Cảnh vật và con người Tây Bắc tuyệt đẹp qua ống kính của nghệ sỹ nhiếp ảnh Trần Cao Bảo Long, người đã 15 năm năm nặng lòng với Tây Bắc
Triển lãm "Hoa của đá" - của Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Trần Cao Bảo Long tại Đường sách Nguyễn Văn Bình, Tp Hồ Chí Minh, diễn ra vào đúng những ngày mưa, nhưng, ngắm ảnh miền núi của anh trong mưa, thấy cảm xúc đến lạ.
Người trong giới ai cũng biết Trần Cao Bảo Long say mê con người và núi rừng Tây Bắc thế nào, một năm có lẽ, anh bay ra Bắc vài lượt theo đúng những mùa đẹp để lang thang khắp Tây Bắc, Đông Bắc... 15 năm qua, ai tính được là chuẩn xác là bao lần, chỉ biết tình yêu đó ngấm thật sâu trong tâm hồn của một người từng trải... 50 bức ảnh không phải là tất cả trong 15 chuyến đi, có lẽ điều cảm nhận lớn hơn đó là tình cảm mà anh dành cho miền đất ấy, những con người chân chất ấy.
Trong lần triển lãm Hoa của đá, anh Long cũng chia sẻ tâm nguyện mong muốn các đồng nghiệp, bạn bè, người quen, cùng quyên góp tiền để sửa chữa Lưu Xá Lũng Cú, thay nguyên mái 2 dãy 10 phòng ở của học sinh cấp 2.
Rất nhiều anh em bạn bè gần xa đã ủng hộ ý nguyện này của anh bằng cách mua các tác phẩm trong triển lãm, nhằm góp thêm một phần nhỏ để sửa chữa trường cho các em học sinh vùng cao.
Dưới đây là một số hình ảnh trong cuộc triển lãm.
35 bức ảnh đẹp nhất thế giới tại AGORA Awards 2019
Giải thưởng AGORA Awards 2019 là một cuộc thi quốc tế mà bất cứ ai đều có thể tham gia, điều đó tạo nên nhiều tác phẩm ảnh đáng kinh ngạc.