Mẹ tôi ốm đau liên miên, chỉ ở nhà nội trợ và chăm sóc con cái, bố là người kiếm tiền chính trong nhà. Chị tôi muốn học lên cấp 3 nhưng bố không có tiền cho ăn học nên phải ra phố rửa bát thuê và làm công nhân.
Nhờ có bố và chị đi làm việc mà tôi mới có tiền vào đại học. Nhưng mới học năm đầu thì bố tôi bị tai nạn và mất. Lúc đó, tôi suy sụp vô cùng, cánh cửa duy nhất để tôi bước vào tương lai đã bị đóng lại, một mình chị tôi kiếm tiền nuôi mẹ đã khó nhọc, sao có thể nuôi được em gái ăn học nữa?
Sau khi tang bố một tuần, chị gái hối thúc tôi quay lại trường, chị mạnh mẽ nói bản thân sẽ kiếm tiền lo cho cả mẹ lẫn em, nhiệm vụ của tôi chỉ học hành tốt là đủ. Lời chị gái nói, tôi có cảm giác như "chết đuối vớ được cọc". Tôi đã khóc và nói cảm ơn chị, hứa sẽ học thật giỏi để không phụ lòng chị.
Ngày tốt nghiệp, tôi nhận tấm bằng xuất sắc và được công ty nước ngoài mời làm việc. Khi tôi lấy chồng và có em bé thì chị gái vẫn đang đợi bạn trai lao động xuất khẩu ở nước ngoài về cưới, bởi 2 người đã yêu nhau 6 năm.
Lúc chị tôi 32 tuổi, bạn trai về nước nhưng người ta thẳng thừng từ chối chị, chê gia đình nghèo, không tương xứng. Chị hận bạn trai suốt 2 năm, sau đó mới đi lấy chồng.
![]() |
Ảnh minh họa |
Chị và anh rể lấy nhau được 7 năm, có với nhau 2 mặt con. Cuộc sống của anh chị tuy không được khá giả nhưng rất hạnh phúc. Những năm qua, tháng nào tôi cũng chuyển tiền biếu chị gái để lo cho các cháu ăn học.
Tháng 9 năm ngoái, lúc làm tăng ca đêm, chị gái tôi bị đột quỵ và đưa đến bệnh viện thì mất. Sự ra đi của chị khiến những người ở lại đau khổ khôn nguôi. Cả tuần, anh rể chỉ ăn cháo cầm hơi, mẹ khóc nhiều ốm liên miên. Còn tôi đau lòng lắm nhưng không thể gục ngã được, bởi là trụ cột của cả gia đình lúc đó.
Hiện tại, anh rể đã ổn định tinh thần và đi làm trở lại. Tuần vừa rồi, tôi về thăm 3 bố con anh ấy và biếu 500 triệu để anh có tiền nuôi bọn trẻ. Thế nhưng anh không nhận mà ngỏ ý muốn nhờ tôi chăm sóc 2 đứa nhỏ.
Tôi kinh ngạc, không hiểu anh đi đâu mà để bọn nhỏ cho tôi nuôi? Anh bảo công việc lương thấp nên sẽ đi làm ăn xa vài năm.
Mẹ tôi hiện đang yếu, bà sống cùng chúng tôi. Chồng tôi khó tính lắm, mẹ vợ thì chồng tôi đành chấp nhận nuôi, còn cháu vợ chắc chắn không bao giờ nhận. Nhờ chị gái mà tôi mới có công việc tốt. Nay anh rể mở lời nhờ nuôi các cháu, tôi không biết phải trả lời thế nào nữa?
Ứng dụng AI xác định ung thư đại tràng với độ chính xác cao
Công cụ mới giúp đẩy nhanh quá trình chẩn đoán và nâng cao độ chính xác trong điều trị.