Nhớ Tết xưa

Hoàng Toàn

Những ngày cuối năm gấp gáp vội vã. Xã hội ngày càng phát triển, cuộc sống quá nhiều thay đổi Tết giờ khác xưa nhiều quá. Tôi lại bồi hồi nhớ về Tết xưa bình yên, giản dị, đầm ấm.

Mỗi dịp Tết đến xuân về, tôi vẫn nhớ cái cảm giác náo nức. Dưới mái ngói nâu, góc sân rêu được dọn dẹp sạch sẽ, tường nhà được khoác lên một màu áo mới, mấy đứa trẻ chạy hết góc này góc khác, Bố cùng các bác mổ lợn, mẹ dọn dẹp và trang hoàng nhà cửa chuẩn bị mâm ngữ quả, ông bà hướng dẫn các cháu gói bánh chưng… cả nhà quây quần không khí thật ấm cúng, thiêng liêng.

Tết là dịp để sum họp gia đình. Những người con đi xa, đến Tết lại mong ngóng về với cha mẹ, gặp gỡ ông bà. Trở về để vun đắp tình cảm, bồi dưỡng tinh thần. Về để cảm nhận tình làng, nghĩa xóm.
Tết là dịp để sum họp gia đình. Những người con đi xa, đến Tết lại mong ngóng về với cha mẹ, gặp gỡ ông bà. Trở về để vun đắp tình cảm, bồi dưỡng tinh thần. Về để cảm nhận tình làng, nghĩa xóm.
Cả nhà chuẩn bị đồ để gói bánh chưng bên giếng nước. Tết là dịp để vui vẻ và hạnh phúc bên người thân.
Cả nhà chuẩn bị đồ để gói bánh chưng bên giếng nước. Tết là dịp để vui vẻ và hạnh phúc bên người thân.
Mẹ chuẩn bị làm xôi gấc cho cả nhà
Mẹ chuẩn bị làm xôi gấc cho cả nhà
Trong khi ông bà hướng dẫn hai cháu gói bánh chưng, mẹ đã chuẩn bị xong mâm ngũ quả
Trong khi ông bà hướng dẫn hai cháu gói bánh chưng, mẹ đã chuẩn bị xong mâm ngũ quả
Cả nhà chuẩn bị nấu bánh chưng 
Cả nhà chuẩn bị nấu bánh chưng 
Mẹ thả bánh chưng cho cả nhà cùng nấu
Mẹ thả bánh chưng cho cả nhà cùng nấu
Không khí ấm áp và thân thương của cả nhà bên nồi bánh chưng. 
Không khí ấm áp và thân thương của cả nhà bên nồi bánh chưng. 
Trong thời gian chờ bánh chưng chín, ông và cháu đốt gốc cành đào để cành đào cắm được tươi lâu trong ngày Tết. 
Trong thời gian chờ bánh chưng chín, ông và cháu đốt gốc cành đào để cành đào cắm được tươi lâu trong ngày Tết. 
Hai mẹ con đi chúc tết 
Hai mẹ con đi chúc tết 
 Một cái Tết yên bình đầm ấm
 Một cái Tết yên bình đầm ấm