Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 10/3, anh Trần Đ. (47 tuổi, trú phường Hòa Cường) đậu xe ô tô trước nhà rồi vào nghỉ ngơi. Đến sáng hôm sau, anh Đ. phát hiện xe không khóa cửa, kiểm tra bên trong thì bị mất 49 triệu đồng. Do bận công việc, đến ngày 14/3, anh Đ. mới đến Công an phường trình báo vụ việc.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hòa Cường đã khẩn trương điều tra, xác minh; đến ngày 16/3 đã làm rõ đối tượng trộm cắp là Trần Ngọc Quang Khải (18 tuổi, trú phường An Hải).
![]() |
| Đại diện cơ quan cảnh sát điều tra đọc lệnh tố tụng đối với Trần Ngọc Quang Khải (Ảnh: Công an Đà Nẵng). |
Tại cơ quan Công an, Khải khai nhận: rạng sáng 11/3 đã đi bộ qua nhiều tuyến đường trên địa bàn, chủ động tìm kiếm các xe ô tô đậu ngoài đường có dấu hiệu không khóa cửa, như gương chiếu hậu không gập, để thực hiện hành vi trộm cắp.
Khi phát hiện xe của anh Đ., đối tượng đã mở cửa, lục tìm trong hộc xe và lấy toàn bộ số tiền 49 triệu đồng. Cơ quan Công an đã thu giữ 19,2 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan đến vụ án.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Hòa Cường đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Ngọc Quang Khải về hành vi trộm cắp tài sản theo quy định của pháp luật.

















Thông báo nóng tới tất cả bị hại của Giám đốc Lê Thế Quang vừa bị bắt tạm giam
Thi hành lệnh bắt tạm giam chủ hộ kinh doanh Trần Thị Xuân 32 tuổi
Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hữu Mỹ SN 1968
Ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Gia Huy
Khởi tố, bắt tạm giam chủ quán cà phê Phạm Ngọc Thảo
Cùng chuyên mục
Không phải mê tín, giờ mới biết vì sao nhiều nhà luôn đặt 1 bát chanh muối ở góc phòng
Nga đạt ngưỡng đột phá mới trong lĩnh vực thế mạnh, tạo ra siêu phẩm "hiếm có khó tìm"
Tiện ích chưa từng có, tất cả các hộ kinh doanh hãy cập nhật ngay
3 con giáp ôm trọn lộc trời trong ngày 12/4
Nam sinh 17 tuổi khám nghẹt mũi lộ ra khối u "ăn" hộp sọ, bác sĩ nhắc: "Có 3 dấu hiệu phải đến bệnh viện ngay"
Người cha 37 tuổi đột nhiên nhận chẩn đoán u não bất ngờ nói: "Tôi chỉ bị đau bụng thôi mà!"