Vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết: Cơ quan điều tra Bộ Công an vào cuộc

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án Vi phạm về quy định phòng cháy, chữa cháy xảy ra tại quán karaoke An Phú

Ngày 13/9, Viện Khoa học hình sự, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp Công an tỉnh Bình Dương điều tra, khám nghiệm hiện trường vụ cháy quán karaoke An Phú (TP Thuận An) làm 32 người tử vong.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án Vi phạm về quy định phòng cháy, chữa cháy xảy ra tại quán karaoke An Phú. Bước đầu, nguyên nhân vụ cháy được xác định do chập điện trên trần tầng 2 của quán karaoke.

Vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết: Cơ quan điều tra Bộ Công an vào cuộc

Theo Công an tỉnh Bình Dương, cơ sở kinh doanh karaoke An Phú hoạt động từ năm 2016 do ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TPHCM) đứng tên đăng ký kinh doanh.

Quán karaoke được thiết kế, xây dựng với tổng diện tích sàn khoảng 1.500 m2 gồm có 3 tầng (1 trệt, 2 lầu và 1 sân thượng), trong đó có 29 phòng hát, nhiều phòng được sử dụng làm bếp, phòng kỹ thuật, nhà vệ sinh và công năng khác...

Tháng 2/2021, ông Xuân cho Phạm Quốc Khải (33 tuổi, ở Hậu Giang) thuê lại và giao toàn quyền quản lý quán karaoke.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương, hiện 32 thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho các gia đình lo hậu sự. Chính quyền địa phương, Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Bình Dương và chủ cơ sở karaoke An Phú đã hỗ trợ các nạn nhân tổng số tiền hàng tỷ đồng.

Ngay sau khi vụ cháy karaoke An Phú xảy ra, Công an Bình Dương thực hiện tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện. Tính đến nay, công an đã kiểm tra hơn 200 cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn Bình Dương, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 119 cơ sở với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng; ra quyết định tạm đình chỉ 37 cơ sở, đình chỉ 6 cơ sở vi phạm nghiêm trọng về an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Thanh Mai

Người Mỹ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố ngày 11/9

Người Mỹ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố ngày 11/9

Trong ngày lễ tưởng niệm 21 năm vụ tấn công 11/9, Tổng thống Joe Biden đã bày tỏ sự thương tiếc đối với gần 3.000 người thiệt mạng trong vụ khủng bố kinh hoàng nhất lịch sử hiện đại.