Sau nhiều ngày rộn ràng mong đợi đón Tết Trung Thu năm 2025, tối qua hàng trăm gia đình quân và dân tại Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân đã có đêm hội “Vầng Trăng cho em”, ấm áp, tưng bừng cùng Hiệp Hội Doanh nhân Nữ Việt Nam (VAWE) và Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa phối hợp Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân tổ chức.
Đoàn VAWE gần 30 doanh nhân nữ đến từ nhiều tỉnh, thành phố do bà Đồng Thị Ánh, Phó Chủ tịch VAWE; Nữ doanh nhân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới Nguyễn Thị Hoa Lệ; Đại diện Viện Thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam (VIOD) và những nữ doanh nhân tiêu biểu của các tỉnh Đông Tháp, Gia Lai, Đăk Lăk, Khánh Hòa,… đã có buổi giao lưu, gặp mặt thân mật với Bộ Chỉ huy Tư lệnh Vùng 4 Hải quân. Đồng hành cùng chương trình đêm hội “Vầng trăng cho em” VAWE còn đón nhận sự hỗ trợ tham gia của các nữ doanh nhân đến từ Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ QMCĐ-SBL Việt Nam, Công ty cổ phần Thực phẩm SUN DO, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) chi nhánh Nam Khánh Hòa và khách sạn Navy Trường Sa Hotel.
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân hân hoan tiếp đoàn, chia sẻ những hoạt động cơ bản của Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân từ công tác quân nhu, quân y, doanh trại được triển khai đồng bộ, đến các hoạt động góp phần nâng cao đời sống, sức khỏe, điều kiện sinh hoạt và huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ, nhất là quân và dân trên quần đảo Trường Sa, các trạm lẻ, điểm lẻ, tàu trực trên biển… Đồng thời, ông nhấn mạnh: “Chúng tôi rất trân trọng sự quan tâm động viên chia sẻ vật chất, lẫn tinh thần của VAWE đối gia đình quân và dân, chiến sĩ ở Vùng 4 Hải Quân cũng như ở huyện đảo Trường Sa, đặc biệt là chương trình trao quà Tết Trung Thu cho con em cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên đang công tác tại đơn vị trong đêm hội Vầng Trăng cho em năm nay. Đó là món quà động viên rất lớn, để chúng tôi có thêm động lực tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng và nhà nước giao…”
Có thể nói, đêm hội “Vầng Trăng cho em” là một trong những đêm hội vui nhất của hầu hết gia đình cán bộ, chiến sĩ, quân và dân tại căn cứ Vùng 4 Hải quân. Dù đến 19 giờ 30 phút, đêm hội mới chính thức khai mạc, nhưng từ lúc trời vừa chạng vạng tối, trung tâm tổ chức lễ hội đã đông vui, rộn rã tiếng cười trẻ thơ và cả niềm vui của bố mẹ. Bé Trần Thị Như (5 tuổi) có bố là chiến sĩ của Lữ Đoàn 954 bộc bạch: “Cả tháng nay, chúng con vừa học vừa tập múa để tối nay biểu diễn, chúng con rất là vui thích và đếm ngược mỗi ngày. Tối nay, cả nhà con đến dự đủ. Chúng con được chiêu đãi rất nhiều món ngon, được coi múa lân và chơi đủ trò chơi rất tuyệt ạ!…”
Trên 200 con trẻ cùng bố mẹ, ông bà (có nhà 3 thế hệ cùng dự) quân nhân Vùng 4 Hải quân và các đơn vị Hải quân sinh sống tại Khu đô thị Căn cứ Cam Ranh đã hội tụ về đêm hội “Vầng Trăng cho em” để vui ca múa hát cùng Chú Cuội, chị Hằng trong truyền thuyết, cùng rước đèn ông sao, xem múa lân, cùng phá cỗ Trung thu,… Bạn Lê Văn Quốc, Lữ Đoàn 719 cùng 2 con đến tham dự lễ hội, phấn khích chia sẻ: “Cả nhà chúng em đều vui lắm và chờ đợi cả tháng nay. Hai đứa trẻ cứ nhắc và bố mẹ cũng rộn ràng lay. Có lẽ, hôm nay là một trong những đêm hội vui nhất trong năm của chúng em. Các con vui vì được mặc đẹp, được đón tiếp, phục vụ bánh Trung Thu, sữa và nhiều món ngon khác, được coi múa lân, coi các bạn biểu diễn múa hát,… như thể các con là chủ nhân của lễ hội vậy ạ…”
Bạn Lê Trọng Đàn, Trung tâm huấn luyện cũng chia sẻ: “Đến đêm hội này, hầu hết mọi nhà bố mẹ và 2 con đều có mặt. Không chỉ các con rất vui, mà bố mẹ cũng vui như Tết… Cháu lớn nhà em (5 tuổi) đã háo hức bắt đầu tập luyện biểu diễn tham gia lễ hội cả tháng qua…”
Với các nữ doanh nhân, vừa đến trung tâm lễ hội, niềm vui như được nhân lên gấp bội. Các chị như được trở về tuổi thơ, thành “fan cứng” hòa nhập cùng các con, check-in lưu lại kỷ niệm, cổ vũ nồng nhiệt tất cả các tiết mục biểu diễn của của các con…
Trong đêm phá cổ Trung Thu 2025 chủ đề “Vầng Trăng của em”, Ban tổ chức đã trao tặng 200 phần quà (500 nghìn đồng/suất) cho các em học sinh có có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn đạt thành tích học tập tốt; Trao tặng 2.500 phần quà Tết Trung Thu dành cho các em nhỏ trong Căn cứ Vùng 4 Hải quân và huyện đảo Trường Sa, tổng trị giá quà tặng là 520 triệu đồng.
Đêm hội “Vầng trăng cho em” không chỉ là niềm vui của con em cán bộ chiến sĩ, quân và dân ở Vùng 4 Hải quân, mà đêm hội đã thật sự trở thành đêm hội mừng Tết Đoàn Viên của tất cả mọi người tham dự.
Lực lượng Nữ Trí thức Khánh Hòa và những kỳ vọng vào Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và Đại hội Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2025- 2030
Trong giai đoạn đất nước chuyển mình bức phá để vươn ra biển lớn, hơn lúc nào hết, vai trò đội ngũ nữ trí thức cần được phát huy mạnh mẽ…