếng cười của trẻ nhỏ
Điểm trường Tà Han luôn rộn tiếng nói, tiếng cười của trẻ nhỏ

 Nhờ những bữa cơm ngon, đủ đầy dinh dưỡng và những tiết học ấm áp tình thương, các em nhỏ có thêm động lực vượt núi đến lớp mỗi ngày; còn các bậc phụ huynh cũng yên tâm lên nương, ra ruộng. Nhiều năm qua, ở Tà Han không còn tình trạng học sinh bỏ học, cũng không còn em nhỏ nào đến tuổi mà chưa được đến trường.

“Con tôi năm nay mới bắt đầu đi lớp, các cô ở đây chăm sóc chu đáo từ bữa cơm đến giấc ngủ, được Nhà nước hỗ trợ tiền ăn cho con nữa nên tôi phấn khởi, yên tâm đi làm”- Anh Vừ A Hồng, phụ huynh học sinh ở Tà Han xúc động nói.

Dẫu còn nhiều khó khăn, điểm trường Tà Han vẫn luôn rộn rã tiếng hát, tiếng cười trẻ thơ mỗi ngày. Với tình yêu nghề, lòng kiên trì và sự hy sinh thầm lặng, các cô giáo nơi đây đang thắp lên ngọn lửa tri thức giữa lưng chừng núi, để mỗi ngày đến lớp của học trò vùng cao thêm trọn vẹn niềm vui./. 

Thành Nam

Không còn là tổng tài, Doãn Quốc Đam trở thành chuyên gia công nghệ

Không còn là tổng tài, Doãn Quốc Đam trở thành chuyên gia công nghệ

Bỏ lại sau lưng loạt vai tổng tài, giang hồ... Doãn Quốc Đam bước vào “vũ trụ tội phạm số” với vai chuyên gia công nghệ trong Tường lửa Tràng An.