Vào lúc 7h sáng 29/5, gia đình cùng chính quyền địa phương đã làm lễ tiễn đưa em Nguyễn Trung Kiên ( học sinh lớp 6/8 Trường THCS Bạch Đằng, quận 3, TP.HCM) gặp nạn trong vụ cây phượng bật gốc đến nơi an an nghỉ cuối cùng, theo tin trên báo Tiền Phong.
![]() |
| Gia đình đưa linh cữu học sinh Nguyễn Trung Kiên đến nơi an táng. Ảnh: Tiền Phong. |
![]() |
| Ảnh: Người Lao Động |
Theo nguồn tin trên Zing.vn, người thân của em Kiên cho biết, mẹ em vì sợ không đủ sức khỏe phải đến bệnh viện nên không tiễn đưa em lần cuối.
![]() |
| Ngoài người thân còn có rất đông hàng xóm đã đến tiễn đưa em Kiên. |
Cũng trong sáng nay, gia đình đã đưa linh cữu em trở lại trường xưa để chào thầy cô, bạn bè lần cuối trước khi đưa em về nơi an táng tại Nghĩa trang Đa Phước, huyện Bình Chánh.
![]() |
| Thầy cô và bạn bè trường THCS Bạch Đằng lặng lẽ đứng trước cổng trường tiễn em Kiên. Ảnh: Tiền Phong |
Sự ra đi của cậu học trò ngoan, hiền để lại biết bao niềm thương nhớ của gia đình, hàng xóm, các thầy cô, bạn bè thương mến.
Như đã thông tin, sáng 26/5, trong lúc các em học sinh chuẩn bị vào lớp thì một cây phượng vĩ ở Trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP.HCM) bất ngờ bật gốc đổ xuống đất đè trúng một số em học sinh tại trường.
Vụ tai nạn làm học sinh Nguyễn Trung Kiên tử nạn và hàng chục em khác bị thương phải đưa đi cấp cứu.
















Cùng chuyên mục
Nghịch lý khi “lên đời” xe hạng D nhưng chi phí thấp hơn cả xe hạng C
Seta - “dải lụa” ẩm thực kết nối phong vị Quảng Đông đương đại với Phú Quốc
Hiệp thương cử 12 nhân sự Ban Thường trực MTTQ Việt Nam khóa XI
Bà Bùi Thị Minh Hoài tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI: Nữ đại biểu kỳ vọng nhiều đổi mới
Chuyên gia khẳng định VF 9 là “món hời” không thể cạnh tranh trong phân khúc