“Tủ sách xanh cho em”: nuôi dưỡng tâm hồn trẻ em đất mỏ

Tham dự lễ bàn giao có đại diện các đơn vị và đại diện nhà tài trợ, nhà đồng hành và các thành viên của dự án.

Chiều ngày 9/7, Liên Chi hội Bảo vệ Quyền trẻ em tỉnh Quảng Ninh phối hợp với CH Nữ trí thức Quảng Ninh và các đơn vị tổ chức bàn giao 03 tủ sách xanh tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, Trường Tiểu học Bãi Cháy và Nhà Văn hóa khu phố Hồ Xuân Hương (Khu 1, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) và tổ chức trao tặng 65 suất quà cho trẻ em với tổng trị giá hơn 136 triệu đồng. Tham dự lễ bàn giao có đại diện các đơn vị và đại diện nhà tài trợ, nhà đồng hành và các thành viên của dự án.

Bàn giao “Tủ sách xanh cho em” tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh
Bàn giao “Tủ sách xanh cho em” tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

Dự án “Tủ sách xanh cho em” do Liên Chi hội Bảo vệ Quyền trẻ em tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng CH Nữ trí thức Quảng Ninh và các đơn vị triển khai với mục tiêu tạo được các điểm đọc cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giúp các em được tiếp cận với những đầu sách đa dạng, phong phú, giàu kiến thức bổ ích, nhằm khơi dậy khao khát tìm tòi, khám phá thế giới của các em, giúp các em tiếp cận khoa học kỹ thuật, nuôi dưỡng những ước mơ, lòng yêu quê hương, đất nước, muôn loài cùng tinh thần bảo vệ Trái đất và mẹ thiên nhiên.

Tủ gồm sách về các lĩnh vực của xã hội như sách giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, giáo dục truyền thống, thiếu nhi, văn học dân gian, ngoại ngữ, khoa học, giáo dục giới tính, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại,…

Bàn giao “Tủ sách xanh cho em” tại Trường Tiểu học Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Bàn giao “Tủ sách xanh cho em” tại Trường Tiểu học Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

“Là một bác sỹ, tôi luôn có một mong muốn là sẽ xây dựng cho lũ trẻ được thật nhiều tủ sách xanh thật ý nghĩa như này cho bệnh nhi. Làm sao để sách thực sự lúc nào cũng là người bạn đồng hành của các em, làm sao để sách là một “thức ăn” không thể thiếu được cho mỗi đứa trẻ, và mong muốn mỗi đứa trẻ em đều được rèn luyện nhân cách dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào”, bác sỹ Nguyễn Tiến Thắng, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, đồng thời cũng là thành viên thực hiện dự án chia sẻ.

PV

Tại sao đàn ông cứ bình thản là đàn ông, trong khi phụ nữ lúc nào cũng là nạn nhân của mọi thứ định kiến?

Tại sao đàn ông cứ bình thản là đàn ông, trong khi phụ nữ lúc nào cũng là nạn nhân của mọi thứ định kiến?

Giáo sư John C.Schafer đã phân tích nhiều góc cạnh của hai nhân vật để đưa ra cái nhìn đa chiều về Đàn Ông và Phụ Nữ Việt Nam.