Ngày 16/7, trả lời báo giới về việc đến Mỹ dự khán trận đấu cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, Tổng thống Javier Milei trả lời "Không". Thay vào đó, ông sẽ xem trận đấu tại nhà - nơi ông đã xem bảy trận đấu trước đó của nhà đương kim vô địch với kết quả tất cả đều là chiến thắng tại giải đấu World Cup 2026.
Người hâm mộ và các cầu thủ trên khắp thế giới đều bám vào những điều mê tín mà họ tin rằng có thể mang lại may mắn cho đội bóng của mình. Còn riêng tại Mỹ Latinh, và đặc biệt là ở Argentina, cái gọi là "cábalas," hay những tín ngưỡng và thói quen mang tính nghi lễ, lại có sức nặng đặc biệt, phản ánh sự cuồng nhiệt mà nhiều người ở đây dành cho đội tuyển quốc gia của họ.
Khi được phóng viên hỏi lý do khiến Tổng thống Argentina ở nhà xem trận chung kết World Cup sắp tới có phải là do mê tín hay không, ông Javier Milei trả lời là "đúng". Ông nói thêm, trong trận đấu với giữa Argentina và Thuỵ Sỹ, ông đã cởi một chiếc áo khoác bên ngoài áo thi đấu của Argentina. "Tôi cởi áo khoác và đội tuyển Thuỵ Sĩ ghi bàn vào lưới chúng tôi. Tôi mặc áo khoác trở lại và quyết định không bao giờ cởi chúng ra nữa".
![]() |
| Tổng thống Argentina quyết định sẽ không đến xem đội nhà thi đấu trên sân |
Tương tự ông Milei, hầu hết người Argentina đều tuân theo những tín ngưỡng (hay còn gọi là cábalas) yêu cầu họ tuân thủ chính xác cùng một thói quen nếu đội nhà đang thắng. Một số người mặc cùng một bộ quần áo trong mọi trận đấu, từ chối giặt áo đấu trong suốt thời gian diễn ra World Cup. Một số người khác xem mỗi trận đấu ở cùng một vị trí - hoặc hoàn toàn không được phép xem để tránh lây "năng lượng xấu" cho đội nhà.
Nhiều hành động khác cũng mang ý nghĩa tâm linh. Một video ghi lại cảnh nhóm cổ động viên đọc Kinh Thánh đúng thời điểm Argentina chọc thủng lưới Ai Cập ở vòng 1/8. Nhóm này quyết định lặp lại hành động trên ở các trận tiếp theo. Người dân Argentina cũng có thói quen bỏ tượng cầu thủ hoặc mẩu giấy ghi tên cầu thủ của đối phương vào ngăn đá với hy vọng làm giảm sức mạnh của đối thủ.
Từ lâu, các tổng thống Argentina đã rất thận trọng khi tham dự các trận đấu quan trọng tại World Cup để tránh mang lại vận rủi cho đội tuyển của họ. Quan niệm mê tín này bắt nguồn từ giải đấu năm 1990, khi đó Tổng thống Carlos Menem đến thăm đội tuyển Argentina ngay trước khi họ phải chịu thất bại bất ngờ trước Cameroon trong trận mở màn .
Menem bị gán mác là "mufa," một điềm xui. Không có tổng thống đương nhiệm nào của Argentina được biết là đã tham dự một trận đấu của đội tuyển quốc gia kể từ đó.
Theo ESPN
















Chân trái của Messi có giá hơn 23,6 nghìn tỷ, đắt hơn nhiều CLB hàng đầu châu Âu
Khoảnh khắc gây sốt: Messi cùng dàn sao Argentina vây quanh chiếc bình nước của Jordan Pickford, phát hiện điều bất ngờ
Barcelona từng chi 900 USD/tháng để cứu sự nghiệp Lionel Messi
Hé lộ bức thư Enzo Fernandez viết cho Messi cách đây 10 năm: “Làm ơn đừng rời bỏ đội tuyển, Leo"
Messi toàn thắng, áo Argentina cháy hàng toàn tập: "Sĩ vương" adidas gây sốt với loạt content mặn như nước biển
Cùng chuyên mục
Bé 11 tháng tuổi tử vong vì bị mẹ bỏ quên trên ô tô giữa ngày nắng nóng
Jennifer Lopez "chiếm trọn" show Dolce & Gabbana bằng bộ trang sức đá quý rực rỡ: Đỏ tourmaline, ruby xuất hiện dày đặc nhưng vẫn sang đến lạ
Tổng thống Argentina từ chối đến sân xem chung kết World Cup vì sợ mang "vía đen" cho Messi và đồng đội
Nồi cơm điện có một bộ phận rất bẩn nhưng nhiều nhà chưa từng rửa
Có nên bật đèn bàn thờ cả ngày lẫn đêm?
Vì sao gọi tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn?