Thức trắng đêm xem phim "Sex Education", tôi dằn vặt lương tâm khi nhận ra LỖI LẦM NGHIÊM TRỌNG khiến con trai BỎ NHÀ ĐI suốt 20 năm nay

Tôi đã đối xử tệ với con trai nhưng lại không hay biết. Cho đến khi xem phim "Sex Education", tôi mới bừng tỉnh.

Vợ chồng tôi chỉ có một cậu con trai nên chúng tôi đã dồn hết mọi tình yêu thương, sự trông đợi vào con. Với tôi, con trai chính là động lực sống, là động lực để tôi bươn chải kiếm tiền. Tôi thường hay nhắn nhủ con phải sống tốt, sau này thành đạt, lấy vợ sinh con để nối dõi tông đường.

Trớ trêu thay, khi dậy thì, con tôi phát hiện ra giới tính thật. Thay vì che giấu điều đó, con đã tâm sự với vợ tôi. Cô ấy lại hợp tác với con trai để "qua mặt" bố. Nhớ lại những ngày đó, vợ tôi thường hay thở dài, mặt lúc nào cũng đăm chiêu buồn bã. Tôi hỏi lý do thì vợ không nói.

Con trai lại khác, cứ đi học về là nhốt mình trong phòng. Việc học tập sa sút, các mối quan hệ cũng có nhiều báo động khi con chỉ thích chơi với các bạn nữ. 

Mọi chuyện chỉ vỡ lỡ khi tôi vô tình phát hiện con thích một cậu bạn cùng lớp. Tôi đã sốc, đã giận dữ. Về nhà, tôi đánh con một trận rồi lớn tiếng đuổi con ra khỏi nhà. Vợ can ngăn, tôi còn mắng luôn vợ. Khoảng thời gian đó, gia đình tôi chìm trong bóng tối u ám, căng thẳng. Đã có giai đoạn, vợ tôi định ly hôn vì chán nản. 

Tôi đem chuyện con trai là người đồng tính để nói khắp nơi. Từ họ hàng, bạn bè, làng xóm. Vợ trách tôi quá đáng. Con trai không nói chuyện với bố nữa. 

Cấp 3, con tôi cố gắng thi trường Chuyên và ở lại kí túc xá của trường. Từ đó đến nay đã 20 năm qua, con chỉ về nhà vào những dịp quan trọng. Thậm chí ngày Tết, con cũng chỉ về ở 3-4 ngày. 

Thức trắng đêm xem phim

Hiện tại, con rất thành đạt, làm ở công ty lớn, mức lương thưởng rất cao. Dĩ nhiên, con vẫn không lấy vợ và cũng không yêu ai. Hằng tháng, con gửi về cho mẹ 20 triệu. Vợ tôi thích gì, con sẽ gửi tiền về cho. Vợ tôi muốn xây nhà mới, con vay thêm tiền, gửi về 3 tỷ. Phải nói là con hoàn thành rất tốt trách nhiệm của một người con. Nhưng con vẫn không về nhà.

Hôm qua, vợ gửi cho tôi xem một đoạn phim "Sex Education". Trong đó, nhân vật Eric là đồng tính nam nhưng luôn nhận được sự ủng hộ, yêu thương từ cha cậu. Eric rất tự tin thể hiện bản chất thật, cá tính thật của mình. Cậu ấy ăn mặc những bộ đồ sặc sỡ, tuyên bố mình là một "đồng tính nam" với tất cả mọi người.

Tôi chợt bừng tỉnh trong đau khổ khi nhận ra lỗi lầm nghiêm trọng của mình đã khiến con trai bỏ nhà đi 20 năm qua. Thay vì chấp nhận sự khác biệt của con, tôi lại xem nó là điều xấu hổ. Tôi còn đem chuyện ấy để rêu rao khắp nơi. Hành động này khiến con trai tôi bị tổn thương sâu sắc, đến mức không thiết tha trò chuyện với bố nữa. Chính tôi đã đẩy mối quan hệ với con vào tình trạng "đóng băng". 

“Mọi người trong trường nghĩ gì không quan trọng. Cậu vẫn là chính mình thôi. Đừng để bất kỳ ai cướp điều đó khỏi cậu” – Otis Milburn. Một câu nói thấm thía triết lý trong phim càng khiến tôi dằn vặt lương tâm. 

Là một người bố nhưng tôi đã quay lưng với chính con trai mình. Tôi thật tệ hại làm sao? Bộ phim "Sex Education" đã giúp tôi nhận ra lỗi sai nhưng giờ, tôi không biết phải làm sao để thay đổi tình hình?

Mỹ Hạnh