Dù cuộc sống bộn bề lo toan, có những con người vẫn lặng lẽ gieo hạt yêu thương bằng tất cả tâm huyết và nghị lực phi thường. Câu chuyện về hai người phụ nữ khuyết tật – một người liệt cả hai chân, một người mất một bàn tay – đã cùng nhau xây dựng nên “Ngôi nhà Finado”, nơi mang lại kiến thức tiếng Anh miễn phí cho hàng ngàn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn suốt hơn một thập kỷ, thực sự là một câu chuyện cổ tích giữa đời thường.
![]() |
Hình ảnh lớp học tiếng anh miễn phí của 2 cô giáo khuyết tật |
Ngôi nhà nơi cuối ngõ nhỏ – khởi đầu của những ước mơ
Cuối tuần nào, ngôi nhà nhỏ nép mình trong con ngõ ở thôn Vệ Sơn Đoài, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội lại rộn ràng tiếng trẻ học bài. Đó là lớp học miễn phí dành cho các em học sinh yêu thích môn Tiếng Anh nhưng không có điều kiện theo học các lớp ngoài. Chủ nhân của lớp học đặc biệt này chính là hai cô giáo đặc biệt: Lê Thị Thu Hiền và Vũ Thị Thu Hà.
Họ đặc biệt không chỉ vì mang trong mình những khiếm khuyết về cơ thể, mà còn bởi một trái tim phi thường – đầy nhân ái, tận hiến và không ngừng yêu thương. Không danh hiệu, không lương bổng, suốt 13 năm qua, họ đã miệt mài gieo mầm tri thức cho hàng nghìn đứa trẻ.
![]() |
13 năm miệt mài dạy tiếng anh miễn phí của cô giáo khuyết tật |
Không cần lý do cao siêu, chỉ vì tình yêu với con trẻ
Cô Lê Thị Thu Hiền – Cử nhân Anh văn – là người đồng sáng lập, đồng thời là Giám đốc của Finado House. Vừa là “quản gia”, vừa là “nhà ngoại giao”, cô đã chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho các học sinh và cùng lúc đảm nhiệm giảng dạy.
Mỗi tháng, cô Hiền đều đặn bắt 8 chuyến xe buýt Hà Nội – Sóc Sơn, rồi thêm 8 chuyến xe ôm để về đến trường. Ngay khi đến nơi, cô lại lao vào soạn giáo án, giảng dạy từ sáng đến tối, lên tới 4 ca học mỗi ngày. Vậy mà lúc nào cũng thấy cô nở nụ cười.
“Nhìn thấy các em, tôi cảm giác như đang nhìn thấy những đứa con của mình. Chính tình cảm đó khiến tôi không thể rời xa nơi này” – cô Hiền chia sẻ.
![]() |
Cô Lê Thị Thu Hiền - người đồng sáng lập Finado House |
Người đồng hành với cô Hiền trong hành trình gieo yêu thương đó chính là cô giáo Vũ Thị Thu Hà – tốt nghiệp đại học ngành Kế toán với tấm bằng loại giỏi, nhưng cuộc đời rẽ hướng khi đôi chân của cô dần mất đi khả năng vận động. Từ Sài Gòn, cô Hà dũng cảm ra Bắc để trở thành cô giáo dạy Tiếng Anh không lương, sống trong căn phòng đơn sơ cùng cô Hiền suốt nhiều năm.
“Chỉ cần các em thấy hạnh phúc, tiếp thu được kiến thức là tôi thấy nỗ lực của mình xứng đáng rồi” – cô Hà tâm sự.
![]() |
Cô giáo Vũ Thị Thu Hà - Giáo viên Finado House |
Lớp học không học phí, chỉ cần tình yêu học tập
Từ một mảnh đất trống với vài căn nhà tạm, giờ đây Finado House đã trở thành một không gian khang trang, đón hàng trăm học sinh mỗi tuần. Có những em ở xa hàng chục cây số vẫn lặn lội đến học. Từ lớp vài ba chục em, giờ đã có hàng ngàn học sinh tốt nghiệp từ đây, đỗ vào các trường đại học, có việc làm ổn định, và quay trở lại giúp đỡ ngôi nhà xưa.
Em Nguyễn Thùy Trang một học sinh của lớp học Finado House xúc động chia sẻ:
“Hai cô dạy con rất tận tình. Nhìn các cô, con tự nhủ mình phải nỗ lực nhiều hơn.”
Còn với em Nguyễn Ngọc Duy Khang, người từng rất sợ tiếng Anh, giờ đây cũng đã có nhiều thay đổi: “Con cảm ơn cô Hiền, cô Hà vì đã giúp con vượt qua nỗi sợ môn học này.”
![]() |
Một tiết học tiếng anh của cô giáo Vũ Thị Thu Hà |
13 năm không lương, chỉ sống bằng lòng tin và nghị lực
Hành trình hơn một thập kỷ không lương, không huân chương, chỉ có những đồng tiền tự chắt chiu nuôi sống bản thân, đóng góp từng viên gạch cho “Ngôi nhà nhân đạo” – là minh chứng cho sức mạnh phi thường của tình yêu thương và lòng kiên định.
Người xưa có câu: “Người thầy trung bình chỉ biết nói, người thầy giỏi biết giải thích, người thầy xuất chúng biết minh họa, và người thầy vĩ đại biết truyền cảm hứng.”
Hai cô giáo của Finado chính là những người thầy như thế, một người thầy với trái tim đầy yêu thương, hy vọng và cả lòng kiên cường.
Giáo viên lâu năm tiết lộ: Đây là 7 câu nói của cha mẹ làm tổn thương con cái nhất, nhiều học sinh đã rơi vào tuyệt vọng
Trong giao tiếp giữa cha mẹ và con cái, dù ý định của cha mẹ là tốt, nhưng thường không đạt được kết quả mong muốn.