Mang ngày hội tựu trường lên với trẻ vùng cao

Hơn 1.000 học sinh xã Trà Cang, huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã có một ngày đáng nhớ.

Một buổi sớm mùa thu tháng 9, đoàn tình nguyện viên 150 người từ TP.Đà Nẵng thức dậy khi trời còn chưa sáng. Họ sắp lên xe tải những chiếc cặp còn thơm mùi mới, hàng trăm tập vở, đồ dùng học tập và những nguyên liệu để chuẩn bị cho bữa tiệc buffet giữa núi rừng. Đó là những món quà mà 5.9 vừa qua, hàng trăm học sinh huyện miền núi tỉnh Quảng Nam đã nhận được. Ngày tựu trường thực sự trở thành ngày hội dành cho các em nhỏ. 

Hoà chung không khí náo nức của hàng triệu học sinh trên cả nước trong ngày hội tựu trường, hơn 1.000 học sinh xã Trà Cang, huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã có một ngày đáng nhớ khi được các tình nguyện viên tổ chức nhiều hoạt động. Vừa đặt chân đến điểm Trường Phổ thông dân tộc bán trú - tiểu học Trà Cang, một nhóm tình nguyên viên nhanh chóng bắt tay vào việc “làm đẹp” bằng cách cắt tóc, lau mặt cho các em nhỏ. Một nhóm khác bắt tay ngay vào việc chuẩn bị những món ăn để phục vụ cho những “thực khách nhí”. 

Ở cách đó không xa, những chiếc cặp mới, tập sách mới được bày ra, sẵn sàng cho buổi “phiên chợ 0 đồng”. 

Mang ngày hội tựu trường lên với trẻ vùng cao
Mang ngày hội tựu trường lên với trẻ vùng cao
Mang ngày hội tựu trường lên với trẻ vùng cao
Các em học sinh được “làm đẹp” trước bước vào tiệc buffet
Các em học sinh được “làm đẹp” trước bước vào tiệc buffet

Chưa hết, xuyên suốt trong ngày hội, các em học sinh còn được xem biểu diễn ảo thuật, xem chiếu phim lưu động. Đôi mắt những đứa trẻ sáng lấp lánh, tiếng cười rộn ràng khắp sân trường. Có lẽ, chưa bao giờ, các em có được ngày hội tựu trường với nhiều món quà và nhận nhiều tình cảm đến thế. 

Mang ngày hội tựu trường lên với trẻ vùng cao
Các tình nguyện viên sắp xếp quà cho phiên chợ 0 đồng
Các tình nguyện viên sắp xếp quà cho phiên chợ 0 đồng

Anh Hồ Ngọc Thanh, chủ nhiệm Chuyến xe vạn tình 0 đồng, người khởi xướng ngày hội này chia sẻ, từng đến với nhiều điểm trường ở huyện miền núi Quảng Nam, chứng kiến cảnh các em học sinh đi bộ hàng giờ đến lớp với đầu trần chân đất. Có hôm, bộ quần áo đi học ướt sũng nhưng các em vẫn cười vui khhi được đến trường. Từ đó, anh Thanh gắn bó với nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về trẻ vùng núi. “Lần tổ chức ngày hội tựu trường này, chúng tôi mong mang chút tình cảm, những món quà nhỏ để động viên, tiếp sức cho các em học sinh cũng như thầy cô tại đây. Dù vậy, vẫn còn rất nhiều việc phải làm để mỗi đứa trẻ vùng núi khó khăn có thể đến trường mỗi ngày. Để làm được điều đó, các em và thầy cô cần sự chung tay, giúp sức của cả cộng đồng xã hội” – anh Thanh chia sẻ. Quả thật, con đường học chữ của mỗi đứa trẻ nơi đây không dễ dàng. Thế nhưng, với một ngày tựu trường như hội mà anh Thanh và những tình nguyện viên mang lại, tin rằng, đó là kỷ niệm không bao giờ quên với các em nhỏ, là sự khởi đầu đầy ắp yêu thương cho một năm học mới. 

Mang ngày hội tựu trường lên với trẻ vùng cao
Mang ngày hội tựu trường lên với trẻ vùng cao
Mang ngày hội tựu trường lên với trẻ vùng cao
Học sinh miền núi Quảng Nam với ngày hội tựu trường nhiều niềm vui
Học sinh miền núi Quảng Nam với ngày hội tựu trường nhiều niềm vui

Thuỳ Trang 

Bão Hinnamnor khiến 20.000 ngôi nhà mất điện ở Hàn Quốc

Bão Hinnamnor khiến 20.000 ngôi nhà mất điện ở Hàn Quốc

Hàng nghìn người buộc phải sơ tán ở Hàn Quốc khi cơn bão Hinnamnor đổ bộ vào các khu vực phía nam của nước này hôm nay (6/9), gây ra mưa và gió dữ dội phá hủy cây cối và đường xá, và hơn 20.000 ngôi nhà bị mất điện.