Liên quan đến vụ án mạng khiến 3 mẹ con thiệt mạng ở Đồng Nai, chiều 3/9, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai cho hay hiện ông N.V.Q. (SN 1986, ngụ xã Bình Minh) đã qua cơn nguy kịch. Sau quá trình cấp cứu tích cực, các bác sĩ đánh giá sinh hiệu bệnh nhân ổn, chuẩn bị rút nội khí quản. Nạn nhân bắt đầu uống được sữa khi có y tá chăm sóc.
Theo bệnh viện, trước đó ông Q. nhập viện trong tình trạng đa chấn thương với nhiều vết thương bị đâm, chém. Các bác sĩ đã truyền khoảng 10 bịch máu, vừa tiến hành phẫu thuật.
"Ban đầu nạn nhân được tiên liệu nặng nhưng qua nhiều giờ theo dõi, kết hợp phương án điều trị nên nạn nhân tạm thời qua cơn nguy kịch", lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai thông tin.
![]() |
| Ảnh: Bệnh viện cung cấp |
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đang tổ chức giám sát nghiêm ngặt đối tượng Nguyễn Đức Anh (SN 2005, trú phường Hố Nai, thành phố Đồng Nai, là nghi can gây ra vụ thảm án xảy ra vào khoảng 1h45 cùng ngày tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh làm chết 3 người, 1 người bị thương đang cấp cứu. Nguyễn Đức Anh bị nhiều vết thương đang được điều trị tại cơ quan Y tế.
Ban đầu Nguyễn Đức Anh khai nhận là bạn trai của Đ.T.P.A. (SN 2009). Gần đây Đ.T.P.A. nói chia tay nên Đức Anh nảy sinh ý định giết Đ.T.P.A. Rạng sáng 3/9 sau khi uống rượu với một nhóm bạn, Đức Anh mang theo dao tới nhà Đ.T.P.A., nhưng nhà khoá cửa nên Đức Anh đã trèo lên mái nhà cạy ô cửa giếng trời để đột nhập vào nhà.
Lúc này, anh Đ.V.R. là bố của Đ.T.P.A nghe tiếng động, bật điện phát hiện và nói chuyện với Đức Anh, nhưng Đức Anh vẫn tiếp tục cạy ô cửa giếng trời và tuyên bố sẽ giết cả nhà Đ.T.P.A.. Do sợ hãi nên anh Đ.V.R. đã chốt chặt các cửa. Không vào được nhà Đ.T.P.A. nên Đức Anh trèo qua mái nhà anh N.V.Q. (SN 1986, kế bên sát vách nhà Đ.T.P.A.) rồi mở cửa tầng 2 đột nhập vào nhà.
Thấy động, anh N.V.Q. ra kiểm tra thì phát hiện Đức Anh đang đi cầu thang xuống tầng trệt. Thấy anh N.V.Q., Đức Anh cầm ao lao vào tấn công anh N.V.Q.. Bất ngờ bị tấn công, anh N.V.Q. chạy xuống bếp lấy con dao chống trả lại nhưng bị Đức Anh đâm trọng thương nên vứt dao, mở cửa chạy ra đường, Đức Anh tiếp tục đuổi theo tấn công đến khi anh N.V.Q. gục xuống đường.
Sau đó, Đức Anh quay vào nhà chốt cổng và xông vào phòng ngủ chém chị H.T.M. (SN 1990, là vợ) và 2 con của anh N.V.Q. gồm N.T.H. (SN 2015) và N.N.H. (SN 2025). Anh Đ.V.R. đã gọi điện báo Công an xã Bình Minh. Khi lực lượng Công an xã có mặt Đức Anh đã mở cổng nên lực lượng Công an khống chế bắt giữ Đức Anh. Đức Anh khai nhận không quen biết và không mâu thuẫn với gia đình các nạn nhân.
Công an TP. Đồng Nai đã phối hợp với Công an xã Bình Minh, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố, VKSND thành phố Đồng Nai và VKSND Khu vực 3 tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai nhân chứng và những người liên quan để điều tra làm rõ nội dung vụ việc.






















Án mạng khiến 3 mẹ con tử vong ở Đồng Nai: Hé lộ nguyên nhân, nghi phạm 21 tuổi
Chỉ vài giây con gái Phương Oanh nói chuyện với mẹ, dân mạng xem xong tan chảy vì một câu
Mẹ lên mạng than vãn con gái 21 tuổi "lười chẩy thây", không biết phụ việc nhà, dân mạng nghe xong ngán ngẩm: Tiên trách kỷ, hậu trách nhân!
Không thể tin cô ấy 51 tuổi! Bí quyết của Hứa Lộ Nhi được tiết lộ, cư dân mạng trầm trồ: Thảo nào lão hóa chậm, vóc dáng tuyệt vời!
Lê Phương Anh tiếp tục "đốt mắt" dân mạng, nghỉ lễ cứ chill chill vậy thôi!
MC Trần Ngọc gây tranh cãi vì lên giọng, đốp chát dân mạng sau bài đăng tìm điện thoại
Cùng chuyên mục
Mẹ chồng yêu cầu con dâu làm 2 mâm cỗ chỉ với 500 nghìn đồng, đến bữa cả nhà phải kinh ngạc trước kết quả
Quyên Qui sao thế này?
Người cha từ Nghệ An vào lo hậu sự cho con dâu và 2 cháu chết oan ở Đồng Nai: “Mấy cháu mới về chơi hè với tôi..."
Chia sẻ của gia đình khi An Tây lãnh án 8 năm tù
VÔ DUYÊN nhất Badly In Love 2 (Khóa 2): Nhìn Kazuma đi, minh chứng cho kiểu đàn ông không ai muốn dây vào!
Ra lệnh bắt tạm giam nhân viên Hoàng Ngọc Trai và một đồng nghiệp