Công an tỉnh Đồng Nai ngày 16/3 cho biết Công an xã Long Thành vừa vận động, đối tượng truy nã Hà Minh Hiệp (sinh năm 1996, nơi cư trú trước khi bỏ trốn tại tổ 4, ấp Kim Sơn, xã Long Thành) ra đầu thú.
Trước đó, qua công tác rà soát, nắm tình hình, ngày 09/3, Công an xã Long Thành đã phát hiện Hà Minh Hiệp - đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành (cũ) ra quyết định truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định của Bộ luật Hình sự.
![]() |
| Hà Minh Hiệp tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Đồng Nai |
Công an xã Long Thành đã chủ động đến gia đình đối tượng để tuyên truyền, vận động, phân tích, giải thích rõ chính sách khoan hồng của pháp luật, khuyến khích đối tượng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng theo quy định. Qua đó, Hà Minh Hiệp đã đến Công an xã Long Thành đầu thú, phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Trong thời gian tới, Công an xã Long Thành sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý cư trú, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, góp phần bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân.






















Vụ cướp dây chuyền vàng của một phụ nữ trong phòng tập aerobic: Bắt Mã Văn Vũ
Bất chấp lạnh giá, dân tình sẵn lòng xếp hàng dài để được ngắm và mua BST mới của Chanel dưới thời Matthieu Blazy
Bất chấp lạnh giá, dân tình sẵn lòng xếp hàng dài để được ngắm và mua BST mới của Chanel dưới thời Matthieu Blazy
Quá lậm vào tạo hình độc đáo, Huyền 2K4 bắt đầu bị phản ứng
Quyết định truy nã Nguyễn Thành Tâm SN 1989
Truy nã đặc biệt Lê Hà Trang SN 1996
Cùng chuyên mục
Phát hiện 1 sư cấp cao làm 10 năm ở Big Tech bị sa thải, rời thủ đô về làm giáo viên với mức lương chỉ bằng 1/10
Lời khuyên cho những gia đình luôn đóng kín máy giặt
Mẹ tôi mất để lại một chiếc hộp khóa kín, cả ba anh em mở ra rồi không ai dám tranh tài sản nữa
Cư dân mạng tiếp tục bùng nổ tranh cãi sau lời xin lỗi của Trường Giang
Quế Vân sau 10 năm chờ lời xin lỗi: "Em tha thứ cho anh"
Diệp Lâm Anh đáp trả Vũ Thúy Quỳnh: "1 câu tử tế sau khi lạm quyền cũng chưa thấy, bé có đòi cũng phải nhắn với mẹ đẻ 1 tiếng"