Cách đây 5 năm, khi đang tìm trường mới cho con trai lớn, chị Mai, một phụ huynh ở TP.HCM tình cờ được giới thiệu tham dự một hội thảo về Montessori. Nghe giới thiệu chương trình học, chị quyết định chuyển trường.
"Lúc đó, mình giục chồng chuyển gấp. Dù thời điểm đó, con mình vẫn học trường mầm non theo phương pháp Montessori, nhưng buổi hội thảo khiến mình nhận ra, đó không phải là Montessori thực sự. Ba mẹ được cập nhật rất nhiều hình ảnh lung linh nhưng không đi liền với chất lượng", bà mẹ chia sẻ. Dù vậy, để tránh lặp lại sai làm một lần nữa, chị Mai cùng chồng dành thời gian quan sát kĩ ngôi trường định cho con theo học - Casa Mia Montessori House of Children (18 Sông Thương, P.2, quận Tân Bình).
Quá trình quan sát trực tiếp khiến chị quá bất ngờ, xúc động không nói nên lời. Lớp học yên tĩnh đến lạ, các cô không phải vất vả gào thét gì như ở trường công mà học sinh hợp tác vô cùng.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chị Mai ấn tượng với 1 bạn gái tóc xoăn (sau này biết được là Gấu), bạn vừa xỏ vòng hạt vừa ngân nga khúc hát nho nhỏ, ánh mắt của bạn thì sáng ngời và gương mặt cực kỳ tận hưởng. Chị cũng không thể quên hình ảnh một bạn trai nhỏ tên Bee - 28 tháng tuổi, bây giờ là bạn cùng trường tiểu học Montessori với con trai lớn của chị. Bee làm vỡ ly thủy tinh nhưng không hề lo lắng, bình tĩnh đi lấy chổi và hốt rác, chân mang vớ, tự tin dọn đống thủy tinh trên sàn.
Trước đây, chị Mai từng nghe về Casa Mia và liên hệ với trường, nhưng lúc đó không còn chỗ nên chị tạm gác lại. Sau 10 tháng quan sát, chị quyết định cho con trai lớn theo học, sau đó là con thứ hai và con út. Con đầu tiên của chị bắt đầu học ở Casa Mia từ 30 tháng tuổi, con thứ hai từ 15 tháng (nhưng chỉ học được 1 tháng thì dịch bùng phát, phải nghỉ 10 tháng), và con út từ 18 tháng (vì bé đến 17 tháng mới biết đi).
Sau gần 6 năm gắn bó với trường, từ 2019 tới nay, chị Mai tự tin khẳng định: Casa Mia là một môi trường cực kỳ an lành, bình yên và tuyệt vời. Cũng vì quý cô hiệu trưởng và yêu thích cách tiếp cận kiến thức của Montessori mà chị quyết định cho con trai đầu lòng theo học Montessori ở bậc tiểu học.
Mỗi lần đến trường gặp các cô giáo đều là những kỷ niệm đẹp với chị Mai. Sau mỗi buổi trò chuyện, chị lại được tiếp thêm kiến thức và sức mạnh để đồng hành cùng con.
Thấp thỏm lo trường... lỗ vì đầu tư quá chu đáo mà học phí rẻ
Chị Mai chia sẻ, bản thân chị không hiểu làm sao cô hiệu trưởng có thể cân đối chi phí khi mua trái cây, rau củ hữu cơ sạch cho học sinh với mức tiền ăn thấp như vậy. Trường còn đầu tư học cụ, chương trình âm nhạc, tiếng Anh chất lượng cao. Nỗi lo này không phải không có cơ sở. Vào mùa dịch, sau đợt phong tỏa lần đầu, trường phải dời địa điểm vì chi phí thuê mặt bằng quá cao mà không có khoản dự phòng. Đến đợt phong tỏa thứ hai, chị Mai rất sợ trường không thể cầm cự.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bà mẹ cho biết mình rất hài lòng với chương trình tiếng Anh và âm nhạc của trường. Cô Thảo - giáo viên đứng lớp không chỉ giỏi tiếng Anh mà còn từng học khóa đào tạo giáo viên Montessori, nên làm việc với trẻ rất tốt. Cô cũng nghiên cứu kỹ lộ trình tiếng Anh cho trẻ mầm non để tiếp nối lên tiểu học.
Ngoài giờ học Montessori bằng tiếng Anh buổi sáng, buổi chiều trường còn có giờ tiếng Anh theo chủ đề. Con thứ ba của chị Mai sau khi học xong còn về nhà dạy lại mẹ.
Về âm nhạc, các bé được làm quen với học cụ từ lớp Mia (dành cho trẻ chập chững), học múa, hát và cảm thụ âm nhạc. Càng lớn, khả năng cảm thụ âm nhạc của các bé càng tốt. Con trai lớn của chị Mai có thể nghe một bài hát và đánh lại giai điệu trên piano. Trường còn trang bị mỗi phòng học một chiếc piano để trẻ thỏa sức sáng tạo. Những giáo viên hỗ trợ âm nhạc của trường cũng đã học qua khoá đào tạo GV Montessori của VMC nữa nên các chương trình âm nhạc gửi đến trẻ thật sự rất ý nghĩa và hữu ích.
Các con của chị Mai sau khi học ở Casa Mia về nhà luôn tràn đầy hạnh phúc. Các bé biết tự chăm sóc bản thân, tự đi vệ sinh, xếp đồ, lấy đồ và tắm. Việc học tiếng Việt đến một cách tự nhiên, các bé được đọc sách mỗi ngày. Trường không có TV, nên khi chờ ba mẹ, các bé thường chơi xếp hình hoặc đọc sách. Việc sờ chữ nhám, nghe và nhận biết âm hỗ trợ bạn rất nhiều trong qúa trình chinh phục con chữ.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
"Con đầu của mình bị nghỉ 10 tháng vì dịch, nên khi vào tiểu học (5 tuổi 10 tháng), bé chưa đọc và viết thành thạo. Nhưng chỉ sau 4 tháng, bé đã đọc hết cuốn Heidi dày 302 trang. Tất cả đều đến một cách tự nhiên, vợ chồng mình không cần hỗ trợ con luyện tập gì ở nhà, ngoài việc cùng con đọc sách từ nhỏ", chị Mai chia sẻ.
Phụ huynh sẽ ít được thấy hình ảnh lung linh của con, nhưng...
Chị Mai cho rằng, với một trường mầm non, vai trò và quan điểm của người chủ trường rất quan trọng. Cô Nguyên - chủ trường Casa Mia, trong mắt chị và nhiều phụ huynh khác, là một tượng đài về sự tận tâm vì trẻ, vì Montessori. Ở đâu có cô Nguyên, ở đó mọi nhu cầu của trẻ đều được ưu tiên.
"Đối với mình, mức học phí 8 triệu đồng/tháng là quá thấp so với chất lượng mà trường mang lại. Mình cực kỳ thích quan điểm 'Dõi theo trẻ, Vì trẻ' của cô Nguyên. Mỗi quyết định của cô đều hướng đến sự phát triển của trẻ, từ giờ giấc đón trả, chương trình lễ hội, đến việc đầu tư học cụ và chương trình tiếng Anh, âm nhạc", chị Mai nói.
Trong suốt mùa dịch, trường thường xuyên tổ chức các buổi hỗ trợ phụ huynh online miễn phí. Chị Mai đã học được rất nhiều từ những buổi workshop này. Hiện tại, trường vẫn duy trì các buổi chia sẻ hỗ trợ phụ huynh cả online lẫn offline.
Phụ huynh sẽ ít được cập nhật liên tục về tình hình con, ít thấy hình ảnh lung linh của con hàng ngày nhưng chắc chắn là các cô sẽ cố gắng hết sức mình để mang những điều tốt đẹp nhất có thể đến với trẻ. Trong quá trình làm việc với con có khó khăn gì mình nhắn trường là cô nào cũng có thể hỗ trợ hết mình.
Theo chị Mai, khi chọn trường, phụ huynh cần tìm hiểu kỹ, lắng nghe chia sẻ từ những cha mẹ đã có con học ở trường, đến tận nơi quan sát, và đặc biệt là quan sát giờ hoạt động của các bé.
![]() |
![]() |
![]() |
"Quan sát lớp học Montessori là người thật, việc thật, không giống như dự giờ ở trường truyền thống. Mình quan trọng chất lượng của trường hơn khoảng cách địa lý. Gia đình sẵn sàng chuyển nhà để con được học ở môi trường tốt", chị Mai chia sẻ.
Với quan điểm ưu tiên cho con có việc để làm, được hỗ trợ đúng cách, đúng thời điểm để phát triển theo đúng tiến độ của bản thân, hạnh phúc khi đến trường, biết tự chăm sóc bản thân, không xem TV, được yêu thương và tôn trọng, Casa Mia đã đáp ứng trọn vẹn những yêu cầu này của chị Mai.
Thức trắng đêm xem phim "Sex Education", tôi sợ hãi nhận ra mình đang SAI ĐƯỜNG trong cách dạy con: Thương con nhưng khiến con phải hét lên "Hận mẹ"
Tôi luôn nghĩ rằng mình rất thương con, mình đã hi sinh tất cả vì con. Nhưng con gái tôi lại nghĩ khác.