Ngày 19/4/2026, một sự việc bất thường xảy ra gần khu vực Ladang Sri Kunak, thuộc huyện Kunak, bang Sabah, Malaysia. Theo Daily Express, một người đàn ông đang thu nhặt ốc gần sông thì bất ngờ chạm trán một "quái thú" ẩn dưới nước.
Cuộc chạm trán diễn ra vào khoảng 14h. Người đàn ông bị tấn công và chịu thương tích nghiêm trọng ở chân.
Thông tin nhanh chóng được chuyển tới cơ quan chức năng. Đến ngày hôm sau, lực lượng thuộc Cơ quan Động vật hoang dã Sabah bắt đầu theo dõi khu vực nhằm xác định sinh vật đã gây ra vụ việc.
Tuy nhiên, việc tìm kiếm không thể hoàn thành ngay.
Trong nhiều ngày tiếp theo, lực lượng chức năng tiếp tục giám sát khu vực sông, chờ mục tiêu xuất hiện trở lại.
Một chiếc bẫy được đặt sau nhiều ngày theo dõi
Theo Daily Express, đến ngày 25/4, tức gần một tuần sau vụ tấn công, lực lượng chức năng quyết định đặt một chiếc bẫy có mồi tại khu vực nghi con vật thường xuyên xuất hiện.
Hai ngày sau, mục tiêu cuối cùng cũng xuất hiện.
Ngày 27/4, lực lượng chức năng phát hiện con vật tại Sungai Ladang, Sri Kunak. Khi tiếp cận ở khoảng cách đủ gần, kích thước của sinh vật này khiến vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông Malaysia.

Một "quái thú" khổng lồ khiến lực lượng chức năng phải mất nhiều ngày mới tiếp cận được. (Ảnh: Malaymail)
Theo The Star, con vật dài tới 5,3m và nặng khoảng 800kg.
Như vậy, trọng lượng của nó tương đương một chiếc ô tô cỡ nhỏ.
Đây cũng là lúc danh tính của "quái thú" khiến người đàn ông bị thương hơn một tuần trước được hé lộ.
Sinh vật này là một con cá sấu nước mặn đực có kích thước đặc biệt lớn.
"Quái thú" nặng 800kg được xử lý
Theo The Star, cá thể dài 5,3m được phát hiện tại Sungai Ladang ngày 27/4. Lực lượng kiểm lâm thuộc Cơ quan Động vật hoang dã Sabah sau đó đã bắn hạ con vật.
Việc xử lý được thực hiện sau khi cơ quan chức năng cho rằng đây chính là cá thể liên quan đến vụ tấn công người dân ngày 19/4.
Daily Express cho biết con cá sấu đực dài khoảng 17 feet 4 inch, tương đương 5,3m, và nặng khoảng 800kg.

Daily Express cho biết con cá sấu đực dài khoảng 17 feet 4 inch, tương đương 5,3m, và nặng khoảng 800kg. (Ảnh: Yahoo)
Kích thước này vượt xa nhiều cá thể thường được người dân bắt gặp tại các khu vực sông.
Cơ quan chức năng cho biết quyết định xử lý con vật nhằm bảo đảm an toàn cho cộng đồng sau vụ tấn công.
Người dân cũng được khuyến cáo thận trọng khi hoạt động tại những tuyến sông vốn là môi trường sống của cá sấu, đặc biệt khi câu cá, đánh bắt hoặc xuống nước.
Sabah đối mặt bài toán về những cá thể khổng lồ
Vụ bắt được cá thể nặng 800kg diễn ra trong bối cảnh vấn đề xung đột giữa con người và cá sấu đang nhận được nhiều sự quan tâm tại Sabah.
Chỉ một ngày sau khi thông tin về con vật khổng lồ ở Kunak được công bố, vấn đề kiểm soát cá sấu đã được đưa ra thảo luận tại cơ quan lập pháp bang.
Theo Malay Mail, một số ý kiến đề xuất tăng cường các biện pháp quản lý tại những khu vực thường xuyên xảy ra xung đột, trong đó có việc di dời hoặc xử lý cá thể nguy hiểm trong những trường hợp cụ thể.
Tuy nhiên, chính quyền Sabah khẳng định không chấp nhận việc săn bắt cá sấu không có giấy phép.
Bộ trưởng Du lịch, Văn hóa và Môi trường bang Sabah Jafry Ariffin cho biết các hoạt động kiểm soát phải được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật nhằm vừa bảo đảm an toàn cho người dân, vừa tránh ảnh hưởng tới hệ sinh thái.

Riêng năm 2025, các vụ xung đột với cá sấu tại Sabah khiến 11 người tử vong và 3 người bị thương. (Ảnh: Malaymail)
Theo Malay Mail, riêng năm 2025, các vụ xung đột với cá sấu tại Sabah khiến 11 người tử vong và 3 người bị thương. Nhiều vụ xảy ra quanh các khu vực đồn điền dầu cọ hoặc trong lúc người dân đánh bắt cá.
Chính quyền địa phương hiện áp dụng nhiều biện pháp như cấp phép săn bắt có kiểm soát, lắp biển cảnh báo tại khu vực nguy cơ cao, tuyên truyền cho cộng đồng và theo dõi quần thể cá sấu.
Trước đó, những trường hợp cá sấu xuất hiện gần khu dân cư, điểm câu cá và khu vực sinh hoạt của người dân cũng nhiều lần được ghi nhận tại Sabah.
Vụ việc tại Kunak là một trong những trường hợp đáng chú ý nhất bởi kích thước của cá thể bị xử lý.
Từ vụ tấn công ngày 19/4, cơ quan chức năng phải mất nhiều ngày theo dõi, đặt bẫy rồi mới tiếp cận được mục tiêu vào ngày 27/4.
Khi được xác định đầy đủ, "quái thú" gây lo ngại cho người dân địa phương dài tới 5,3m và nặng khoảng 800kg, một kích thước đủ để cho thấy mức độ khó khăn khi xử lý những cá thể động vật hoang dã lớn tại các tuyến sông ở Sabah.
Theo The Star, Daily Express Malaysia, Malay Mail

















Đang câu cá giữa đêm, người đàn ông tưởng dính con lớn rồi tái mặt khi kéo thứ này lên bờ
Câu cá giữa trời nắng 40 độ, hot girl bất ngờ viral MXH
Tối nào con tôi cũng chơi game "Câu cá vạn cân", nhưng tôi thấy rất ổn mà, sao phải cấm?
Con tôi từ một cậu nhóc học kém bỗng vụt lên 7,5 tổng kết chỉ vì động lực được chơi "Câu cá vạn cân"
Nữ gymer "bỏ tập" đi câu cá, lập tức hút cả triệu view từ anh em "cần thủ"
Cùng chuyên mục
Mỹ nam sở hữu gương mặt yêu nghiệt, AI chịu thua 1000 lần: Tóc vàng kim, vai Thái Bình Dương, thần thoại chỉ đến vậy
Trấn Thành nghi ngờ Tóc Tiên - Trần Ngọc Vàng
Cô vợ quân nhân đẹp nhất Trung Quốc: U40 liên tục gây sốt với ảnh mặc gợi cảm đi biển
Song Hye Kyo ở trời Âu: Ăn vận đơn giản nhưng lựa vương miện nhất định phải hơn trăm năm tuổi
Triệu Lộ Tư làm trò cười
Bài Toán tính gà thỏ khiến ông bố nửa đêm mất ngủ: 200 người vào cuộc vẫn thấy đáp án quá mông lung