Theo thông tin từ Vietnamnet, hôm nay (28/9), TAND khu vực 4, Hà Nội tuyên phạt bị cáo Mai Thị Bích Vân (SN 1961, trú tại phường Đại Mỗ, Hà Nội) mức án 6 tháng tù treo về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.
Toà buộc bị cáo Vân bồi thường cho chủ xe Mercedes số tiền 671.000 đồng. Thiệt hại được xác định đối với chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 là hơn 6.800.000 đồng. Trong đó, đơn vị bảo hiểm đã thanh toán hơn 6.100.000 đồng, nên số tiền thiệt hại còn lại bà Vân phải bồi thường cho phía bị hại là 671.000 đồng.
Liên quan đến sự việc, báo Sức khỏe và Đời sống cho hay, theo cáo trạng, tối ngày 18/1, chị Đỗ Bích N. (SN 1990) đỗ xe ô tô MERCEDES-BENZ GLC200 màu đen BKS 30L-541.29 trước cửa cổng nhà bị cáo V. để cùng con trai đi ăn lẩu ở gần đó. Khu vực chị N. đỗ xe không có biển báo cấm dừng đỗ.
![]() |
| Xe Mec GLC 200 của chị N. bị cào xước. Ảnh: FBNV |
Khoảng 20h20 phút cùng ngày, bà V. cầm chùm chìa khoá đi ra mở cổng để con gái mình đi về và thấy ô tô của chị N. đỗ giữa cổng, hai bên vốn để nhiều chậu cây cảnh khiến không dắt xe máy được.
Bà V. bực tức, dùng chùm chìa khoá gạch 3 nhát vào cánh cửa phía trước bên phải của xe và dùng tay bẻ gương chiếu hậu bên trái của xe từ trong ra ngoài. Dù có người can ngăn nhưng bà V. vẫn tiếp tục chửi người đỗ xe rồi tiếp tục dùng chìa khoá gạch thêm nhiều nhất vào xe của chị N.
Sau khi tìm chủ xe ở quanh đó không thấy và không thấy số điện thoại dán trên xe, con gái bà V. nhờ bố mình bê các chậu cây trên vỉa hè dịch ra để chị dắt xe máy về.
Người đàn ông đã bê các chậu cây đặt phía sau xe của chị N. và viết 2 tờ giấy, dán vào chiếc MERCEDES với nội dung: "Đỗ xe chắn cửa ra vào của chủ hộ là vô ý thức, phải học lại luật và văn hóa giao thông".
Đến 21h30, tức gần 2 tiếng sau khi đỗ xe, chị N. quay lại thì phát hiện ô tô của mình bị dán giấy, bẻ gương và cào xước. Người phụ nữ bóc giấy, lên xe lái đi nhưng không để ý nên đâm vào 2 chậu cây cảnh.
Chị N. sau đó đưa con về nhà rồi tới Công an phường Đại Mỗ trình báo sự việc vào 23h cùng ngày.
Quá trình điều tra, người phụ nữ yêu cầu bị cáo phải "mua lại xe hoặc bồi thường 200 triệu đồng" nhưng bà V. không có khả năng, chỉ đồng ý bồi thường theo yêu cầu của pháp luật.
Cáo trạng vụ án ghi nhận, chị N. yêu cầu V. phải bồi thường 127 triệu tiền sửa xe theo báo giá của hãng; hơn 5,2 triệu đồng tiền phải đi taxi; 35 triệu đồng tiền hợp đồng cho thuê xe cho đến khi chiếc MERCEDES được sửa xong.
Tại phiên tòa ngày 23/7 trước đó, chị N. khai chiếc xe đang được thế chấp tại ngân hàng và có mua bảo hiểm vật chất.
Tòa án nhân dân khu vực 4 sau đó trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ vấn đề trên.
Kết quả điều tra bổ sung cho thấy ngày 19/6, chị N. vay ngân hàng VPBank 900 triệu đồng và thế chấp chiếc Mercedes để bảo đảm khoản vay.
Đến ngày 24/6, chị N. và ngân hàng lập khế ước nhận nợ mới với số tiền 800 triệu đồng theo giá trị chiếc xe.
VPBank cho biết chị N. chưa để xảy ra nợ quá hạn. Ngân hàng chưa được cung cấp thông tin về việc chị N. cho người khác thuê xe trên. VPBank thấy việc hư hỏng chiếc xe trong vụ án chưa làm giảm quá nhiều giá trị tài sản. Ngân hàng này không có đề nghị gì và từ chối tham gia tố tụng.
Cũng theo cáo trạng, chiếc Mercedes đã được mua bảo hiểm vật chất. Sau vụ việc, chiếc xe được đưa đến Công ty An Du trên đường Phạm Hùng để sửa chữa phần sơn tại một số vị trí. Tổng chi phí sửa chữa là 8.220.960 đồng. Trong đó, chị chi trả 2.030.000 đồng, phía bảo hiểm thanh toán 6.190.560 đồng.























Tông hai chị em chấn thương nặng rồi bỏ chạy: Tài xế lái xe Mercedes khai gì?
Quỳnh Kool 30 tuổi tự mua Mercedes, sống như công chúa trong căn nhà đẹp như cổ tích
Khánh Vy 26 tuổi tự mua xe sang Mercedes, có nhà riêng từ Bắc vào Nam
Nữ diễn viên lấy chồng đại gia hơn 1 con giáp: Được tặng Mercedes, ở biệt thự 60 tỷ, sống như nữ hoàng giữa đời thực
Hoa hậu Mai Phương Thúy tặng em gái căn hộ 120 tỷ đồng cùng xe Mercedes gần 8 tỷ đồng
DJ Mie sau 3 năm chia tay Hồng Thanh: Mua biệt thự, đi Mercedes, nhan sắc ngày càng lên hương
Cùng chuyên mục
Đắk Lắk: Khởi tố đối tượng làm giả gần 5.000 tấn phân bón xuất xứ Bỉ
"Con ghét bố mẹ" thì có gì lạ?
Nhịn đói cả ngày, vào quán chỉ gắp thịt bò và hải sản nhưng vì sao bạn không bao giờ lời khi ăn buffet?
Nam nghệ sĩ đình đám là bố đơn thân đi bán cà phê vỉa hè ở phường Bình Thạnh, TP.HCM
Lễ hội khiến Steven Nguyễn "lao đao": Có đôi bò giá hơn 300 triệu, chạy sau vẫn có thể thắng
Song Hye Kyo "chảnh quá": Đời thường ăn mặc cứ tưởng giáo sư, không thèm hack tuổi