Một thời gian trước, có một câu chuyện đời thực ở Trung Quốc khiến nhiều người chạnh lòng: Hai chị em sau khi đi làm kiếm được tiền, muốn mời bố mẹ một bữa ăn ngon để cả nhà cùng thưởng thức. Ban đầu, họ chọn một nhà hàng lẩu buffet, nhưng người mẹ chê đắt, nhất quyết kéo ngân sách xuống còn 200 tệ và đổi sang ăn đồ nướng.
Không ngờ đến lúc thanh toán, hóa đơn lên tới 387 tệ. Bữa cơm đoàn tụ vốn đang vui vẻ bỗng chốc mất hết không khí. Trên đường về, người mẹ liên tục trách các con tiêu tiền hoang phí, chỉ biết hưởng thụ. Một bữa ăn đáng lẽ đầy tiếng cười lại biến thành màn “kiểm điểm” đầy ngượng ngùng.
![]() |
| Ảnh: Sohu |
Nhiều cư dân mạng sau khi đọc câu chuyện đều đồng cảm sâu sắc. Không ít người lớn tuổi có tâm lý như vậy: những hưởng thụ rất bình thường trong cuộc sống, trong mắt họ lại trở thành lãng phí. Sự tiết kiệm quá mức ấy, từng chút một, làm mất đi cảm giác hạnh phúc của cả gia đình. Đừng để sự tiết kiệm cực đoan trở thành chiếc lồng nhốt chặt niềm vui của chính mình.
Trước đó, một video du lịch ở Giang Tô cũng từng khiến nhiều người cảm thấy ngột ngạt. Một cô con gái đưa mẹ và cháu trai đi du lịch, suốt hành trình đều háo hức và vui vẻ. Nhưng đến bữa ăn, người mẹ lại liên tục làm mất hứng, món gì cũng tiếc không dám ăn. Một bát mì bò ngon lành được đặt ngay trước mặt, bà nhất quyết không động đũa. Đến khi con gái than phiền, bà mới miễn cưỡng uống vài ngụm nước dùng cho xong.
Cuối cùng, người con gái bất lực đến mức chỉ muốn nhanh chóng về nhà. Tâm trạng vui vẻ của cả chuyến đi cũng vì thế mà biến mất.
Một bình luận của cư dân mạng trong phần bình luận đã nói thẳng ra một thực tế: Những người lớn tuổi như vậy thực ra không hẳn là không muốn ăn. Họ chờ người thân phải liên tục khuyên nhủ, rồi nhân đó lại trách con cháu tiêu tiền hoang phí, tự đặt mình lên “vị trí đạo đức” nhờ sự tiết kiệm mang tính tự hành xác.
Nói thẳng ra, đó là kiểu người có phúc mà không chịu hưởng, không có khổ cũng nhất định phải tự tìm khổ mà chịu.
Nữ diễn viên Lý Thuần (Trung Quốc) cũng từng than thở về kiểu tiết kiệm có phần cực đoan của mẹ. Gia đình cô có điều kiện khá tốt, hoàn toàn đủ khả năng để mẹ tận hưởng cuộc sống thoải mái hơn. Thế nhưng bà lại rất cố chấp: Con cái đặt vé tàu cao tốc hay máy bay thì không chịu đi, nhất quyết chen chúc trên những chuyến tàu chậm vừa xóc vừa mất thời gian; mỹ phẩm hàng hiệu con gái tặng thì để không dùng, trong khi lại mê những món mỹ phẩm giá chỉ 20-30 tệ bán trên livestream, không rõ nguồn gốc, không có đảm bảo chất lượng. Những chuyến đi nghỉ ngơi mà con cái sắp xếp, bà cũng liên tục từ chối.
Tương tự, dịp Tết Nguyên đán năm 2026, diễn viên Diêu Thần cũng gặp phải tình huống tương tự. Khi về quê dọn dẹp nhà cửa, vì lo người thân vô tình sử dụng những thứ đã hỏng, cô chủ động vứt bỏ số thuốc hết hạn và thực phẩm biến chất tích trữ trong nhà. Kết quả, cô bị mẹ trách móc suốt ba ngày. Thậm chí, người mẹ còn lén nhặt những món đồ đã bị con gái vứt đi về lại.
Trong cuộc sống, những cảnh như vậy thực ra không hề hiếm.
Có người bật điều hòa nhưng nhất quyết không ngồi trong phòng, lại chạy ra hành lang cho mát. Có máy giặt nhưng vẫn nhất định giặt tay đến đau lưng. Một quãng đường chỉ tốn chưa đến 1 tệ tiền điện cũng nhất quyết đi bộ nửa tiếng. Thức ăn thừa không nỡ đổ bỏ, để rồi ăn vào khó chịu trong người và lại phải tốn thêm tiền mua thuốc.
Những người lớn tuổi ấy phần lớn trưởng thành trong những năm tháng vật chất còn thiếu thốn. Với họ, chịu khổ đã trở thành một phần của cuộc sống, thậm chí hưởng thụ đôi khi còn khiến họ cảm thấy có lỗi. Nhưng tiết kiệm là một đức tính tốt, còn tiết kiệm đến mức tự làm khổ mình lại chẳng mang nhiều ý nghĩa.
Cuộc đời đáng để chúng ta nếm trải là cái khổ của trưởng thành, của học hỏi, của tiến bộ, chứ không phải cố tình hạ thấp chất lượng cuộc sống để chịu đựng những nỗi khổ không cần thiết.
Đừng để những quan niệm cũ kỹ trói buộc mình. Biết tận hưởng những điều tốt đẹp đang có, sống tử tế với bản thân và trân trọng hiện tại, có lẽ mới là cách chân thành nhất để không phụ lòng cuộc sống.























Dạy con: Đừng bao giờ giúp anh chị em 3 việc này, dù mối quan hệ có tốt đến đâu cũng không nên
Tại sao không nên nuôi dạy con cái trở nên quá xuất sắc? Sống bình thường sẽ tốt hơn cho cả bố mẹ và con!
NSND Trịnh Kim Chi chia sẻ 1 câu về con gái lớn, nhiều người thắc mắc: Chị dạy con cách gì mà khéo thế?
Hãy dạy con bạn quy tắc "3 không xen - 4 không nói - 5 không giúp": Ra đời sẽ tránh được không ít rắc rối!
Thư Đan Nguyễn: "Bữa tiệc sinh nhật anh nói với mọi người anh dày công chuẩn bị cho tôi, sau cùng do tôi thanh toán"
Gia đình kiểu này, dù cha mẹ có làm quần quật đến kiệt sức cũng khó nuôi dạy con cái thành tài
Cùng chuyên mục
Những trường hợp bị xử lý lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc ngay sáng nay - 29/8
MC Trần Ngọc gây tranh cãi vì lên giọng, đốp chát dân mạng sau bài đăng tìm điện thoại
Mua ô tô 1,5 tỷ đồng, 1 năm đi được 4.000 km đã phải đăng bán
Cái tên giải cứu Trung Quốc khỏi cảnh trăm phim như một: Cặp chính vừa điên vừa chiến, ngắm mà khó thở
Tân vương Haakon VIII là ai? Từ chuyện tình gây tranh cãi với mẹ đơn thân đến trọng trách vực dậy Hoàng gia Na Uy
Danh sách 11 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe bị yêu cầu ngừng bán trên Shopee