Mới đây, chi cục Thi hành án TP Thủ Đức ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Trà Ngọc Hằng, liên quan đến bản án trước đó buộc nữ người mẫu trả 2,5 tỷ đồng cho người đàn ông.
Thời hạn tạm hoãn xuất cảnh đối với người mẫu được áp dụng từ ngày 12/3 đến khi thi hành án xong bản án; hoặc có bảo lãnh bằng tiền, tài sản, biện pháp khác để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thi hành án.
![]() |
| Trà Ngọc Hằng |
Cố gắng truyền cho con năng lượng tích cực
Trà Ngọc Hằng sinh năm 1990, quê Cà Mau. Cô làm người mẫu từ năm 16 tuổi.
Người đẹp từng nghẹn ngào tiết lộ, nhà cô nghèo đến mức khi mưa xuống nhà dột, ướt hết cả. Từ khi còn là một đứa trẻ sống ở vùng quê nghèo của miền Tây, cô nhiều lần mặc cảm vì đi học luôn bị bạn bè kỳ thị. Chính vì thế cô quyết định phải cố gắng phấn đấu thoát ra khỏi cảnh nghèo khổ đó. Với sự nỗ lực, cô đã phấn đấu và từng đạt nhiều danh hiệu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa khôi Đất Mũi, top 10 Siêu mẫu Việt Nam 2010, và Á hậu 1 Hoa hậu Quốc tế người Việt 2011. Ngoài ra, cô cũng đã tham gia vào lĩnh vực điện ảnh và sản xuất phim.
Tuy nhiên, trong thời gian chuẩn bị qua Mỹ du học ngành thiết kế thời trang, cô phát hiện có thai 3 tháng. Gác lại sự nghiệp để chăm lo cho con, sau bao năm, Ngọc Hằng hiện làm mẹ đơn thân của cô bé Sophia đáng yêu, thông minh.
Trà Ngọc Hằng cho biết cô hài lòng với cuộc sống của một bà mẹ đơn thân khi dành thời gian cho công việc và chăm sóc con gái. Cô vẫn truyền cho con những năng lượng tích cực nhất. Trà Ngọc Hằng từng nhắn gửi: "Con phải độc lập... con không cần giỏi nhất, nhưng phải đủ hiểu biết, đủ độc lập, đủ đảm đang, đủ làm chủ cuộc đời mình...".
Trà Ngọc Hằng chia sẻ cô không định hướng Sophia (con của Trà Ngọc Hằng) theo nghệ thuật, thay vào đó để bé tự do chọn lựa mọi thứ theo sở thích. Tuy vậy, cô bé lại bộc lộ rất nhiều đam mê về ca hát, vẽ tranh và nhảy múa.
Trà Ngọc Hằng hoài niệm: "Ngày xưa thiếu thốn đủ thứ, được đi học là quá mừng, không dám nghĩ đến việc tham gia các hoạt động khác. Vì vậy bây giờ Hằng tạo mọi điều kiện cho con gái học hỏi và thử sức.
Miễn con muốn học thì Hằng sẽ giúp con. Còn việc sau này có theo nghệ thuật hay không là do bản thân con, Hằng chỉ ở bên hướng dẫn nếu cần chứ Hằng không có suy nghĩ ép buộc".
Về nguyên tắc dạy con, Trà Ngọc Hằng từng cho biết, dù bé còn nhỏ, đương nhiên làm mẹ thì gần như có thể hoàn toàn quyết định mọi việc theo ý mình, nhưng cô luôn cố gắng giữ lời hứa với con gái. Đi đâu, làm gì, bận rộn đến đâu, khi đã hứa với con gái là Trà Ngọc Hằng phải thực hiện cho bằng được. Đó chính là bài học rõ ràng, thực tế và giá trị nhất về lời hứa mà con có thể cảm nhận được ngay.
Bé Sophia hay quấn quýt bên mẹ, nhưng mỗi lần được mẹ cho món ăn, hay thức uống gì thì bé đều tự mình chăm sóc bản thân được. Cô cũng thường xuyên cho con tham gia các hoạt động từ thiện để bồi đắp cho con lòng nhân ái, sẻ chia.

















Khó xử trong việc nuôi dạy con riêng của vợ: Làm sao để xây dựng mối quan hệ hòa hợp?
Xem phim "Sex Education, tôi bàng hoàng nhận ra mình đang dạy con theo LỐI MÒN: Lỗi lầm của cha mẹ khiến con TỔN THƯƠNG NẶNG NỀ
Dạy con về ngày 8/3: Bài học ý nghĩa về tình yêu và sự trân trọng
4 lần dính nghi án làm "kẻ thứ 3", sao nữ này giờ vẫn viên mãn, đã thế còn được khen có quan điểm dạy con cực hay!
Thức trắng đêm xem phim "Sex Education", tôi sợ hãi nhận ra mình đang SAI ĐƯỜNG trong cách dạy con: Thương con nhưng khiến con phải hét lên "Hận mẹ"
Thức trắng đêm xem phim "Sex Education", tôi sợ hãi nhận ra mình đang SAI ĐƯỜNG trong cách dạy con: Thương con nhưng khiến con phải hét lên "Hận mẹ"
Cùng chuyên mục
Nàng Hậu bị mẹ nhắn: “Con học bài đi, đừng để họ bảo làm hoa hậu học dốt nhé” - Học vấn hiện ra sao?
Con trai của “Công chúa Samsung” gây sốc khi tiết lộ bí quyết học tập
Con nói: “Mẹ ơi, nhà các bạn giàu quá. Nhiều bạn mang theo iPhone, iPad" - Câu trả lời đi ngược số đông của bà mẹ TP.HCM
Nam sinh trượt Harvard chỉ vì... quên check mail, 6 năm sau mới biết
Vì sao người học giỏi, xuất sắc từ nhỏ chưa chắc thành công khi trưởng thành? Nghiên cứu 35.000 người có lý giải bất ngờ
Bé gái ngủ gật khi làm bài tập, phản ứng của người cha đã trả lời cho câu hỏi: Chúng ta cần con giỏi hay cần con hạnh phúc?