Thái Lan: Hàng nghìn người tập trung cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ xả súng

Sự ra đi của các nạn nhân trong vụ xả súng khiến hàng nghìn người dân Thái Lan bàng hoàng, thương xót.

Tối ngày 9/2, hàng nghìn người đã tập trung tại trung tâm thành phố Nakhon Ratchasima, Đông Bắc Thái Lan để tưởng niệm các nạn nhân của vụ xả súng do một thượng sĩ Thái Lan gây ra. Hầu hết nạn nhân thiệt mạng tại trung tâm mua sắm Terminal. Đã có 29 người chết và 57 người bị thương trong cuộc tàn sát, bắt đầu vào chiều 8/2 gần một doanh trại quân đội.

Tại đây, các nhà sư đã chủ trì lễ cầu nguyện, hàng nghìn người xếp hàng gửi những bông hoa trắng đặt lên tượng nữ anh hùng Thao Suranari, thể hiện niềm xót thương vô hạn với những người đã khuất.

Những người tham dự viết thông điệp lên các tờ giấy trắng được đặt trên mặt đất, bao gồm "Tưởng nhớ mãi mãi""Mong bạn có cuộc sống tốt đẹp ở thế giới bên kia". 

Một cư dân địa phương chia sẻ bản thân đã vô cùng tức giận khi nghe tin và lo lắng cho những đứa con của mình. Họ ở đây để cầu nguyện, mong rằng sẽ không bao giờ có sự việc như vậy xảy ra nữa.

Thái Lan: Hàng nghìn người tập trung cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ xả súng
Hình ảnh hàng ngìn người tham gia lễ cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số ở Thái Lan. 
Hình ảnh hàng ngìn người tham gia lễ cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số ở Thái Lan. 
Rất nhiều người đã bật khóc và bàng hoàng vì nỗi đau quá lớn này.
Rất nhiều người đã bật khóc và bàng hoàng vì nỗi đau quá lớn này.
Con trai của bà Anong Somwan, Atiwat Promsuk, là một trong những nạn nhân.
Con trai của bà Anong Somwan, Atiwat Promsuk, là một trong những nạn nhân.

Trước đó vào ngày 8/2, thượng sĩ Jakrapanth đã nổ súng sát hại ít nhất 20 người rồi cố thủ trong một trung tâm thương mại ở Nakhon Ratchasima. Đây là vụ xả súng lớn nhất ở Thái Lan được thực hiện bởi một tay súng duy nhất. 

Nguyên nhân được xác định là Jakrapanth đã có một cuộc tranh cãi với cấp trên của mình, vì tức giận và cay cú, hắn đã rút súng bắn chết người này. Sau đó bắn vào các đồng đội. 

 Jakrapath Thomma, nhân viên quân khí Tiểu đoàn Quân khí 22 đóng quân tại căn cứ Suratham Phithak ở Nakhon Ratchasima.
 Jakrapath Thomma, nhân viên quân khí Tiểu đoàn Quân khí 22 đóng quân tại căn cứ Suratham Phithak ở Nakhon Ratchasima.

Trước khi vào trung tâm thương mại, Jakrapanth bắn một số bình khí nén, gây ra vụ nổ và đám cháy lớn ngoài cửa. Thậm chí hắn còn quay trực tiếp trên facebook đe dọa sẽ tiếp tục giết thêm người. Ngày 9/2, lực lượng chức năng đã tiêu diệt tay súng kết thúc cuộc bao vây kéo dài khoảng 12 giờ.

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha phát biểu bên ngoài bệnh viện điều trị các nạn nhân của vụ xả súng tại thành phố: "Sự việc này chưa từng có tiền lệ tại Thái Lan. Tôi muốn đây là lần cuối cùng cuộc khủng hoảng như vậy xảy ra".

Thanh Mai

Thái Lan chữa khỏi cho bệnh nhân nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán nhờ kết hợp thuốc trị HIV

Thái Lan chữa khỏi cho bệnh nhân nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán nhờ kết hợp thuốc trị HIV

Việc Thái Lan tuyên bố bệnh nhân đã khỏi bệnh nhờ thuốc nghiên cứu được tại nước này là một tín hiệu đáng mừng.